Phụ huynh "đăng đàn" khi con xem phim, ảnh 18 +: Đừng cả giận mà mất khôn!

Kiều Phương

(Dân trí) - Mới đây, chuyện một bà mẹ nổi tiếng đăng tải lên trang Facebook cá nhân câu chuyện cậu con trai tuổi teen của mình truy cập và xem những hình ảnh nhạy cảm khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, trong bài đăng, người mẹ này cho biết cảm thấy bất ngờ khi phát hiện con trai đang trong độ tuổi dậy thì bị thành phần xấu lôi vào nhóm chứa những hình ảnh 18+ trên mạng. Vì tức giận, bà mẹ đã đập điện thoại, đồng thời chia sẻ lên mạng và đưa ra lời cảnh báo tới các ông bố, bà mẹ khác.

Cách ứng xử của người mẹ khi phát hiện con trai xem các hình ảnh nhạy cảm gây ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt đến từ phía các bậc phụ huynh và giáo viên.

Phụ huynh đăng đàn khi con xem phim, ảnh 18 +: Đừng cả giận mà mất khôn! - 1

Cha mẹ đừng nghĩ giáo dục giới tính là việc cấm đoán, rồi sợ giáo dục giới tính sẽ khuyến khích các em "ăn trái cấm" (Ảnh: Internet).

Trẻ sẽ chịu nhiều tổn thương

Là bà mẹ hai con, trong đó có một cậu con trai hiện đang học lớp 8, phụ huynh Vũ Nguyệt Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, hiện nay, những vụ việc như "bố mẹ phát hiện con xem phim người lớn", "trẻ dậy thì tò mò vào web đen"... không còn xa lạ.

Thời đại Internet phát triển như vũ bão, bên cạnh những nội dung lành mạnh, hỗ trợ sự phát triển của trẻ; thì những nội dung phản cảm cũng tràn ngập nơi nơi.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh, trẻ phải ở nhà học online, nhiều em liên tục được gửi những link chứa phim "nóng", ảnh 18+ vào tài khoản cá nhân. Thậm chí, nhiều trẻ ở lứa tuổi dậy thì, vì thắc mắc và tò mò về cơ thể nên đã truy cập vào những trang web chứa nội dung nhạy cảm để tìm lời giải đáp. Khi phát hiện vụ việc, tâm lý chung của hầu hết phụ huynh là "sốc".

Do đó, trước tâm trạng "tức giận" và hành động "đập nát điện thoại vì tức giận" của bà mẹ trên, phụ huynh Nguyệt Minh bày tỏ sự thấu hiểu bởi nếu đặt vào bối cảnh ấy, có lẽ chị Minh và rất nhiều người mẹ khác cũng đều bàng hoàng, mất bình tĩnh và không biết phải làm sao.

Tuy nhiên, chị Minh cho rằng, hành động chia sẻ bài đăng liên quan đến việc tình cờ phát hiện "sự thật kinh hoàng" trong tài khoản mạng xã hội của cậu con trai tuổi teen trên mạng xã hội của bà mẹ chưa thực sự phù hợp.

"Tôi cho rằng, mục đích của hành động này không xấu, vì có lẽ người mẹ này muốn nhân câu chuyện của con trai mình để gửi lời nhắn nhủ đến những phụ huynh khác, để các ông bố, bà mẹ rà soát và sát sao với trẻ hơn.

Song, hành động đăng tải câu chuyện của con lên mạng lại như "con dao hai lưỡi", mà hại thì nhiều hơn lợi. Thứ nhất, việc đăng một bài viết và để chế độ công khai, tức là rất nhiều người tiếp cận và đưa ra lời bàn tán. Có lẽ, chẳng một đứa trẻ nào muốn câu chuyện mang hơi hướng tiêu cực, nhạy cảm của mình bị đem ra bình luận, cười cợt. Trong trường hợp này, tôi nghĩ cháu sẽ chịu đựng ít nhiều tổn thương.

Ngoài ra, bài đăng vô tình như "vạch áo cho người xem lưng". Tôi thấy trên nhiều diễn đàn, thay vì đồng tình, nhiều người lại đưa ra ý kiến "vậy vai trò của bố mẹ ở đâu khi để con tự do tới mức mất kiểm soát khi sử dụng mạng xã hội ở độ tuổi mới lớn như vậy?".

Đồng quan điểm, phụ huynh Nguyễn Bích Ngọc (Hải Phòng) cho hay, việc bà mẹ "đăng đàn" và khiến câu chuyện trở nên ồn ào trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

"Cũng giống như người lớn, trẻ em cũng cần sự tôn trọng và giới hạn riêng tư. Việc người mẹ này vì giận dữ, mất kiểm soát, đưa chuyện con mình xem hình ảnh 18+ lên mạng xã hội, gây tranh luận ồn ào, sẽ dễ khiến trẻ thấy ngại, xấu hổ. Rồi trẻ sẽ đối diện ra sao trước những lời nói của cộng đồng mạng, bạn bè rồi thầy cô? Chưa kể, đứa trẻ trong câu chuyện này còn là một cậu bé nổi tiếng.

Chỉ cần một thao tác là có thể xóa đi một status, tuy nhiên, "vết đau" hằn trong tâm lý của trẻ có lẽ sẽ chẳng bao giờ biến mất" - chị Ngọc bày tỏ.

Giảng dạy tại một trường THCS tại Hà Nội, nhà giáo Thúy Hằng cho hay, từ câu chuyện này, các bậc phụ huynh cần ý thức được giới hạn trong việc chia sẻ câu chuyện mang tính chất "riêng tư" lên Zalo, Facebook…

Theo đó, những chuyện gia đình, đặc biệt là những khúc mắc giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái cần có sự thận trọng, cân nhắc khi đưa lên mạng xã hội.

"Thật ra ai cũng có thể mắc sai lầm. Khi mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình không được thuận lợi, đừng vì cảm xúc dồn nén mà đem câu chuyện đời tư lên Facebook. Những cái "like", những câu hỏi han vu vơ… trong thế giới ảo sẽ chẳng làm mối quan hệ gia đình tốt hơn.

Những chuyện nhạy cảm, tế nhị có lẽ nên được giải quyết theo hướng tinh tế, tế nhị thì sẽ hiệu quả hơn".

Phụ huynh đăng đàn khi con xem phim, ảnh 18 +: Đừng cả giận mà mất khôn! - 2

Biện pháp hợp lý nhất, giúp con tránh khỏi "luồng khói độc" khi sử dụng mạng xã hội đó chính là phụ huynh dạy cho con những nội dung nào nên xem hay không nên xem (Ảnh: Internet).

Xóa bỏ tư duy "giáo dục giới tính là vẽ đường cho hươu chạy"

Là một người mẹ, đồng thời là một nhà giáo, cô K.H. (giáo viên THCS tại Hải Phòng) chia sẻ, cô vừa thương, vừa tiếc cho bà mẹ trong câu chuyện này.

Thương bởi mọi hành động của bà mẹ có lẽ đều bắt nguồn từ tình yêu và sự lo lắng cho con cái. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu "đi lệch đường ray", tâm trạng bất ngờ, lo lắng, hoảng loạn… của các ông bố, bà mẹ là điều khó tránh khỏi.

"Tuy nhiên, tôi cũng thấy tiếc vì bà mẹ này lại hành xử có phần nông nổi. Giá như bà mẹ kiểm soát cảm xúc tốt hơn, hay thấu hiểu về sự thay đổi trong quá trình dậy thì của con hơn… thì có lẽ câu chuyện không trở nên ồn ào đến thế.

Câu chuyện này cũng chính là hồi chuông cảnh báo cho rất nhiều phụ huynh về việc chúng ta đã thực sự có kiến thức về tâm lý tuổi vị thành niên, giáo dục giới tính cho trẻ phù hợp hay chưa?".

Cô K.H. cho biết, khi bước vào tuổi dậy thì, bản năng tâm lý là tò mò và hứng thú với các vấn đề về tình dục. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ chưa có thói quen chia sẻ, giáo dục con về vấn đề này. Càng cấm, càng bỏ ngỏ, trẻ sẽ càng tò mò. Và để giải tỏa tâm lý, trẻ đã chọn những trang web "đen", hay tham gia vào các hội nhóm mang nội dung 18+ trên Facebook, Zalo…

"Đây sẽ là những tình huống rất bình thường trong quá trình trưởng thành của trẻ. Khi bắt gặp trường hợp này, thay vì "sốc" và làm rối mọi thứ, phụ huynh hãy bình tĩnh và chấp nhận rằng, đứa con bé bỏng ngày nào của mình bây giờ đã lớn.

Bố mẹ hãy biến những tình huống "dở khóc dở cười" ấy thành cơ hội để trò chuyện, giáo dục giới tính cho trẻ. Phụ huynh hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể khi đề cập với con các vấn đề về cơ quan sinh sản, quan hệ tình dục… hoặc nhắc nhở con về những tác hại nếu con "sa đọa" một cách quá mức vào những nội dung nhạy cảm, hay hậu quả nếu con "nếm trái cấm" trong độ tuổi chưa cho phép.

Để có thể giáo dục trẻ, phụ huynh cũng cần trang bị cho mình một lượng kiến thức nhất định thông qua các cuốn sách, video về giáo dục giới tính trên Internet" - cô K.H. đề xuất.

Nhà giáo Hương Giang (K'Bang, Gia Lai) chia sẻ, trong câu chuyện trên, việc bà mẹ "đập nát điện thoại" chỉ là biện pháp mang tính tạm thời, không giúp trẻ hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề mà bản thân mắc phải, thậm chí còn gây "tác dụng ngược" như trẻ bị tổn thương, hay càng trở nên chống đối.

"Là giáo viên chủ nhiệm lớp 10, tôi thấy nhiều phụ huynh nói rằng sẽ cấm con cái sử dụng điện thoại hay kiểm soát thế này thế khác. Nhưng tôi cho rằng, sự cấm cản một cách cố chấp sẽ không đem lại hiệu quả tích cực.

Trẻ bây giờ rất thông minh, rành công nghệ, do đó, càng cấm cản, các con sẽ càng tìm đủ mọi cách để "qua mắt" và có hành động lén lút sau lưng bố mẹ. Mọi sự cấm cản đều vô nghĩa nếu không xuất phát từ chính tinh thần tự nguyện của các con".

Do đó, nhà giáo này cho rằng, biện pháp hợp lý nhất, giúp con tránh khỏi "luồng khói độc" khi sử dụng mạng xã hội đó chính là phụ huynh dạy cho con những nội dung nào nên xem hay không nên xem.

Bố mẹ cần cho con hiểu, sự tò mò về giới tính, cơ thể hoàn toàn là bình thường khi bước vào tuổi dậy thì; và việc con lên mạng để giải đáp thắc mắc ở tuổi mới lớn cũng không phải điều sai trái, nhưng hiện nay trên mạng có những cộng đồng không thực sự tốt, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, kích động, gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu con không đề phòng và tránh xa.

"Ngoài ra, phụ huynh cũng cần gợi mở để con có thể tâm sự về vấn đề giới tính với bố mẹ như đang tâm sự với bè bạn.

Tôi thấy có một thực tế hết sức trớ trêu, đó là, tình dục, giới tính xuất hiện với tần suất lớn trên các diễn đàn, hay thậm chí còn len lỏi trong những câu chuyện phiếm; nhưng nó bỗng trở thành một vấn đề nhạy cảm, thậm chí là cấm kỵ khi được giảng dạy trên trường học hay cuộc nói chuyện giữa cha mẹ - con cái. Có lẽ, tư tưởng "tình dục là cấm kỵ" vẫn còn tồn tại trong tư tưởng của nhiều người lớn.

Cha mẹ đừng nghĩ giáo dục giới tính là việc cấm đoán, rồi sợ giáo dục giới tính sẽ khuyến khích các em "ăn trái cấm". Chúng ta nên giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho trẻ từ nhỏ. Điều này sẽ giúp các con nâng cao ý thức về cơ thể, về tình dục và bảo vệ bản thân trước xã hội với muôn vàn cám dỗ".