Dòng họ có hàng trăm giáo viên, cử nhân

(Dân trí) - Cách đây 60 năm người họ Đồng, xã Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định nghèo nhất xã nhưng ai ai cũng chắt chiu dành dụm nuôi con ăn học. Người ta bảo cái xóm ấy nghèo vì họ cho con đi học.

Ban ngày bố mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời để làm ra hạt lúa củ khoai, tối tối lại khêu đèn sáng lên thức cùng con đi học, sáng dậy sớm gọi cho con học nên bây giờ họ Đồng mới có hàng trăm cử nhân khoa học, 10 thạc sĩ và 2 tiến sĩ, hàng trăm giáo viên từ cấp 1 đến đại học, hàng chục hiệu trưởng, hiệu phó từ cấp 1 đến cấp 3, hàng chục giám đốc doanh nghiệp và hơn hai chục sĩ quan trung, cao cấp quân đội.

 

Hội Khuyến học của dòng họ mới thành lập được 3 năm nay đã có hàng trăm hội viên. Nhiều hội viên đã ủng hộ quỹ hàng triệu đồng, như gia đình cụ Tiếp, cụ Rùa, gia đình ông Thung.

 

Có khuyến học nên nhà nhà, người người trong họ đều thi đua với nhau. Hàng chục gia đình có 4 và 5 con đại học, nhiều gia đình lớp trẻ hiện nay đã có 2 - 3 con đại học (đạt 100%) như gia đình ông Khích - cựu chiến binh bán cả nhà nuôi 3 con ăn học đại học cùng một lúc. Gia đình anh Đính xin nghỉ cán bộ xã để đi học nghề bên Nhật Bản, hiện nay là quản đốc phân xưởng điện tử trong Sài Gòn. Nhiều cháu phấn đấu được đi du học tại Mỹ, như con ông Bột, ông Hướng, bà Nhiệm. Hai cháu nội ông Hợp mồ côi cả bố mẹ nhưng vẫn phấn đấu học giỏi. Cháu Mùa con ông Côn đi viện nhiều lần trong năm nhưng vẫn quyết tâm đạt học sinh giỏi. Năm 2006, dòng họ có 13 cháu đỗ đại học;  gần 100 cháu được họ cấp giấy khen với thành tích chăm ngoan học giỏi.

 

Vừa qua dòng họ Đồng thôn Lạc Chính, xã Trực Khang đã được huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Trực Ninh tặng bức trướng cho dòng họ có phong trào khuyến học khuyến tài xuất sắc.

 

Đồng Ngọc Hoa