"Vote for Hương Giang - Vote for Việt Nam"!
"Tôi đại diện cho đất nước Việt Nam tươi đẹp, tôi là Vũ Hương Giang, tôi 20 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Khoa QTKD. Tôi luôn mong muốn được đóng góp hết sức mình cho hoà bình, cho tình hữu nghị thế giới. Hy vọng nhận được sự ủng hộ từ các bạn dành cho tôi, cho đất nước Việt Nam .... Vote for me, vote for Viet Nam", Vũ Hương giới thiệu mình.
Cảm xúc của Giang sau những ngày đầu tiên tràn ngập trong hoa và những lời chào mừng, chúc tụng?
Đó là một cảm xúc mà thực sự vô cùng ý nghĩa, thật khó tả!. Được vinh dự đại diện cho Việt Nam, tự hào mang trong mình dòng máu của một dân tộc anh hùng. Nếu là bạn, chắc hẳn bạn cũng sẽ có cảm xúc như tôi, đặc biệt hàng trăm người đã đón chào tôi quá nồng nhiệt khi biết tôi là người Việt Nam.
Tôi nghĩ, suốt cả một cuộc đời ai cũng luôn phải phấn đấu để luôn sống có ý nghĩa. Với tôi, mục đích sống là để không bao giờ phải hổ thẹn với chính mình và dặn lòng phải luôn gắng hết sức để giấc mơ trở thành hiện thực bằng chính nỗ lực, rèn luyện của bản thân.
Và tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để đóng góp công sức nhỏ bé cho đất nước thân yêu của mình.
Hiện đang được sống trong một không khí hạnh phúc, được tự hào sánh vai cùng rất nhiều người đẹp trên thế giới, Giang có nhớ nhà không?
Từ nhỏ tôi được sống trong êm ấm, hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình. Xa một chút thôi, tôi đã rất nhớ. Nhưng một chút sức lực nhỏ nhoi này có thấm gì so với đất nước đã có bao nhiêu người hy sinh xương máu của mình, họ đã phải trải qua bao khó khăn vất vả mới có được như ngày hôm nay.
Những ngày đầu ở bên đó thế nào, mọi thứ có quá xa lạ với Giang không?
Có lẽ tôi cũng đã may mắn vì được dự thi nhiều nên mọi thứ dường như không quá xa lạ. Chỉ có đêm đầu tiên tôi hơi buồn vì chỉ có một mình, cô bạn cùng phòng chưa thì chưa đến. Cho đến bây giờ, mọi thứ đều đã ổn.
Háo hức, tự hào, hạnh phúc là chắc chắn, nhưng đọng lại trong Giang mỗi khi lên giường ngủ, khép lại một ngày là gì?
Tôi thường nhìn lại những gì mình đã làm được trong ngày và tự nhắc nhở mình cho một ngày mới tốt đẹp hơn, tự tin hơn để thể hiện mình thật tốt.
Giang có nghĩ đây chính là quãng thời gian quan trọng nhất để ban giám khảo chấm các thí sinh bởi sự nồng ấm, thân thiện và khả năng giao tiếp, ứng xử của các thí sinh chứ không phải là những thời khắc chính trong cuộc thi?
Tất cả các thí sinh đều nhận thức rõ điều đó, chính vì vậy mà tôi luôn phải ý thức nhắc nhở bản thân, ngay từ việc nhỏ nhất là dọn dẹp phòng liên tục. Ban giám khảo, những người có liên quan rất hay vào phòng "thăm" các thí sinh. Bên cạnh đó là ý thức về tất cả mọi mặt, giờ giấc đều phải thật tốt.
Ngoài email, điện thoại liên lạc với gia đình và bạn bè, điều gì khiến Giang có thêm nghị lực và tự tin để sánh vai với hơn 100 người đẹp trên thế giới?
Đó chính là niềm tự hào dân tộc, dòng máu Việt Nam anh hùng chảy trong người tôi thôi thúc tôi làm tất cả. Bên cạnh đó, rất rất nhiều người dân Việt Nam đang tin tưởng, ủng hộ tôi hết mình.
Có chàng trai nào ở nhà vừa mong Giang giành giải, vừa thầm ước Giang đừng mang về danh hiệu gì để anh ấy không lo mất Giang không nhỉ?
Hiện giờ tôi chưa có bạn trai. Thế nhưng, tôi nghĩ đã là bạn trai ai cũng phải mong muốn cho bạn mình những điều tốt đẹp nhất, ủng hộ tôi hết mình.
Tiếng Anh giao tiếp khá nhưng chắc khó để thể hiện sự thông minh vượt trội với hàng trăm cô gái khác, vì tiền nhãn các cuộc thi trước, một câu trả lời trôi chảy chưa đủ để giúp một cô gái đẹp đứng lên bục vinh quang. Giang suy nghĩ thế nào? Với Giang, điều gì sẽ giúp Giang "tôn vinh" sự trôi chảy ngoại ngữ của mình?
Theo tôi, bên cạnh giao tiếp chính là thái độ, cách cư xử của mình với các thí sinh khác vì tình cảm sao có thể thể hiện hết chỉ bằng lời nói.
Những cô gái Châu Á trong nhóm của Giang mang đến cho Giang cảm giác thế nào? Tự tin hay tự ti hơn?
Mỗi người đều có một vẻ. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi luôn tự tin ở bản thân mình. Tôi tự hào là người phụ nữ Việt Nam. Bởi bạn biết đấy, người Việt Nam luôn có những thế mạnh riêng của mình. Tôi hãnh diện khi tới đâu, mọi người đều ngạc nhiên, nói với ánh mặt khâm phục :"Ồ, bạn là người Việt Nam sao?".
Những chiếc áo dài của Giang đâu rồi? Tìm mãi trên mạng suốt từ hôm Giang có mặt ở cuộc thi mà không thấy?
Diện trang phục gì đều có sẵn lịch trình. Tôi cũng đã có thay ra để mặc nhưng ban tổ chức chưa đồng ý. Áo dài là trang phục truyền thống đẹp của người phụ nữ Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy thấp thoáng tà áo xuất hiện trong những ngày tới.
Trong đoạn Video clip để các thí sinh giới thiệu bản thân, Giang đã nói gì?
Phần này mới được thực hiện ngày hôm qua. Tôi hãnh diện nói rằng: "Tôi đại diện cho đất nước Việt Nam tươi đẹp, tôi là Vũ Hương Giang, tôi 20 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Khoa Quản trị Kinh Doanh. Tôi là một cô gái lạc quan và luôn có những suy nghĩ tích cực, tôi luôn mong muốn được đóng góp hết sức mình cho hoà bình, cho tình hữu nghị thế giới. Hy vọng nhận được sự ủng hộ từ các bạn dành cho tôi, cho đất nước Việt Nam .... Vote for me, vote for Viet Nam!"
Phần thi tài năng vừa qua, Giang chắc hẳn đã biểu diễn hết mình và tuyệt vời. So sánh với các nước bạn thì sao?
Tôi đã hết hiện hết sức mình và đã xung phong thi đầu tiên. Hoa hậu các nước cũng rất tài năng như múa bụng, đánh đàn...rất nhiều tiết mục đặc sắc. Nhưng theo tôi, điệu múa chim công của Việt Nam vẫn có tiết tấu hay và mang nhiều ý nghĩa hình tượng đẹp hơn cả.
Theo Netmode





