Mơ ước làm GV của cô bé nghèo vùng khó
(Dân trí)-“Em mơ ước sau này được làm giáo viên, truyền đạt kiến thức cho HS vùng khó quê em như cách mà mẹ đã làm hơn 10 năm trước…”. Đó là mơ ước giản dị của em Trần Thị Quý Nghĩa, HS lớp 9B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.
Tìm về buôn Niêng I (xã Ea Nuôl) hỏi thăm nhà em Trần Thị Quý Nghĩa hầu như không ai không biết. Bởi lâu nay ở buôn này em Nghĩa được biết đến là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học. Nghĩa là con gái duy nhất của anh Trần Quý Hải (45 tuổi) - hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ea Nuôl. Hơn 10 năm trước, Nghĩa sống trong gia đình êm ấm đủ đầy bố mẹ. Mẹ em lúc đó là hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Ea Nuôl).
Năm Nghĩa 4 tuổi, tai ương đổ xuống gia đình khi tai nạn giao thông cướp đi người mẹ dịu hiền của em. Không có tiền xây nhà, anh Hải đưa con gái qua ở nhờ với người mẹ ruột nay đã 75 tuổi.

Hàng sáng, anh Hải lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ kỹ đèo con gần 3km đến trường rồi lại tất tả đạp vào rẫy làm thuê, cuốc mướn cho người ta để kiếm tiền nuôi con nhỏ.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn bộn bề nhưng 9 năm qua, Nghĩa đều là học sinh giỏi. Học kỳ I vừa qua Nghĩa có điểm tổng kết 8,8 trong đó môn Toán 8,9; Lý 8,7; Hóa 9,7; Anh Văn 9,4… Với những thành tích trong học tập, Nghĩa đã nhận được một số học bổng của các đơn vị khuyến học, trong đó có chứng nhận học bổng của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.
Chia sẻ về ước mơ tương lai, Nghĩa bộc bạch: “Em chỉ mơ ước một điều sau này được làm giáo viên như mẹ em. Em thương bố sớm tối mưu sinh, thương nội già yếu nên dù khó khăn mấy cũng cố gắng học để sau này cuộc sống bớt khổ…”.
Nghĩa cho biết thêm, sắp tới em dự định thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) nhưng bố em nói với hoàn cảnh gia đình hiện nay thì không thể lo cho em khi theo học trường này.
Viết Hảo





