Xuất hiện Hương Tràm “nhí”

(Dân trí) - Nối tiếp những thú vị của 2 tập phát sóng đầu tiên, chương trình Giọng hát Việt nhí đã mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong tập thứ 3, không chỉ bởi tài năng của các thí sinh nhỏ tuổi mà còn là những cuộc khẩu chiến “nảy lửa” từ các huấn luyện viên.

Nếu như tuần trước khán giả đã được xem các tiết mục mang nhiều cảm xúc sâu lắng thì tuần này, không khí lại sôi động hẳn lên với những phần trình diễn vui tươi và hồn nhiên của các thí sinh. Trong đó, đa phần các bài dự thi chủ yếu tập trung vào dòng nhạc mang hơi hướng của Rock. Không chỉ vậy, tập thứ 3 cũng đánh dấu sự lên ngôi của đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh khi cặp đôi này đã vươn lên dẫn đầu với 4 thí sinh sỡ hữu được.

 

Thí sinh Hồ Văn Phong đến từ Thanh Hóa đã mang đến sự sôi động đầu tiên khi trình bày ca khúc Cánh diều bằng một chất giọng khỏe và đầy nội lực. Không bỏ qua thời cơ để giành lấy thí sinh này về đội mình, vợ chồng huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cũng đã nhanh tay bấm chọn cùng với huấn luyện viên Thanh Bùi, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về cặp đôi nhà họ Hồ trong sự tiếc rẻ của chàng huấn luận viên người Úc gốc Việt.

 

Tiếp tục đòi lại những gì đã mất trong 2 tập đầu, cặp đôi Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã liên tiếp chiêu dụ được các thí sinh khác về đội của mình trong cái nhìn ghen tị của hai huấn luyện viên còn lại. Cũng là một thí sinh thích hát Rock, cô bé mang tên Nguyễn Miccah có mẹ là người Philippines đã cho khán giả thấy được sự tự tin bên cạnh một chất giọng có pha chút Rihanna cùng ca khúc Monster. Lần này thì Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh không quá khó khăn để có được thành viên này bởi chỉ duy nhất họ bấm nút quay lại với Miccah.

 

Cô bé “lém lỉnh” Hồng Khanh say sưa với Mama

Cô bé “lém lỉnh” Hồng Khanh say sưa với Mama

 

Cao trào của tập thứ 3 cũng đã được đẩy lên khi thí sinh 9 tuổi Đỗ Thị Hồng Khanh xuất hiện. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc cổ điển Mama vang lên, các huấn luyện viên đã không ngần ngại xoay ghế lại để được nhìn ngắm cô bé bụ bẫm và lém lỉnh này. Càng thú vị hơn khi cô bé giới thiệu mình là con gái của diễn viên Chiều Xuân và có những cử chỉ, lời nói rất đáng yêu trên sân khấu. Chính vì điều đó đã khiến cho cả 4 huấn luyện viên ra sức tranh giành quyết liệt để có bằng được “của quý” này về đội của mình. Thậm chí, Thanh Bùi và Lưu Hương Giang đã trổ tài khoe giọng hát cổ điển của mình để được Hồng Khanh lựa chọn. Hiền Thục cũng không ngại bước lên sân khấu và thơm cô bé dễ thương như thiên thần này. Tuy nhiên, chiến thắng hả hê cuối cùng lại thuộc về cặp đôi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

 

Bên cạnh đó, tuần này khán giả cũng đã được thấy sự mâu thuẫn trong cách chọn lựa thí sinh của gia đình Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang, khi họ đã liên tục có những tranh cãi nội bộ trong việc bấm nút xoay lại. Trong khi đó, cuộc tranh chấp tay đôi lại diễn ra giữa ca sĩ Hiền Thục và Thanh Bùi. Liên tiếp các tiết mục chỉ có 2 huấn luyện viên này xoay ghế lại, Hiền Thục thậm chí hy sinh cả việc đánh mất hình ảnh dịu dàng bấy lâu nay để có thể tranh giành với Thanh Bùi những thí sinh tài năng. Không chỉ khẩu chiến dưới ghế nóng mà cả hai huấn luyện viên còn chạy cả lên sân khấu để giành lấy thí sinh. Vợ chồng Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh vô tình trở thành trọng tài trong cuộc tranh chấp tay đôi gay cấn giữa Hiền Thục và Thanh Bùi.

 

 

Bảo Trọng - Chàng trai 15 tuổi mê hát nhạc Trịnh Công Sơn

Bảo Trọng - Chàng trai 15 tuổi mê hát nhạc Trịnh Công Sơn

 

Tuy vậy, Hiền Thục cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi chiến thắng Thanh Bùi và chiêu dụ được 3 thí sinh trong tuần này là Đoàn Nguyễn Bảo Trọng – “người đàn ông 15 tuổi” mê nhạc Trịnh Công Sơn, cô bé Nguyễn Ngọc Phương Nhi bay bổng, hồn nhiên với Lời mẹ hát và giọng ca đẹp của Phạm Nguyễn Linh Lan với ca khúc nổi tiếng thường xuyên có mặt trong các cuộc thi của thế giới The Climb.

 

Trước tình thế này thì huấn luyện viên Thanh Bùi đành chấp nhận về sau với chỉ 2 thí sinh có được. Đó là nam thí sinh Trịnh Đức Nam cùng ca khúc hit Diamonds được cậu bé thể hiện với chất giọng trong và cao mà các huấn luyện viên ngỡ rằng là nữ khi chưa nhìn mặt. Thí sinh thứ 2 về đội Thanh Bùi là cậu bé hát Rock mạnh mẽ nhưng lại khá rụt rè trên sân khấu Nguyễn Trần Hoàng Anh cùng bài hát Lý kéo chài.

 

“Bản sao” nhí của Hương Tràm đã được các huấn luyện viên ra sức chiêu dụ

“Bản sao” nhí của Hương Tràm đã được các huấn luyện viên ra sức chiêu dụ

 

Cuối cùng, nếu như khán giả vẫn còn chưa quên cô bé kính cận Phương Mỹ Chi, người đã khép lại tập phát sóng thứ 2 của tuần trước với ca khúc mang âm hưởng dân ca Quê em mùa nước lũ thì tuần này, tập 3 của chương trình cũng đã được khép lại với một tài năng không đợi tuổi Võ Thị Thu Hà. Cô bé xuất hiện như một “bản sao” nhí của quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm. Cũng đến từ quê hương Nghệ An, cũng chọn ca khúc lừng danh I will always love you để thể hiện mình, cô bé đã được cả 4 huấn luyện viên xoay ghế lại từ khi cất lên những câu hát đầu tiên. Sau một lúc tranh cãi quyết liệt giữa các huấn luyện viên, “bản sao” nhí Hương Tràm đã chọn Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang, khép lại tập 3 với một cái kết không thể đẹp hơn dành cho cặp đôi này.

 

Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí