Victoria Beckham muốn làm gương sáng cho con

(Dân trí) - Bà mẹ nổi tiếng Victoria Beckham tâm sự với phóng viên rằng, khi làm gì cô cũng nỗ lực để làm hình mẫu tốt cho 3 cậu con trai của mình noi theo.

“Tôi nghĩ, công việc mình và chồng làm sẽ có ảnh hưởng lớn tới con cái. Romeo, con trai tôi rất yêu thích thời trang và hai cậu nhóc còn lại cũng hiểu rõ công việc của mẹ,” Vic nói.

 

Biểu tượng thời trang trong làng showbiz thừa nhận cô cũng từng nghĩ tới việc sẽ mở một cửa hiệu riêng để bày bán các sản phẩm thời trang của mình nhưng chưa quyết định được là cửa hiệu đó sẽ mở tại đâu.


Victoria Beckham muốn làm gương sáng cho con - 1
Victoria Beckham và ba con trai

 

“Tôi luôn tự hào mình là người Anh, một NTK Anh quốc và tôi nghĩ phong cách của tôi rất Châu Âu. Tuy nhiên tôi sống ở Mỹ, một vùng đất lớn… Vì thế tôi luôn phân vân không biết nên mở cửa hiệu tại London hay New York,” Victoria Beckham tâm sự.

 

Nói về cuộc hôn nhân 11 năm của mình với danh thủ bóng đá David Beckham, Vic thừa nhận, như mọi cuộc hôn nhân của người khác, vợ chồng cô cũng có những lúc thăng trầm…
 
Victoria Beckham muốn làm gương sáng cho con - 2
Victoria Beckham (ngày 9/11)

 

“Mọi cuộc hôn nhân đều có lúc thăng trầm. Chúng tôi từng phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhưng chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn, phải không?”

 

“Chúng tôi sống cuộc sống bị “để ý” và nhòm ngó, vì thế, chúng tôi càng gặp nhiều khó khăn hơn nhưng từ vài năm gần đây chúng tôi đã học được cách là chỉ quan tâm tới chúng tôi và gia đình. Tôi với David là bạn tâm giao, chúng tôi rất yêu thương nhau và luôn cho rằng, thật may mắn khi tìm được nhau,” Vic khẳng định.
 
Victoria Beckham muốn làm gương sáng cho con - 3
Vợ chồng Vic đi xem con đá bóng

 

Dù cả hai vợ chồng đều bận rộn nhưng Victoria Beckham nói, vợ chồng cô luôn có thời gian để dành riêng cho nhau. “Chúng tôi “hẹn hò” vào tối thứ 4 hàng tuần, chúng tôi cùng xem TV, ví như show truyền hình của gia đình Kardashians và gần đây tôi thích show truyền hình của cô bạn Mel B…”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Hello