1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Học sinh trường Lô-mô-nô-xốp chung tay xây dựng Làng Nủ cùng báo Dân trí

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Với số tiền ủng hộ không quá 30.000 đồng/em, học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp (Mỹ Đình, Hà Nội) đã dùng tiền tiết kiệm của mình để chung tay xây dựng lại Làng Nủ cùng báo Dân trí.

Chiều 16/9, Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp (Mỹ Đình, Hà Nội) đã gửi tới báo Dân trí số tiền 50 triệu đồng, dành cho chương trình "Chung tay xây dựng lại Làng Nủ". Số tiền do 2.700 học sinh và cán bộ giáo viên của trường đóng góp.

Trước đó, nhà trường phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi. Đáng chú ý, trường yêu cầu mỗi học sinh không ủng hộ quá 30.000 đồng.

Học sinh trường Lô-mô-nô-xốp chung tay xây dựng Làng Nủ cùng báo Dân trí - 1

Học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai sáng 16/9 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Số tiền 30.000 đồng nằm trong khả năng cho đi của các em. Học sinh có thể dùng tiền tiết kiệm hoặc tiền tiêu vặt của bản thân để ủng hộ mà không cần phải xin tiền bố mẹ.

Khi đặt ra giới hạn 30.000 đồng, những em học sinh chỉ có 20.000 đồng, 10.000 đồng hay thậm chí 5.000 đồng để quyên góp cũng cảm thấy vui vẻ.

Trong quá trình triển khai, nhà trường cũng yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm tuyệt đối không ép buộc hay chạy theo thành tích về số lượng học sinh tham gia hay tổng số tiền quyên góp được. 

Đặc biệt, các lớp không được trích quỹ phụ huynh ủng hộ, để hoạt động thiện nguyện thực sự là của các con.

Mỗi học sinh ủng hộ bằng tiền mặt, để trong phong bì không viết tên để không ai so sánh với ai. 

"Nhà trường phát động quyên góp trên cơ sở đảm bảo tính giáo dục, khơi dậy tinh thần đùm bọc, chia sẻ ở học sinh nhưng đồng thời phải giúp các con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với việc cho đi, tránh sự phô trương hay so sánh giữa các con", ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết.

Học sinh trường Lô-mô-nô-xốp chung tay xây dựng Làng Nủ cùng báo Dân trí - 2

Ông Nguyễn Quang Tùng tham gia chương trình quyên góp cùng học sinh (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Nói về lý do gửi tiền ủng hộ về chương trình Chung tay xây dựng lại làng Nủ của báo Dân trí, ông Tùng cho biết đây là lựa chọn của học sinh. 

"Nhà trường vẫn thường kỳ làm thiện nguyện tại các điểm trường vùng cao trong nhiều năm qua. Việc quyên góp tài trợ lần này xuất phát từ mong muốn của chính các em học sinh. 

Các em đã đề xuất lên nhà trường về việc tham gia chương trình này sau khi tìm hiểu về những hậu quả đau thương của làng Nủ và biết thông tin về chương trình nhân ái của báo Dân trí.

Học sinh và giáo viên nhà trường đóng góp một chút cùng với báo Dân trí để đem đến cho người dân, đặc biệt là các trẻ em Làng Nủ cuộc sống tốt hơn, xoa dịu những nỗi đau họ đã phải trải qua", đại diện nhà trường chia sẻ.

Sáng 10/9, một thảm họa kinh hoàng đã ập xuống thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trận lũ quét dữ dội từ núi Con Voi đã cuốn phăng tất cả, để lại một khung cảnh hoang tàn, đổ nát.

37 hộ dân với 158 nhân khẩu đã mất đi mái ấm của mình chỉ trong phút chốc. 

Thôn làng Nủ giờ đây không còn là một mái ấm, mà là một đống đổ nát. 37 hộ dân đang cần sự chung tay của cả cộng đồng để xây dựng lại cuộc sống.

Ước tính, cần khoảng 2,3 tỷ đồng để xây dựng lại 37 ngôi nhà, mang lại nơi ở an toàn và ổn định cho những người dân đang mất tất cả.