Thanh Hóa:

Câu lạc bộ xe cổ Honda 67 tham gia chở miễn phí thí sinh

(Dân trí) - Thấu hiểu được những khó khăn của các thí sinh ở những huyện Miền núi về thành phố dự thi, CLB xe cổ Honda 67 Thanh Hóa đã dùng những chiếc xe cổ của mình để chuyên chở miễn phí cho thí sinh đến nơi thi và tìm chỗ ăn ở tốt nhất.

Trong 2 ngày 28 và 29/6, Câu lạc bộ xe cổ Honda 67 Thanh Hóa (CLB Honda 67 Thanh Hóa) tổ chức tiếp sức mùa thi, đưa đón miễn phí các thí sinh từ các địa phương ở những huyện Miền núi xa về thành phố Thanh Hóa dự thi. Điểm đón tiếp chuyên chở các thí sinh được CLB Honda 67 Thanh Hóa tổ chức đón tiếp tại bến xe phía Tây thành phố Thanh Hóa.

Các thành viên CLB Honda 67 Thanh Hóa tiếp đón thí sinh từ miền núi về thành phố dự thi
Các thành viên CLB Honda 67 Thanh Hóa tiếp đón thí sinh từ miền núi về thành phố dự thi

Trao đổi với Dân trí anh Lê Ngọc Hùng – Chủ nhiệm CLB Honda 67 Thanh Hóa chia sẻ: “Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia tổ chức tại Thanh Hóa nên lượng thí sinh đổ về thành phố dự thi là rất đông. Anh em trong CLB ai cũng đều thấu hiểu được những khó khăn của các em thí sinh. Ở xã về phố nên bỡ ngỡ chỗ ăn ở, đi lại, thời tiết nắng nóng… Từ đó anh em chúng tôi muốn góp một phần sức mình để giúp các em bớt đi được phần nào khó khăn”.

Ngay từ khi lên ý tưởng để thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, Ban chủ nhiệm CLB Honda 67 Thanh Hóa đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên. Nhiều thành viên dù ở các huyện xa như: Nông Cống, Thọ Xuân, Quảng Xương… sau khi nhận được thông báo đã hăng hái thu xếp về thành phố để cùng các thành viên khác tham gia tiếp sức thí sinh.

Thí sinh được phục vụ miễn phí, tận tình chu đáo
Thí sinh được phục vụ miễn phí, tận tình chu đáo

Từ chiều ngày 27/6, các thành viên CLB Honda 67 Thanh Hóa đã chuẩn bị các trang thiết bị như: băng rôn, bàn ghế, xe 67, xăng, nước uống… tại điểm đón tiếp các thí sinh để sẵn sàng cho ngày đầu phục vụ các sĩ tử.

Sáng ngày 28/6, việc đón tiếp các thí sinh được bắt đầu. Anh Hồ Trí Việt một thành viên của CLB cho biết: “Trong ngày đầu tiếp sức, anh em trong CLB đã giúp đỡ được hơn 100 thí sinh và phụ huynh. Sau khi các em xuống xe khách các sinh viên tình nguyện sẽ dẫn đến để anh em CLB ghi lại họ tên, quê quán, địa chỉ nơi dự thi. Hoàn tất thủ tục này xong, anh em trong CLB sẽ dùng xe Honda 67 đưa đến nơi thi và tư vấn nơi ăn ở”.

Những chuyến xe chở đầy nghĩa tình giúp đỡ các thí sinh
Những chuyến xe chở đầy nghĩa tình giúp đỡ các thí sinh

Tất cả các thí sinh được anh em CLB Honda 67 đưa đón đều được anh Việt ghi lại đầy đủ. “Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của anh em chơi Honda 67 cổ ở Thanh Hóa. Ngoài niềm đam mê thì chúng tôi còn có được những kỷ niệm về những việc làm tốt để những năm tiếp theo, anh em sẽ tiến bước thực hiện tiếp giúp đỡ được nhiều thí sinh hơn” – Anh Việt nói.

Anh Nguyễn Trọng Sáng CLB Honda 67 Thanh Hóa tâm sự: “Nhiều thí sinh ở miền núi xuống phố lần đầu nên các em rất bỡ ngỡ. Nếu không có được sự giúp đỡ các em sẽ rất dễ bị xe ôm, các quán trọ, quán cơm chặt chém. Sau khi được chúng tôi chở đi miễn phí, tư vấn chỗ ăn ở thấy các em và phụ huynh rất vui mừng và yên tâm. Tuy làm được việc nhỏ nhưng thấy mọi người vui nên anh em chúng tôi cũng cảm thấy phấn khởi”.

Các thành viên CLB Honda 67 Thanh Hóa phục vụ thí sinh mùa thi 2015
Các thành viên CLB Honda 67 Thanh Hóa phục vụ thí sinh mùa thi 2015

Cũng theo anh Sáng, từ ngày bắt đầu tiếp sức thí sinh CLB có hơn 10 thành viên cũng như hơn 10 chiếc xe Honda 67. Anh em trực tiếp lái xe cổ phục vụ thí sinh. “Có nhiều thí sinh, phụ huynh ban đầu rất ái ngại với chiếc xe máy cũ kỹ này. Sau khi được tư vấn với sự nhiệt tình nên mọi người đều yên tâm. Hơn nữa anh em trong CLB tham gia chương trình lần đầu đều có độ tuổi trung niên nên mọi người cũng tin tưởng hơn”.

Thí sinh Vũ Xuân Đại, từ huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) chia sẻ: "Từ miền núi về thành phố đi thi, bọn em ai cũng rất bỡ ngỡ. May có các anh các chú của CLB xe cổ 67 giúp đỡ em được chở đến điểm thi miễn phí, lại còn được tư vấn chỗ ăn ở đảm bảo. Bọn em chẳng lo bị chặt chém, yên tâm cho những ngày thi sắp đến".

Dù thời tiết nắng nóng nhưng các thành viên vẫn nỗ lực hết mình để phục vụ các thí sinh
Dù thời tiết nắng nóng nhưng các thành viên vẫn nỗ lực hết mình để phục vụ các thí sinh

Thiếu tá Nguyễn Anh Tiến, Đội trật tự Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nhận được trình bày của anh em CLB Honda 67, tôi thấy đây là một việc làm rất ý nghĩa nên đã trình lên lãnh đạo và được chấp thuận. Đội cảnh sát trật tự ở bến xe phía Tây cũng tạo điều kiện giúp đỡ hết mình để anh em xe cổ 67 hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ được tất cả các thí sinh. Đây là việc làm rất tốt, rất đáng hoan ngênh. Thí sinh và phụ huynh được phục vụ ai cũng rất vui. Hi vọng các em sẽ có một mùa thi thành công”.

Thái Bá