Cậu bé học giỏi mang tên vị anh hùng nước Việt

(Dân trí) - Mang tên của một vị vua lừng danh trong sử Việt, Phạm Quang Trung quả thực đã khiến mọi người khâm phục bởi những thành tích mà em đạt được trong học tập và rèn luyện.

Phạm Quang Trung là một thanh niên nhỏ nhắn, trẻ trung, mặc dù đạt nhiều thành tích giỏi trong học tập, nhưng lúc nào em cũng nhỏ nhẹ từ tốn khi trò chuyện, vui đùa.

 

Khi được hỏi nhờ đâu mà em luôn học giỏi, Trung đã tâm sự: “Khi còn là học sinh, em liên tục đạt học sinh giỏi từ năm lớp 1 đến lớp 9. Suốt thời gian này, mỗi khi có kết quả học tập ông, bà, cha, mẹ thường đem “khoe” với nhiều người, nhờ đó đã tạo động lực cho em trong việc học tập”.

 

Một động lực nữa đã góp phần thúc đẩy em trong việc học tập, đó là cái tên do cha mẹ đặt cho. Không phải chỉ đặt cho con cái tên đẹp, cha mẹ Trung còn gởi gắm vào đó cả một kỳ vọng cao quý, nhất là người mẹ, bà Trần Thị Tin, một giáo viên dạy Sử cấp 3 suốt 22 năm qua.

 

Trung đã nói về mẹ mình với tất cả tấm lòng kính trọng: “Mẹ em là giáo viên dạy Sử đã 22 năm, mẹ yêu quý môn học này nên đã chọn tên của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, là người cùng quê hương để đặt cho em. Mẹ có ước nguyện các con của mình có được những tài năng, chí hướng và tấm lòng yêu nước như những danh nhân lịch sử, trên hết là tấm gương của vị vua Quang Trung”.

 

Bao ước vọng đã được bà đặt nơi người con trai đầu lòng với cái tên Phạm Quang Trung, và em đã không phụ lòng mong ước của mẹ mình. Em kế của Trung, cũng được với cái tên của người vợ tài hoa của vua Quang Trung - Phạm Huyền Trân (hiện đang học năm thứ 2 trường ĐH Kinh tế TPHCM).

 

Khi được chọn thi cuộc thi “Olympic 30-4” năm lớp 10 dành cho học sinh các tỉnh thành miền Trung và miền Nam, Trung đã đoạt được 2 huy chương vàng và đồng môn Vật Lý.

 

Đến lớp 11, em tiếp tục đạt giải nhì cấp Quốc gia môn Vật lý, rồi sau đó là học sinh giỏi lớp 12. Những kết quả mỹ mãn này đã giúp Phạm Quang Trung đạt được ước nguyện được tuyển thẳng vào đại học và Trung đã chọn trường Đại học Bách khoa TPHCM để theo học.

 

Ngay từ khi vào trường ĐHBK TPHCM, Phạm Quang Trung đã vượt qua sự kiểm tra khá ngặt nghèo để có tên trong danh sách 40 sinh viên của lớp học đặc biệt có có tên gọi “Kỹ sư tài năng” (KSTN). Trong 4 năm đại học chàng sinh viên trẻ vẫn tiếp tục giỏi, hết học bổng nầy đến học bổng khác liên tục thêm sức cho Trung trên đường học tập.

 

Các SV của lớp KSTN được các giáo sư đầu ngành hướng dẫn giảng dạy và được tiếp cận với những phương pháp học mới như tự nghiên cứu, thảo luận là chính, thầy cô chỉ hướng dẫn. Hiện nay có khoảng 5 SV đã được thầy cô chấm “để dành” sau khi ra trường sẽ có quyết định giữ lại và trở thành trợ giảng, chuẩn bị kế thừa thầy cô trong tương lai.

 

Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp vào tháng 2 năm 2008, Phạm Quang Trung dành phần lớn thời gian để đến thư viện nghiên cứu, tìm tòi tài liệu cho việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng cơ tính hợp kim nhôm bằng phương pháp Server Plastic Deformation.(SPD)”. Đây là một phần trong đề tài khoa học của khối liên minh Châu Âu.

 

Ngọc Thanh