Nữ du học sinh Mỹ xinh đẹp lắng nghe từng nhịp thở của Tết quê hương

(Dân trí) - Tết Mậu Tuất này, nữ du học sinh Việt tại Mỹ Âu Huyền Phương có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Tết quê hương gần nhất.


Âu Huyền Phương - nữ du học sinh Việt tại Mỹ.

Âu Huyền Phương - nữ du học sinh Việt tại Mỹ.

Đã đón 3 cái Tết ở Mỹ, năm nay nhân kỳ nghỉ đông Huyền Phương mới có cơ hội về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

Cô gái Việt hiện là du học sinh chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại Mỹ. Ở xứ người, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự động viên từ gia đình bạn bè Huyền Phương đã đạt những thành tích nhất định.

9X tâm sự, niềm đam mê lớn của em là sau khi hoàn thành khóa học cử nhân có cơ hội thực tập và làm việc trong môi trường khách sạn, nhà hàng.

“Em mong muốn được làm việc trong môi trường dịch vụ, được tiếp xúc và đem lại niềm vui cho mọi người cũng như trau dồi được những kĩ năng sống cho bản thân”, Phương chia sẻ.

Nữ du học sinh Mỹ xinh đẹp lắng nghe từng nhịp thở của Tết quê hương - 2

Ngoài học tập, nữ sinh Việt tích cực làm việc và hỗ trợ các sự kiện thường niên của trường về khoản thực phẩm ăn uống cũng như các hoạt động từ thiện giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những lần làm tình nguyện ở cả Việt Nam và Mỹ, hoạt động để lại cho Phương ấn tượng nhất là lần đi từ thiện hỗ trợ cho các trẻ em khuyết tật ở Nam Định. Cô gái Hà thành có cơ hội được gửi quà trực tiếp cho các em để mang đến một phần nhỏ của mình cho các em có một cái Tết đầy đủ hơn.

“Với chúng ta - Tết đã đến gần, với các em - Tết vẫn xa cả ngàn cây số. Hoạt động thiện nguyện Tết làm tình người với người trở nên ấm áp hơn bao giờ hết”, Phương bày tỏ.

Nữ du học sinh Mỹ xinh đẹp lắng nghe từng nhịp thở của Tết quê hương - 3

Mọi năm vì bận rộn việc học tập nên nữ du học sinh không thể về Việt Nam đón Tết. Nỗi buồn và những cảm xúc bâng khuâng không thể tránh khỏi, tuy nhiên em cảm thấy may mắn khi có cộng đồng sinh viên đông đủ, các anh chị em đoàn kết và cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện Tết để các bạn sinh viên lại gần nhau hơn. Đó như một gia đình thứ hai giúp Huyền Phương có thể có một cái tết xa nhà ấm áp nhất.

Sau 3 năm đón Tết xa quê, năm nay Phương có cơ hội được đến gần với Tết hơn và được tận hưởng không khí rộn ràng của ngày Tết truyền thống ở thủ đô Hà Nội.

“Em đang trong kì nghỉ đông nên em sẽ dành thời gian nghỉ để tận hưởng thời gian bên gia đình và bạn bè. Em sẽ quay lại Mỹ mấy ngày trước Tết Nguyên Đán để tiếp tục khóa học tại Mỹ”, nữ du học sinh nói.

"Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với em trong dịp Tết là khi còn nhỏ vì là con gái út nên có lẽ em được ưu tiên hơn các chị khi mẹ cho em chọn các móc treo tài lộc năm mới theo ý mình và treo lên cây đào quất để ở trong nhà. Em còn được mẹ chở đi chọn mứt và hoa quả để đem đi biếu họ hàng, người thân.

Những điều này có lẽ là hoạt động không thể thiếu trong những ngày sát Tết của gia đình em. Nó khiến em càng yêu hơn cái không khí tết đầm ấm, rộn ràng mà không từ gì có thể miêu tả được", cô tâm sự thêm.


Với Phương Âu, Tết cổ truyền là một dịp đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần người Việt.

Với Phương Âu, Tết cổ truyền là một dịp đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần người Việt.

Nữ du học sinh xinh đẹp cũng nhớ lại kỉ niệm khi còn nhỏ được đón Tết ở quê hương. Cách đây 4 năm, vào dip Tết cổ truyền, Huyền Phương đã được học gói bánh chưng. Mỗi lần mọi người gói bánh chưng, cô bạn đều rất háo hức vì một năm chỉ có một lần.

Phương thường cùng ngồi trông bánh chưng với bố mẹ đến tận sáng. Đó là những trải nghiệm vô cùng thú vị mà Phương không thể nào quên trong cuộc đời.

Đúng dịp Tết, quay lại Mỹ, Phương sẽ cùng các bạn một chuẩn bị một bữa cơm Tết Việt Nam. Nếu có cơ hội, cô gái xinh đẹp cũng muốn tham gia Tết âm lịch của các nước bạn như Trung Quốc và Hàn Quốc để mở mang thêm.

Kế hoạch năm mới của cô nàng là cố gắng hoàn thiện khóa học Cử nhân của em tại Mỹ tốt nhất và được thực tập, làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn như mong muốn của em để có thể trau dồi bản thân, học hỏi những kinh nghiệm mới để quay về đóng góp cho gia đình và đất nước.

Nữ du học sinh tranh thủ mặc áo dài Việt hưởng ứng không khí Tết ngập tràn.
Nữ du học sinh tranh thủ mặc áo dài Việt "hưởng ứng" không khí Tết ngập tràn.

Nữ du học sinh Mỹ xinh đẹp lắng nghe từng nhịp thở của Tết quê hương - 6

Cô bạn cũng rất thích tục lệ xông đất đầu năm mới. Xông đất là điều mà Phương thấy thú vị nhất về phong tục ngày Tết.
Cô bạn cũng rất thích tục lệ xông đất đầu năm mới. Xông đất là điều mà Phương thấy thú vị nhất về phong tục ngày Tết.

Sinh năm 1995, Phương có sở trường bơi lội, cầu lông, nhảy dance sport.
Sinh năm 1995, Phương có sở trường bơi lội, cầu lông, nhảy dance sport.

Cô gái 9X có sở thích du lịch những vùng đất mới, nấu ăn để thư giãn, tham gia các hoạt động từ thiện để giúp đỡ một phần nhỏ cho các hoàn cảnh khó khăn hơn.
Cô gái 9X có sở thích du lịch những vùng đất mới, nấu ăn để thư giãn, tham gia các hoạt động từ thiện để giúp đỡ một phần nhỏ cho các hoàn cảnh khó khăn hơn.


Phương từng đạt giải nhì cuộc thi cầu lông cấp quận Ba Đình, học sinh giỏi 12 năm, hỗ trợ các sự kiện thường niên trong trường trong khoản đồ ăn uống.

Phương từng đạt giải nhì cuộc thi cầu lông cấp quận Ba Đình, học sinh giỏi 12 năm, hỗ trợ các sự kiện thường niên trong trường trong khoản đồ ăn uống.

Lệ Thu

Ảnh: NVCC