1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Việt Nam’s Got Talent trở lại đầy sôi động

(Dân trí) - Chỉ sau 4 tháng khép lại mùa đầu, Việt Nam’s Got Talent đã chính thức khởi động mùa mới qui mô hơn và nhiều hoạt động hấp dẫn.

Bên cạnh họp báo công bố khởi động mùa mới, chương trình còn thực hiện hai buổi giao lưu giữa các thí sinh xuất sắc ở mùa đầu với khán giả tại TPHCM và Hà Nội. Buổi giao lưu tại TPHCM ngày 24.8 có sự góp mặt của Võ Trọng Phúc, tài năng nhí Micheal Khoa, Nguyễn Lê Nguyên và nhóm nhảy Freaky Funk vui nhộn. Tại Hà Nội ngày 25.8 có giọng ca nhí Vũ Song Vũ, hai chị em Song Linh, Ngô Minh Tú với chiếc xe đạp mạo hiểm và nhóm ca bán cổ điển Dòng thời gian.

 

Hai buổi giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng cho người tham gia khi thấy sự trưởng thành của các thí sinh sau Việt Nam’s Got Talent. Có thể nói bước ra từ sân chơi này, họ đã tạo được những bước tiến đáng kể trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Nhóm Freaky Funk cho biết: “Từ sau cuộc thi, nhóm đã có cơ hội tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu và biên đạo một số chương trình để tích lũy thêm được kinh nghiệm và kỹ thuật”. Đây cũng chính là kết quả mà ban tổ chức cũng như nhà đồng hành – công ty P&G Việt Nam cùng hai nhãn hàng Rejoice và Downy mong muốn đạt được trong Việt Nam’s Got Talent mùa thứ 2 này.

 

Một số hình ảnh về hai buổi giao lưu:

 
“Thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc

“Thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc

 

Micheal Khoa trình diễn một tiết mục mới tập trên nền nhạc “Dangerous” của Micheal Jackson

Micheal Khoa trình diễn một tiết mục mới tập trên nền nhạc “Dangerous” của Micheal Jackson

 

Feaky Funk vẫn theo đuổi phong cách hài hước, ngộ nghĩnh

Feaky Funk vẫn theo đuổi phong cách hài hước, ngộ nghĩnh

 

Giọng ca nhí Vũ Song Vũ

Giọng ca nhí Vũ Song Vũ

 

Nhóm Dòng thời gian

Nhóm Dòng thời gian

 

Ngô Minh Tú với chiếc xe đạp mạo hiểm làm khán giả bao phen thót tim

Ngô Minh Tú với chiếc xe đạp mạo hiểm làm khán giả bao phen thót tim

 

Hai buổi giao lưu đã thu hút rất đông khán giả tại TPHCM và Hà Nội

Hai buổi giao lưu đã thu hút rất đông khán giả tại TPHCM và Hà Nội

 

T.Nguyễn