Sinh viên Đại học “mắc kẹt” trong hình hài trẻ con

(Dân trí) - Với thân hình nhỏ xíu trông như đứa trẻ lên ba, nhưng ít ai ngờ rằng cậu lại là một sinh viên đang học Đại học với những thành tích đáng khâm phục.

Đó là trường hợp của cậu Nguyễn Tấn Phát ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Mặc dù đã 20 tuổi nhưng chàng trai này có hình hài như trẻ lên ba. Hiện Phát chỉ cao 1,1m và nặng 28kg. 

Mặc dù đã 20 tuổi nhưng Nguyễn Tấn Phát trông vẫn như đứa trẻ lên ba.
Mặc dù đã 20 tuổi nhưng Nguyễn Tấn Phát trông vẫn như đứa trẻ lên ba.

Khi Phát được 6 tuổi thì cậu không thể lớn thêm được nữa. Mọi cố gắng “thúc ép” cho cơ thể cậu phát triển bình thường đều trở nên vô vọng. Mẹ cậu có đi khám bệnh cho cậu nhưng các bác sĩ đều không biết cậu đang mắc chứng bệnh gì, chỉ chẩn đoán là bệnh không phát triển bẩm sinh. Thời gian về sau cậu mãi sống trong hình hài một đứa trẻ. Cậu luôn mặc đồ trẻ con, giọng nói và nhiều lúc cậu cư xử cũng như một đứa trẻ.

“Ban đầu em rất mặc cảm với cơ thể nhỏ bé của mình vì sợ bạn bè bắt nạt và không làm được gì cho gia đình và xã hội. Nhưng dần về sau, em đã hiểu dược ý nghĩa của “số mệnh”, sống phải biết chấp nhận với thực tại, nên em không còn cảm giác tự ti nữa” - Phát mạnh dạn chia sẻ.

Hiện Phát là sinh viên năm thứ 2 ngành Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM. Điều đặc biệt cậu học rất giỏi, năm nào cũng giành phần thưởng có giá trị về cho mình. Phát ước mơ sau này mình sẽ trở thành một nhà quản lý giỏi.

Gia đình cậu gồm 3 người, Phát là anh trai đầu, còn lại hai người em ai cũng phát triển bình thường, chỉ riêng cậu có thể sẽ bị ‘kẹt” lại mãi trong hình hài không mấy dễ chịu này.

Khuất Hậu