Năm nay, con bạn có được nghỉ hè?

(Dân trí) - Thật là một tín hiệu đáng mừng khi bài viết “Năm nay, tôi quyết định cho con nghỉ hè thực sự” của một bà mẹ ở Tây Ninh đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn đọc báo điện tử Dân trí. Cho con nghỉ hè tưởng như là một điều tất nhiên nhưng không phải gia đình nào cũng quyết tâm làm được.

Nghỉ hè là dịp để con trẻ nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học vất vả, vậy mà không phải ông bố bà mẹ nào cũng sẵn sàng cho con trẻ được nghỉ hè. Giờ đây không phải đến trường lớp thì tụi trẻ lại “quay cuồng” đi học thêm các môn Văn hóa. “Nhẹ” hơn thì các con lại bị bố mẹ “lùa” đến các khóa học kỹ năng sống kéo dài hàng tuần mà chưa chắc con đã thích ứng. Tưởng như nếu không cho con đi học là các ông bố bà mẹ này không thể yên tâm được.

Nhưng nếu có thể “buông tay” như bà mẹ ở Tây Ninh trong bài viết đăng trên báo Dân trí thì kỳ nghỉ hè bỗng nhiên được trở lại như xưa để các con được làm trẻ con. Năm nay, khi bà mẹ Loát Trần quyết định cho con “nghỉ hè thực sự”, hàng tuần hai con trai của chị có thể đi bơi, đi đá bóng, đi thả diều... cùng bạn bè trong xóm. Riêng thứ bảy và chủ nhật, các con sẽ đến Trung tâm học tập cộng đồng của xã để đọc sách báo.

Năm nay, con bạn có được nghỉ hè? - 1

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, hai cháu còn được mẹ cho tập trải nghiệm làm “nông dân” khi trồng rau trên mảnh đất trước sân nhà. Hàng ngày, các con cùng mẹ chăm sóc vườn rau nhỏ. Chị Loát Trần không ngờ, các con lại hào hứng và vui vẻ đến thế. Cậu con trai thứ hai của chị còn bảo khi trồng rau mới biết thương các bác nông dân vất vả. Nghe con nói, chị vô cùng xúc động.

Bài viết chia sẻ của chị Loát Trần đã nhận được sự hưởng ứng rầm rộ của đông đảo bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Thủy gửi bình luận dưới bài viết: “Hoàn toàn nhất trí vậy, ủng hộ bạn.”

Bạn đọc Dang Quang Thai nhận xét: “Bạn đã làm đúng. Bạn sẽ có những đứa con phát triển toàn diện. Mong sao các bậc phụ huynh khác cũng theo gương bạn.”

Còn bạn đọc Tuanpham cũng bày tỏ đồng tình: “Quan điểm của bác đúng đấy, con tôi được nghỉ hè là cũng phải cho về quê với ông bà chơi ít nhất cũng phải 1 tháng. Vừa trải nghiệm cuộc sống giản dị với nhiều công việc thú vị của quê hương, và được gần gũi ông bà, anh em họ hàng chứ chúng lại không biết họ hàng mình ra sao. Và cũng như ngày xưa còn bé, cái tuổi thơ gắn với thời gian nghỉ hè là rất ý nghĩa. Nói chung là tôi cũng không ép con phải học nhiều...”.

Và một điều thật tuyệt vời là trên thực tế đã có những gia đình không phải đến năm nay mới cho con nghỉ hè, mà con họ đã được nghỉ hè từ rất lâu rồi.

Thật sửng sốt và ngưỡng mộ với cách lựa chọn của phụ huynh Lê Kiều Oanh: “Tôi có 2 con trai, cháu lớn năm học tới lên lớp 6. Từ lớp 1 đến lớp 5 tôi luôn cho con nghỉ hè đúng nghĩa. Chúc mừng bạn đã có một quyết định sáng suốt.”

Cũng giống như vậy, bạn đọc Nguyễn Đình Chiểu cho hay: “Con tôi năm nay vào lớp 5, từ lớp 1 đến lớp 4 không năm nào cho con học thêm bất cứ môn nào kỳ nghỉ hè cả cho chơi “tẹt ga”. Chỉ quán triệt rằng bố mẹ cho con chơi thoải mái nhưng khi vào học chính thức con phải cố gắng. Vậy là con tự hình thành ý thức chơi ra chơi học ra học cuối năm vẫn được học sinh xuất sắc (không hề có chuyện đi thầy cô).”

Đặc biệt, bạn đọc Minh Ngọc Lê còn có "thâm niên" cho con nghỉ hè cả mười mấy năm trời: “Chúc mừng bạn đã đến hồi sáng suốt. Con tôi từ nhỏ cho đến khi vào Đại học Y đa khoa, tôi không cho học thêm bất cứ môn nào. Phụ huynh chúng ta chỉ cần quan sát và nhắc nhở cho các cháu học hành đúng đắn là tốt rồi. Phải cho các cháu có một kì nghỉ đúng nghĩa như nghỉ hè mà ngày xưa chúng ta đã tận hưởng. Chỉ đến những lúc cần thiết thì mới cho các cháu ôn và học thêm, chẳng hạn như những năm chuyển cấp và thi đại học thì mới thực sự cần thiết cho các cháu.

Đọc bài viết của chị Loát Trần, bạn đọc Tien Nguyen mong mỏi: “Mong sao các bậc phụ huynh đọc bài rồi nghĩ lại.”

Còn bạn đọc Luu Nhu Muoi cũng chung niềm mong ước đó: “Mong sao càng sớm, càng có nhiều phụ huynh hiểu biết và thương con, làm những gì tốt đẹp cho con.”

Nguyên Chi