Vợ chồng trưởng nhóm Big Toe đưa chuyện dạy con vào vũ kịch “Mơ”

Lê Phương Anh

(Dân trí) - Không cần thoại, vở vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ Vol.6 - Mơ” tái hiện hành trình làm cha mẹ bằng nghệ thuật múa, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Tối 2/8 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), vở đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ Vol.6 - Mơ chính thức công diễn.

Được biên đạo bởi vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Viết Thành (trưởng nhóm Big Toe) và Chu Quỳnh Trang, vở diễn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tự sự thấm đẫm trải nghiệm cá nhân về hành trình làm cha mẹ giữa nhịp sống hiện đại.

Vợ chồng trưởng nhóm Big Toe đưa chuyện dạy con vào vũ kịch “Mơ” - 1

Các vũ công trẻ thăng hoa trong vở diễn, mang đến những bước nhảy nội lực và chất chứa câu chuyện tuổi thơ đầy mơ mộng (Ảnh: Ban tổ chức).

Với kết cấu gồm 7 chương: Ảo giác, Ảo ảnh, Dẫn, Siêu thực, Thức tỉnh, Mơ và Chạm vào mơ. Suốt 70 phút trình diễn liên tục với sự đan xen giữa múa hiện đại, múa dân gian, ballet, hiphop…

Không lời thoại, không giảng giải, toàn bộ diễn biến được kể bằng vũ đạo kết hợp âm nhạc và ánh sáng, tạo nên một ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ.

Ảo giác kể lại những giằng xé nội tâm mà nhân vật chính phải đối mặt dưới áp lực của cuộc sống. Những biến động tâm lý liên tiếp kéo nhân vật vào trạng thái bất ổn, khiến tâm trí như trôi dạt khỏi thực tại.

Ngay sau đó, chương Dẫn mở ra một không gian tuổi thơ ngập tràn ánh sáng với làng quê, trò chơi dân gian, những giấc mơ bay vào vũ trụ hay gặp chị Hằng. Nhưng cũng tại đây, những khát vọng bị cản trở bắt đầu hiện diện: Cậu bé Tây Nguyên khao khát nhảy múa nhưng bị cha ngăn cấm, cô bé khuyết tật mơ làm vũ công ballet…

Ở chương Thức tỉnh, vở diễn lắng lại. Nhân vật chính buộc phải đối diện với chính mình, đã từng áp đặt lên con cái những giấc mơ của riêng mình, từng nghĩ rằng điều tốt đẹp nhất cho con là những gì mình vạch sẵn. 

Người lớn thấy mình trong những giấc mơ dang dở, trong những phút giây vô tình ép con gánh kỳ vọng. Trẻ em nhận được sự đồng cảm cho những giấc mơ ngây thơ nhưng chính đáng. Thanh thiếu niên nhìn thấy chính mình trong những khát khao bị hiểu lầm, trong hành trình muốn được lắng nghe và thấu hiểu...

Vợ chồng trưởng nhóm Big Toe đưa chuyện dạy con vào vũ kịch “Mơ” - 2

Một cảnh diễn giàu cảm xúc, khắc họa những mảnh ghép tuổi thơ. Vở đại vũ kịch sẽ có suất diễn cuối cùng vào tối 3/8 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài phần nội dung gần gũi, vở diễn còn gây ấn tượng bởi sân khấu dàn dựng chuyên nghiệp, đạo cụ, ánh sáng, âm thanh phối hợp chặt chẽ, tạo nên một không gian giàu cảm xúc.

Vở vũ kịch lần này cũng khép lại hành trình 10 năm của dự án Sắc màu tuổi thơ.

“Rất nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi dừng lại ở mùa thứ 6. Nhưng với chúng tôi, đây là một cái kết đẹp. Suốt 10 năm qua, chúng tôi đã cố gắng tạo dựng một sân khấu vũ kịch, nơi các vũ công trẻ có thể thỏa sức theo đuổi đam mê, được vinh danh trên chính tài năng của mình, chứ không chỉ xuất hiện trên sân khẩu “làm nền” như cách nhiều người vẫn nhìn nhận về nghề múa.

Chúng tôi tin rằng, sân chơi này đã thực sự chạm tới cảm xúc của khán giả và góp phần phát hiện, nuôi dưỡng nhiều tài năng nhảy múa cho nghệ thuật Việt Nam”, Giám đốc dự án, biên đạo Chu Quỳnh Trang bày tỏ.