Nghệ An:

Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối chuyển trường

(Dân trí) - “Việc sáp nhập và chuyển trường ảnh hưởng trực tiếp đến phụ huynh và học sinh nhưng không thấy ai bàn bạc hay thông báo với chúng tôi. Nhiều lần gửi đơn đề nghị không chuyển trường lên các cơ quan chức năng nhưng chúng tôi chưa nhận được câu trả lời nào”.

Đó là nội dung kiến nghị của phụ huynh học sinh (HS) Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) trước việc trường sáp nhập với Trường THCS Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) và đổi tên thành Trường THCS Quang Trung.
 
Sáng qua 2/12, hàng trăm phụ huynh đã kéo nhau lên trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên để phản đối việc chuyển trường tới cơ sở mới.
 
Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối chuyển trường - 1
Những lá đơn đề nghị không chuyển trường của phụ huynh học sinh Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên (cũ).
 
Được biết, năm 2007, Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên được công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Đến tháng 8/2009, trường nhận được quyết định sáp nhập với Trường THCS Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) và đổi tên thành Trường THCS Quang Trung.

Trụ sở mới được đặt tại xã Hưng Đạo, cách trung tâm thị trấn Hưng Nguyên gần 2km. Vì trường mới đang được xây dựng nên gần 600 HS Trường THCS thị trấn vẫn tiếp tục học tại trường cũ. Đến cuối tuần vừa qua, các phụ huynh được con em mình thông báo: Vài tuần nữa sẽ chuyển đến trụ sở mới ở xã Hưng Đạo để học.

Bà Cao Thị Tuyết (70 tuổi) có 3 cháu học tại Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên (nay đổi tên thành Trường THCS Quang Trung cơ sở 2) bức xúc: “Tại sao không chuyển trường Hưng Đạo lên thị trấn mà lại chuyển trường từ thị trấn - nơi có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn về khu vực nông thôn. Làm như vậy có ngược đời không?”.

Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối chuyển trường - 2

Bà Cao Thị Tuyết: "Tại sao không chuyển trường từ Hưng Đạo về thị trấn mà lại làm ngược lại?".

Lý do không đồng ý với việc chuyển HS thị trấn về trường học ở xã Hưng Đạo của ông Lê Duy Từ (khối 11, thị trấn Hưng Nguyên) - Hội trưởng Hội cha mẹ HS của trường lại khác: “Các cháu còn nhỏ tuổi, trong khi đó muốn đi học ở xã Hưng Đạo lại phải đi xe đạp với quãng đường 4-5km, lại phải đi theo Quốc lộ 46, nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Rồi phải đi qua vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 46 với đường tránh Vinh, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Chưa hết, các cháu còn phải đi qua một con đường hẹp, hai bên là ao cá được đào để lấy đất làm gạch sâu hoắm, chỉ cần một chiếc xe ô tô đi qua là đã choán hết chiều ngang của đường. Các cháu HS phía Nam của thị trấn muốn đến trường phải đi qua kênh Nhà Lê với một chiếc cầu đã bị xuống cấp, không còn lan can chắn an toàn. Đường đi học xa hơn, lại nguy hiểm như vậy thì chúng tôi làm sao mà yên tâm cho con mình đi học được. Chúng tôi đề nghị giữ nguyên như cũ, không chuyển HS thị trấn lên trường ở xã Hưng Đạo học”.

Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối chuyển trường - 3

Sáng 2/12/2011, hàng trăm phụ huynh tập trung trước UBND huyện Hưng Nguyên để phản đối việc chuyển học sinh thị trấn lên xã Hưng Đạo học.

Mặc dù đã được nghe thông tin về sáp nhập trường đã lâu nhưng ông Từ và hầu hết phụ huynh HS Trường THCS thị trấn (cũ) cho biết họ không được hỏi ý kiến hay tham gia bàn bạc về vấn đề này. “Nói thật chúng tôi đều là công nhân lao động làm thuê, làm thế nào mà đưa đón con đi học nếu cháu học ở xã Hưng Đạo được. Nhiều lần gửi đơn kiến nghị, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng chúng tôi đều không nhận được câu trả lời nào từ phía các cơ quan chức năng. Nếu cứ bắt các cháu lên trên đó học chúng tôi sẽ cho con nghỉ ở nhà để phản đối”, một phụ huynh cho biết thêm.

Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối chuyển trường - 4

Cây cảnh trong Trường THCS thị trấn đã bị bứng chuyển đi.

Trở lại Trường THCS thị trấn (cũ) đóng tại Khối 7, thị trấn Hưng Nguyên chúng tôi thấy chạnh lòng bởi cách đây 4 năm ngôi trường này đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia nhưng giờ đây đã xuống cấp, cũ kỹ. “Sau khi được công nhận là trường chuẩn thì trường bị sáp nhập với trường Hưng Đạo nên cũng không được đầu tư xây dựng hay tu sửa gì cả”, một giáo viên cho hay. Khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều giáo viên của trường cũng không biết chính xác là bao giờ thầy và trò ở đây sẽ chuyển về nơi mới để dạy và học. Thế nhưng trong tuần qua, nhiều cây cảnh, thậm chí cả cây bóng râm ở sân trường đã bị đào lên chuyển đến trường mới, chỉ để lại những hố đất lở lói, bồn hoa bị đập vỡ khiến khuôn viên trường càng nhếch nhác hơn.

Việc bứng cây cảnh đến trường mới như đã củng cố thêm thông tin thầy và trò chuẩn bị chuyển lên cơ sở mới nên nhiều HS đã về thông báo với bố mẹ. Trong sáng qua 2/12, hàng trăm phụ huynh đã kéo nhau lên trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên để phản đối.

Em Nguyễn Thị H. (HS lớp 8) cho biết: “Chúng em thích học ở đây hơn, vừa gần nhà vừa đỡ nguy hiểm khi đi trên đường. Giờ nếu phải chuyển lên trường mới để học chúng em sẽ phải dậy sớm hơn, đi thêm hơn 30 phút nữa mới đến được trường”. Một số giáo viên cũng bày tỏ lo lắng trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đến trường nếu chuyển lên học ở trường mới.

Trong chiều qua, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên để làm rõ hơn những băn khoăn của phụ huynh HS nhưng đều nhận được câu trả lời: “lãnh đạo đang bận họp” và hẹn sẽ sắp xếp làm việc vào thời gian khác.

Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối chuyển trường - 5

Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên có bề dày truyền thống hơn 50 năm sẽ bị xóa sổ?

Sáng ngày 3/12, trao đổi với chúng tôi, thầy Đặng Xuân Hương - hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết: Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên và Trường THCS Hưng Đạo được sáp nhập vào tháng 8/2009. Trong thời gian xây dựng các dãy phòng học và các công trình tại địa điểm sẽ chuyển về ở xã Hưng Đạo thì HS thị trấn vẫn học tại trường cũ. Hiện nay việc xây dựng trường đã hoàn thành, dự kiến nhanh nhất là cuối học kỳ 1 sẽ chuyển HS ở thị trấn lên đây học, chậm nhất thì việc chuyển trường sẽ hoàn thành vào cuối năm học 2011-2012 này. Trước mắt nhà trường sẽ tổ chức chuyển HS khối lớp 9 lên đây học trước.

Thầy Hương cũng cho biết thêm, ngay từ khi có quyết định về việc sáp nhập và chuyển trường UBND huyện Hưng Nguyên đã giao UBND thị trấn thông báo và tuyên truyền cho người dân hiểu. Về phía nhà trường cũng đã thông báo với phụ huynh kế hoạch chuyển HS thị trấn về Hưng Đạo học từ hồi đầu năm nhưng phụ huynh không đồng tình.

Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối chuyển trường - 6

Học sinh sẽ được chuyển đến ngôi trường mới khang trang ở vùng nông thôn.

Những lo lắng của phụ huynh và HS là có cơ sở. Tuy nhiên trong bối cảnh giảm quy mô trường lớp như hiện nay thì việc sáp nhập các trường là điều cần thiết. Để đảm bảo an toàn cho HS trên đường đến trường và các phụ huynh yên tâm, nên chăng Phòng GD-ĐT cũng như lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên cần xây dựng các phương án để điều tiết giao thông trong thời gian trước và sau mỗi buổi học.

Hoàng Lam