Hũ kẹo gieo điều hay

Vừa bước ra từ phòng giáo viên Trường Tiểu học Trương Quyền (quận 3, TPHCM), một em học sinh lon ton chạy ra cổng trường khoe với mẹ: “Mẹ ơi, con được cô giáo thưởng kẹo này”. Người mẹ niềm nở vỗ về: “Giỏi quá, hôm nay con làm được việc tốt gì nào?”….

Bên trong trường, chốc chốc lại có em chạy vào nói: “Cô ơi, con nhặt được tiền của bạn nào đó đánh rơi”; “Có hai bạn đánh nhau kìa cô”; “Cô ơi, có bạn quên cặp sách trong nhà kho”… Phòng giáo viên vui nhộn hẳn lên khi liên tục có những em học sinh (HS) chạy ra chạy vô báo với các cô giáo những việc tốt các em làm được như thế trong giờ ra chơi hoặc tan học. Giáo viên niềm nở đón nhận những ý kiến của các em rồi mang ra hũ kẹo để sẵn trong tủ phát cho mỗi em một viên. Nhìn các cô cười, các HS lễ phép cúi đầu cảm ơn càng thấy ý nghĩa to lớn biết bao của cái hũ kẹo.

Bà Phan Thị Yến, Hiệu trưởng trường này, hồ hởi nói: “Có em nhặt được 500 đồng cũng nộp cho giáo viên nhưng cũng có em nhặt được cả ví tiền nữa. Không phải vì các em thích kẹo mà thích lời khen qua viên kẹo. Chính vì thấy các em rất vui nên nhà trường mua thêm nhiều kẹo bỏ sẵn trong hũ để khuyến khích việc tốt của học trò”.

Không cần cách giáo dục nào cao siêu, không cần những phần thưởng giá trị, đơn giản chỉ là những lời khen qua những viên kẹo nhỏ xíu cũng trở thành những hạt mầm gieo việc tốt đến với con trẻ…
 
Theo Phạm Anh
Pháp luật TPHCM