1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Hai nữ sinh dân tộc Thái cùng lớp giành á khoa khối C00 toàn quốc

CTV

(Dân trí) - Hai nữ sinh dân tộc Thái cùng học lớp 12A5, trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An đã xuất trở thành á khoa khối C00 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hai nữ sinh dân tộc Thái cùng lớp giành á khoa khối C00 toàn quốc - 1
Nữ sinh Lô Thị Na Ni (bên trái) và Lang Thị Nguyệt Nhi (bên phải) cùng đạt á khoa khối C00 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Ngày kết quả thi được công bố, ngôi trường nội trú rộn ràng hơn bao giờ hết. Thầy cô, bạn bè vỡ òa khi biết tin Na Ni và Nguyệt Nhi, hai cô bé nhỏ nhắn nhưng giàu quyết tâm cùng trở thành á khoa khối C00 toàn quốc với kết quả 29,5 (ngữ văn 9,5, địa lý 10, lịch sử 10).

“Rất vui và mừng cho các em, vì sự nỗ lực, quyết tâm và chăm chỉ của các em đã cho quả ngọt xứng đáng”, cô giáo chủ nhiệm lớp 12A5 chia sẻ. Cô nhớ lại, trong suốt năm học, hai em luôn là những học sinh nổi bật về tinh thần học tập, nhưng chính sự bứt phá ở giai đoạn nước rút mới thực sự khiến mọi người kinh ngạc.

“Mang hương rừng đi, mang trái ngọt trở về”

Sinh ra và lớn lên bản Mường Cạt, xã Thông Thụ (Nghệ An), nữ sinh dân tộc Thái - Lang Thị Nguyệt Nhi (học sinh lớp 12A5, trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An) xuất sắc đạt 29,5, trở thành á khoa khối C00 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyệt Nhi cho biết ngày nhận kết quả thi em không tin nổi vào mắt mình, phải đưa số báo danh nhờ bạn kiểm tra lại. Khi chắc chắn với số điểm của mình, em mới dám gọi mẹ vào phòng để chia sẻ niềm vui.

“Khi đó hai mẹ con đã ôm nhau và bật khóc. Kết quả khiến em vô cùng bất ngờ và hạnh phúc”, Nguyệt Nhi xúc động kể lại.

Nguyệt Nhi chia sẻ, bố mẹ đều là nông dân, quanh năm đi làm nương rẫy. Từ nhỏ đã học nội trú, phải sống xa gia đình nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.

“Bố mẹ gọi điện hỏi han thường xuyên, gửi cho em những món quà quê để động viên. Không ai đặt áp lực, chỉ mong em cố gắng, nên em càng thấy phải nỗ lực để xứng đáng với kỳ vọng”, nữ sinh chia sẻ. Đối với Nhi, việc sống xa nhà không phải là trở ngại mà xem đó là động lực để phấn đấu hơn nữa trong tương lai.

Hai nữ sinh dân tộc Thái cùng lớp giành á khoa khối C00 toàn quốc - 2

Nữ sinh Lang Thị Nguyệt Nhi ước mơ mang chữ về với bản làng (Ảnh: NVCC).

Không có điều kiện học thêm, Nhi tận dụng tối đa thời gian học trên lớp với thầy cô. Ở cả ba môn văn, sử, địa, em đều chú trọng nắm chắc kiến thức nền tảng, sau đó luyện đề và tìm hiểu thêm thời sự, dẫn chứng để làm phong phú bài làm của mình.

“Em thấy quan trọng nhất vẫn là việc nắm vững kiến thức cơ bản vì mình phải nắm được gốc rễ thì mới có thể giải quyết triệt để vấn đề”, Nguyệt Nhi chia sẻ bí quyết học tập.

Với niềm đam mê môn lịch sử đã nuôi dưỡng từ những năm cấp 2, đặc biệt được cô giáo cấp 3 truyền cảm hứng, Nguyệt Nhi quyết tâm theo đuổi con đường trở thành giáo viên lịch sử. Em đặt nguyện vọng vào khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, với mong muốn trở về bản làng, gieo chữ cho thế hệ sau.

“Không được tự ti vì xuất phát điểm của mình, hãy cứ kiên trì, nỗ lực, cố gắng. Dù có khó khăn cũng không được từ bỏ việc học của mình vì học tập là một trong những con đường ngắn nhất để những đứa con sinh ra từ đại ngàn như chúng ta có thể thay đổi được số phận của mình”, Nguyệt Nhi tâm sự.

Ước mơ vươn ra thế giới

Cùng lớp 12A5, đến từ bản Huồi Xá, xã Nhôn Mai (Nghệ An), Lô Thị Na Ni mang về danh hiệu á khoa khối C00 toàn quốc, nối tiếp hành trình vượt khó và khẳng định bản thân của những đứa con vùng cao.

Khi nhận kết quả thi, Na Ni vẫn không giấu nổi niềm xúc động. “Ban đầu em khá bất ngờ vì không nghĩ môn văn mình đạt điểm cao đến vậy, còn môn sử và địa thì em tự tin hơn. Kết quả này khiến em rất vui và thấy xứng đáng với những tháng ngày miệt mài của mình”, Na Ni chia sẻ.

Hai nữ sinh dân tộc Thái cùng lớp giành á khoa khối C00 toàn quốc - 3
Nữ sinh Lô Thị Na Ni muốn vươn ra thế giới để học tập và trải nghiệm (Ảnh: NVCC).

Xa gia đình từ năm cấp 2, Na Ni nhanh chóng học cách thích nghi với nếp sống nội trú. “Em đã quen với việc sống xa nhà, xung quanh luôn có thầy cô, bạn bè yêu thương và giúp đỡ nên em không cảm thấy cô đơn.

Quan trọng nhất là bố mẹ em lúc nào cũng động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập. Em hiểu rằng học tập chính là cách duy nhất để thay đổi cuộc đời mình, để khẳng định giá trị bản thân”, Na Ni bộc bạch.

Không chỉ học giỏi, nữ sinh còn rất năng động. Ngoài giờ học, Na Ni nhiệt tình tham gia nhiều câu lạc bộ của trường như CLB Văn học, CLB Kịch, CLB MC… “Những hoạt động đó giúp em rèn kỹ năng mềm, nuôi dưỡng đam mê và có thêm hiểu biết về xã hội”, em chia sẻ. Đặc biệt, khi kết thúc 12 năm học, Na Ni vinh dự được kết nạp Đảng.

Hai nữ sinh dân tộc Thái cùng lớp giành á khoa khối C00 toàn quốc - 4

Na Ni chính thức được kết nạp vào Đảng (Ảnh: NVCC).

Trong học tập, Na Ni tin vào sự chăm chỉ và tự học. Em luôn tập trung nghe giảng, trao đổi với thầy cô, bạn bè, đọc sách, báo, theo dõi thời sự để mở rộng kiến thức.Về Văn, Sử, Địa, em kết hợp nền tảng lý thuyết vững chắc và luyện đề đều đặn để thành thạo kỹ năng làm bài.

Ước mơ của Na Ni lớn hơn những con dốc quanh co của bản làng. Em muốn học ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. “Em muốn được bước ra thế giới, học hỏi, trải nghiệm, nghiên cứu về chính trị, xã hội để trở thành một người bản lĩnh, tự tin và mang hình ảnh của quê hương mình ra bên ngoài”, Na Ni chia sẻ.

Gửi gắm đến các bạn trẻ nơi núi rừng, em nhắn nhủ: “Mỗi bạn trẻ hãy nhận thức được rằng thế giới này không phải là thực sự công bằng và dù chúng ta ở vị trí xuất phạt nào chỉ cần chúng ta cố gắng, luôn kiên trì, không ngừng nỗ lực thì chúng ta sẽ khẳng định được giá trị bản thân và tìm thấy được giá trị để tồn tại ý nghĩa nhất”.

Đằng sau thành tích của những học trò miền núi ấy là sự kiên nhẫn của các thầy cô giáo nội trú. Cô Trần Thị Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chia sẻ: “Học sinh miền núi nhút nhát, nhiều em còn lúng túng cả cách đặt dấu câu, viết đoạn văn.

Thầy cô chỉ biết kiên trì rèn từng chút, nhẹ nhàng động viên để các em không nản. Nhiều đêm 10 giờ vẫn ngồi chữa bài cho học trò. Bí quyết của chúng tôi chỉ là yêu thương và hết lòng vì các em”.

Hương Trà