Đắk Nông:

Theo chân cô trò bản vùng cao vượt núi băng rừng đi khai giảng

(Dân trí) - Trường tiểu học Vừ A Dính (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) đóng chân tại bản Tân Lập, bản nghèo nhất tỉnh Đắk Nông. Đây là nơi theo học của hơn 600 học sinh, trong đó trên 95% là đồng bào Mông, thuộc diện hộ nghèo thuộc hai bản Đoàn Kết và Tân Lập. Để đến trường dự khai giảng, gần 200 cô trò bản Đoàn Kết cùng nhau vượt hơn 10km đường đồi núi để đến điểm trường chính.

Theo chân cô trò bản vùng cao vượt núi băng rừng đi khai giảng


Sau ba tháng mưa liên tục, con đường độc đạo nối liền hai bản Đoàn Kết và Tân Lập (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) ướt nhẹp và lầy lội. Một bên là vực thẳm, một bên là lau lách và cây cối um tùm nên nhiều em phải ngồi buộc chặt sau xe máy để bố mẹ chở tới trường.

Sau ba tháng mưa liên tục, con đường độc đạo nối liền hai bản Đoàn Kết và Tân Lập (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) ướt nhẹp và lầy lội. Một bên là vực thẳm, một bên là lau lách và cây cối um tùm nên nhiều em phải ngồi "buộc chặt" sau xe máy để bố mẹ chở tới trường.

Trên con đường độc đạo dẫn đến điểm trường chính tại bản Tân Lập, giáo viên và người dân đều chịu chết vì xe máy không thể đi lại được.
Trên con đường độc đạo dẫn đến điểm trường chính tại bản Tân Lập, giáo viên và người dân đều "chịu chết" vì xe máy không thể đi lại được.
Tuy nhiên, rất ít người đủ can đảm để đi con đường khó hơn lên trời này. Để đến điểm trường chính dự khai giảng, giáo viên và học sinh điểm trường Đoàn Kết phải thức dậy từ 5h sáng rồi cùng nhau đi gần 10km đường rừng mới đến nơi.
Tuy nhiên, rất ít người đủ can đảm để đi con đường "khó hơn lên trời" này. Để đến điểm trường chính dự khai giảng, giáo viên và học sinh điểm trường Đoàn Kết phải thức dậy từ 5h sáng rồi cùng nhau đi gần 10km đường rừng mới đến nơi.

Đoàn học sinh khoảng 30 em đang leo núi từ bản Đoàn Kết sang bản Tân Lập. Xuất hành từ sáng sớm, những học sinh này rủ nhau đi thành từ nhóm nhỏ. Nhìn từ quả đồi bên này, các em chỉ như những đốm nhỏ di động trên quả đồi dựng đứng

Đoàn học sinh khoảng 30 em đang leo núi từ bản Đoàn Kết sang bản Tân Lập. Xuất hành từ sáng sớm, những học sinh này rủ nhau đi thành từ nhóm nhỏ. Nhìn từ quả đồi bên này, các em chỉ như những đốm nhỏ di động trên quả đồi dựng đứng

Nhiều đoạn dốc dựng đứng, trơn trượt, cô trò vừa đi vừa bấu víu vào mấy cây lớn bên đường để không bị ngã xuống. Đoạn đường dài gần 10km, cô và trò điểm trường Đoàn Kết đi mất gần 2 tiếng đồng hồ, cứ một lúc là phải nghỉ để lấy lại sức.
Nhiều đoạn dốc dựng đứng, trơn trượt, cô trò vừa đi vừa bấu víu vào mấy cây lớn bên đường để không bị ngã xuống. Đoạn đường dài gần 10km, cô và trò điểm trường Đoàn Kết đi mất gần 2 tiếng đồng hồ, cứ một lúc là phải nghỉ để lấy lại sức.
Con đường đi này là một lối mòn nhỏ do học sinh tự mở trên rẫy của người dân, cứ sau một trận mưa là lối mòn sẽ bị xóa sổ nên trong buổi sáng khai giảng, cả đoàn vừa đi vừa tìm lối đi cho thuận tiện nhất.
Con đường đi này là một lối mòn nhỏ do học sinh tự mở trên rẫy của người dân, cứ sau một trận mưa là lối mòn sẽ bị "xóa sổ" nên trong buổi sáng khai giảng, cả đoàn vừa đi vừa tìm lối đi cho thuận tiện nhất.

Đường đi lại khó khăn, nhiều học sinh còn nhỏ được bố mẹ trực tiếp dẫn đến trường. Anh Sùng A Nhè, có con gái năm nay vào lớp 2, anh cho biết phải nghỉ đi rẫy để đưa con đến tựu trường, sợ con không theo kịp các học sinh khác nên anh đi theo sau con từ nhà đến trường luôn.

Đường đi lại khó khăn, nhiều học sinh còn nhỏ được bố mẹ trực tiếp dẫn đến trường. Anh Sùng A Nhè, có con gái năm nay vào lớp 2, anh cho biết phải nghỉ đi rẫy để đưa con đến tựu trường, sợ con không theo kịp các học sinh khác nên anh đi theo sau con từ nhà đến trường luôn.

Do sợ đường dốc, trơn trượt nên nhiều em không dám mặc áo mới. Giàng A Kía (học sinh lớp 3) cởi bỏ chiếc áo bên ngoài rồi đội lên đầu, khi đến trường mới lấy ra mặc.
Do sợ đường dốc, trơn trượt nên nhiều em không dám mặc áo mới. Giàng A Kía (học sinh lớp 3) cởi bỏ chiếc áo bên ngoài rồi đội lên đầu, khi đến trường mới lấy ra mặc.

Đi khai giảng từ 5h sáng, nhiều em vẫn chưa có gì lót dạ. Trong lúc nghỉ ngơi, Giàng A Chung (học sinh lớp 2) lôi ngay túi cơm bố mẹ chuẩn bị sẵn ra chia cho các bạn cùng ăn. Bữa cơm sáng chỉ có cơm và một chút muối ớt nhưng tất cả đều ăn ngon lành vì trước đó mất nhiều sức để leo núi.

Đi khai giảng từ 5h sáng, nhiều em vẫn chưa có gì lót dạ. Trong lúc nghỉ ngơi, Giàng A Chung (học sinh lớp 2) lôi ngay túi cơm bố mẹ chuẩn bị sẵn ra chia cho các bạn cùng ăn. Bữa cơm sáng chỉ có cơm và một chút muối ớt nhưng tất cả đều ăn ngon lành vì trước đó mất nhiều sức để leo núi.

Cô Tạ Thị Thúy Lành cho biết, do cùng học sinh đi từ sớm nên ba cô cũng chuẩn bị cơm để ăn trên đường cho đỡ lả. Do là buổi khai giảng đầu tiên của trường Tiểu học Vừ A Dính nên các cô rất hào hứng quên hết mệt mỏi
Cô Tạ Thị Thúy Lành cho biết, do cùng học sinh đi từ sớm nên ba cô cũng chuẩn bị cơm để ăn trên đường cho đỡ lả. Do là buổi khai giảng đầu tiên của trường Tiểu học Vừ A Dính nên các cô rất hào hứng quên hết mệt mỏi

Khi lên đến đỉnh đồi, các em sung sướng khi đã vượt qua một chặng đường dài đến kịp giờ khai giảng sáng ngày 5/9/2018.

Khi lên đến đỉnh đồi, các em sung sướng khi đã vượt qua một chặng đường dài đến kịp giờ khai giảng sáng ngày 5/9/2018.

Dương Phong