1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Xuân Lan: “Điện ảnh đã mang đến cho tôi... ông xã”

(Dân trí) - Trở về sau tuần trăng mật ngọt ngào tại Băng Cốc (Thái Lan), siêu mẫu Xuân Lan lại bận rộn với những lịch quay của 3 dự án phim dài tập. Nhắc đến ông xã và cuộc sống mới, chị không còn cảm thấy áp lực như thời điểm trước đám cưới.

Gọi điện lúc nào cũng thấy Xuân Lan đang bận. Chị tranh thủ trò chuyện trước giờ ghi hình một talkshow. Cuộc sống mới khiến trong giọng nói “lanh chanh” của siêu mẫu nổi tiếng cá tính đã có chút ngọt ngào, tươi tắn. Có thể thấy, chị đang hạnh phúc... 

Chị có thể nói những gì về cuộc sống mới? 

Vui hơn. Trước đám cưới, bận rộn và nhiều thứ phải lo toan quá, nên đôi khi cảm thấy áp lực và căng thẳng. Đám cưới rồi lại thấy tâm trạng thoải mái. Dù sao thì... “ván cũng đã đóng thuyền” (cười), chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa cả. Bởi vậy, nói chung cuộc sống của chúng tôi vui hơn, và cả hai đều đang có nhiều việc phải làm. 

Xem ảnh cưới của Xuân Lan, nhiều người khen chú rể đẹp trai và... trẻ hơn cô dâu! 

Không, phải nói là, cô dâu nhìn cá tính và... lạ hơn chú rể. Chú rể bằng tuổi đấy nhé. Không phải kém tuổi đâu à nha (cười). 
 
Xuân Lan: “Điện ảnh đã mang đến cho tôi... ông xã” - 1
Cô dâu Xuân Lan và chú rể Thành Nam - một phó đạo diễn.

Dù chị muốn giấu đến mấy thì “tung tích” về chú rể vẫn bị lộ ra. Có phải chị đến được với điện ảnh là vì có ông xã là “dân” làm phim? 

Chắc chắn là không phải. Trước đây, tôi đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng vì quá bận rộn với công việc của công ty cho nên tôi luôn phải từ chối. Công việc của công ty đến thời điểm hiện tại đã tạm yên ổn. Tôi giao lại mọi việc cho ê-kíp của mình. Vì thế mới có thời gian để tham gia làm nghệ thuật. Nghề người mẫu vốn có tuổi nghề ngắn ngủi. Tôi biết mình đã quá tuổi để theo mãi sàn catwalk. Tôi dành hết thời gian của mình cho đóng phim và diễn kịch. 

Tôi đến với điện ảnh bằng chính cái tên Xuân Lan của mình, chứ không phải dựa vào ông xã. 

Vậy ra, điện ảnh đã mang ông xã đến cho chị? 

(Cười). Trước khi gặp ông xã, quả thật, tôi thấy đóng phim hơi cực. Dầm mưa dãi nắng, quay đêm quay ngày, vất vả thức khuya dậy sớm. Nhưng sau khi gặp ông xã, yêu ông xã thì lại thấy yêu điện ảnh nhiều hơn. Những vất vả kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 
 
Xuân Lan: “Điện ảnh đã mang đến cho tôi... ông xã” - 2
Xuân Lan lên xe hoa với sự tự tin vào tình yêu mà mình có

Quyết định theo điện ảnh “làm ăn” lâu dài lại có người hỗ trợ đắc lực phía sau là ông xã, Xuân Lan có thấy mình may mắn? 

Ông xã luôn ở bên cạnh, trong cuộc sống. Riêng với công việc, cả hai đều độc lập. Nếu tôi làm việc không tốt, sẽ chẳng có đạo diễn nào mời. Mỗi bộ phim là một dự án công việc, là danh tiếng của một đạo diễn, bởi vậy, họ sẽ mời những diễn viên mà họ thấy thích hợp chứ không phải vì những lý do khác. Tôi có thể khẳng định, chỉ có bản thân làm việc nghiêm túc, biết đầu tư cho nhân vật, tạo được uy tín với các đạo diễn, mới có thể giúp tôi gắn bó được với điện ảnh lâu dài. 

Vừa mới kết hôn, nhưng luôn thấy Xuân Lan bận rộn với các lịch quay, chị dành thời gian như thế nào cho gia đình mới? 

Tôi vẫn đang quay dở Dòng sông huynh đệ từ trước đám cưới. Sau chuyến đi chơi từ Băng Cốc trở về, tôi tiếp tục với lịch quay Dòng sông huynh đệ còn dở dang cho đến hết tháng 8. Tháng 9, Đừng đùa với thiên thần của đạo diễn Minh Chung sẽ bấm máy, nhưng nhân vật của tôi xuất hiện ở phần 2 nên chưa có lịch quay cho tôi. Thời gian này, tôi lại đang nhận được lời mời của đạo diễn Đinh Đức Liêm cho phim Anh và em, 70 tập.  

Tôi được mời vào vai một cô giáo, một vai hài, cô giáo rất thích đi tư vấn tình cảm cho các nhân vật khác trong phim. Tình yêu của các nhân vật khác đều thành công, chỉ riêng cô giáo lại chẳng có ai yêu cả, sống trong cô đơn và rất tức tối, ghen tị với các nhân vật khác... 

Đây là một vai lạ, một vai hay và khác biệt nên tôi đã nhận lời. Tôi sẽ quay Anh và em trong khoảng thời gian chờ lịch quay từ Đừng đùa với thiên thần
 
Xuân Lan: “Điện ảnh đã mang đến cho tôi... ông xã” - 3
Sau tuần trăng mật tại Băng Cốc, đang có 3 dự án phim chờ Xuân Lan

Công việc đắt sô, cuộc sống riêng “ván đã đóng thuyền”, hẳn chị hạnh phúc với những gì mình có hiện tại? 

Tất nhiên rồi! 

H.H