"Vi hành" cùng Đoàn thanh tra Bộ:

Bất ngờ và thú vị

(Dân trí) - Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, thì ngày thi đầu tiên đã diễn ra khá nghiêm túc và an toàn. Kỷ luật phòng thi được thắt chặt, thí sinh đã tự giác chấp hành quy chế thi. Sự thành công bước đầu của kì thi gắn liền những câu chuyện khá thú vị.

Rời thủ phủ Bộ GD-ĐT vào lúc 6h30 sáng, Đoàn thành tra kì thi tốt nghiệp năm 2008 của Bộ do Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long dẫn đầu hoả tốc đến địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo lệnh của Thứ trưởng Long, việc đi kiểm tra đột xuất ở tỉnh Hưng Yên cần phải được giữ bí mật.

Khi hai chiếc xe trở đoàn thanh tra đỗ xịch trước cổng Sở GD-ĐT Hưng Yên thì các lãnh đạo trực thi ở đây không không thể tin Thứ trưởng Bành Tiến Long về kiểm tra đột xuất ở địa phương mình

Nhanh chóng vào cuộc, Thứ trưởng yêu cầu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên đưa đoàn thanh tra tiếp cận ngay một Hội đồng thi gần nhất.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Hội đồng thi trường THPT Hưng Yên cách Sở khoảng gần 1km.

Bước vào Hội đồng thi một không khí im lặng bao trùm toàn bộ ngôi trường, không bóng người xung quanh, thí sinh cắm cúi làm bài…

Dạo quanh một vòng khu vực thi trường THPT Hưng Yên, Thứ trưởng Long trao đổi nhanh với Chủ tịch Hội đồng và các thanh tra uỷ quyền của Bộ sau đó ông lặng lẽ lên xe rời đến một điểm thi khác.

Chiếc xe đang chuyển bánh trên con đường xa lộ, được lệnh của Thứ trưởng lập tức chuyển hướng đến thẳng Hội đồng thi giáo dục thường xuyên Kim Động. Sở dĩ Thứ trưởng Bành Tiến Long quyết định đến điểm thi này bởi theo ông thì rất có thể các điểm thi giáo dục thường xuyên sẽ xảy ra “lôm nhộm”.

Tuy nhiên sự lo lắng của Thứ trưởng lập tức qua đi khi chứng kiến sự nghiêm túc của Hội đồng thi giáo dục thường xuyên Kim Động. Lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm và nói với các thành viên trong đoàn: “Rất nghiêm túc và an toàn”.

Có lẽ chưa hoàn toàn tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến, Thứ trưởng xuất lệnh: “Kiểm tra đột xuất một Hội đồng thi nữa trước khi đi Hải Dương”.

Nhận lệnh, đoàn xe của thanh tra Bộ lại tiếp tục đổ bộ đến Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thiện Thuật đóng trên địa bàn huyện Mỹ Hào.

Vẫn không khí chẳng thua kém gì với hai điểm thanh tra đột xuất trước đó. Lúc này Thứ trưởng Long khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng và ông quyết định rời Hưng Yên thẳng tiến đến Hải Dương.

Còn khoảng 40 phút là hết giờ làm bài môn thi đầu tiên nên Thứ trưởng quyết định tiếp cận Hội đồng thi gần nhất của tỉnh Hải Dương trước khi đến Sở GD-ĐT địa phương này.

Dưới sự hướng dẫn của người chỉ đường, đoàn xe đỗ lại trước cổng Hội đồng thi THPT Cẩm Giàng.

Bước xuống xe, thành viên trong đoàn sửng sốt “ Không biết ở đây có tổ chức thi không nhỉ? Sao lại im ắng thế này?..”. Như không thể tin nổi vào mắt mình, Phó Vụ trưởng Ngô Kim Khôi, thành viên của đoàn rảo bước nhanh đến cổng bảo vệ.

Chỉ khi bước vào trong thì đoàn thanh tra mới hiểu vì sao Hội đồng thi nơi đây lại vắng lặng đến thế.

Với khuôn viên đi sâu thẳng vào trong, hầu hết các phòng thi của Hội đồng thi trường THPT Cẩm Giàng được bố trí ở khu nhà 3 tầng cách khu nhà chính khoảng gần 50m. Chỉ có duy nhất 3 phòng thi được bố trí ở khu nhà phía ngoài.

Theo Chủ tịch Hội đồng thi nơi đây thì đáng ra sẽ bố trí hết ở khu vực thi phía sau nhưng do không đủ phòng nên đành tách thành hai khu.

Mặc dù hoàn toàn bị động nhưng mọi hoạt động tại đây không có bất kì dấu hiệu bất ổn nào. Thí sinh vẫn chăm chú làm bài cho dù bóng dáng đoàn thanh tra lướt qua các phòng thi.

Nhanh chóng dặn dò các giám thị nơi đây, Thứ trưởng Bành Tiến Long khẽ liếc đồng hồ lẩm nhẩm: “ Còn 10 phút nữa, vẫn còn kịp đến thêm một Hội đồng …”.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2008