Vũ Hương Giang: "Tôi đã sẵn sàng"

7h sáng mai, Vũ Hương Giang sẽ lên đường sang đảo Hải Nam, Trung Quốc đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2005.

Mặc dù thời gian khá cấp tập, bận rộn chuẩn bị cho khâu cuối cùng bởi ban đầu Hương Giang được lịch đi vào ngày 15/10 nhưng cho tới chiều nay, Ban tổ chức đã thông báo không thể trì hoãn thêm nữa.

Cho tới giờ phút này, Giang cảm thấy thế nào?

Tôi có hơi hơi lo nhưng rồi tất cả đâu cũng sẽ vào đó. Vì Ban tổ chức báo hơi gấp, phía Elite VN đã xin hoãn cho tôi tới ngày 15 mới sang tham dự, nhưng mãi cho tới chiều nay, tôi nhận được tin phải sang tham dự trong sáng ngày mai. Vì thế chuyến bay đã được đổi từ ngày 15 sang ngày 10/11. Nhưng nói chung, tôi đã sẵn sàng.

Giang đã chuẩn bị xong hành trang cho chuyến đi là những gì rồi?

Bên cạnh ngôn ngữ, kiến thức, những chuẩn bị cá nhân, có lẽ hành trang lớn nhất mà tôi luôn mang trong mình đó chính là niềm tự hào dân tộc. Đó chính là yếu tố thúc đẩy tôi cố gắng, nỗ lực hết mình và có thể nói nhờ đó, có khó khăn bao nhiêu tôi cũng có thể vượt qua.

Trong cuộc thi lần này, trang phục mà Giang diện do ai thiết kế?

Tôi nhận được khá nhiều đơn vị tài trợ, nhưng những trang phục mà tôi diện lần này đều là những mẫu mốt của nhà thiết kế Hương Giang, bên cạnh đó cũng có một số trang phục của nhà tạo mẫu La Hằng.

Chim Công là một điệu múa đẹp, đặc trưng cho văn hoá dân tộc Việt Nam, Giang chắc hẳn đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Liệu Giang có tự tin là mình sẽ đoạt giải "Người đẹp tài năng" như ở cuộc thi Hoa hậu du lịch Quốc tế 2004 không?

Đó là điệu múa mà tôi tâm đắc nhất, nó thể hiện được nét đẹp văn hoá Việt Nam và thể hiện được sự khéo léo của người phụ nữ. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho phần thi này và tin tưởng rằng mình sẽ thể hiện hết sức, với hi vọng sẽ đạt được kết quả cao nhất.

Đã có khá nhiều thời gian chuẩn bị, đến lúc này Giang cảm thấy điểm mạnh nhất và điểm hạn chế nhất của mình là gì?

Điều mà tôi cảm thấy tự tin nhất, mạnh mẽ nhất đó chính là niềm tự hào được đại diện cho Việt Nam, được mang vẻ đẹp Á đông đến với những người bạn. Do thời gian chuẩn bị khá kỹ càng nên hạn chế có thể nói là không nhiều và thực ra là không có. Có rất nhiều người lo lắng rằng, với một thí sinh Việt Nam, điểm yếu nhất chính là ngôn ngữ, giao tiếp nhưng với tôi không nghĩ những điều đó ở tôi sẽ khiến công chúng thất vọng. Tôi sẽ cố gắng tự tin, hoà đồng cùng mọi người. Điều đó có được cũng do một phần tôi đã được tham dự cũng khá nhiều các cuộc thi Quốc tế.

Nhưng duy chỉ có một điều mà tôi lo nhất, đó là sức khoẻ. Tôi có hỏi Huyền và cũng được biết không có nhiều điều đáng ngại lắm, Huyền nói với tôi là cô ấy hơi tiếc vì thời gian đó sức khỏe của Huyền không được tốt. Còn tôi, hy vọng tôi sẽ giữ gìn được sức khoẻ của mình để đảm nhận tốt vai trò của mình.

Cảm ơn Hương Giang, chúc Giang lên đường may mắn và tự tin!

 Theo Netmode