Valentine buồn của ca sĩ trẻ Triệu Hoàng

(Dân trí) - “Tôi có người bạn thân từ thời thơ ấu, thân nhau như hình với bóng. Cậu ấy có người yêu là hoa khôi trong trường. Họ yêu nhau bằng một tình yêu chân thành và dành cho nhau những kỷ niệm mà mọi đôi tình nhân đều mơ ước”, ca sĩ Triệu Hoàng tâm sự về cảm xúc khi sáng tác ca khúc “Nội tâm” và “Bình minh mong manh”…

Rồi cô gái lên đường sang nước ngoài du học theo đúng mong mỏi của gia đình và bạn tôi. Họ không còn nhiều thời gian bên nhau như ngày nào. Tuy nhiên, intemet đã giúp hai con tim yêu nồng cháy thu ngắn khoảng cách về không gian và thời gian. Họ vẫn luôn nghĩ về nhau và động viên nhau học. Họ tin tướng và chờ đợi nhau. Niềm tin của họ lớn đến mức cả hai đều tự nguyện trao cho nhau... password địa chỉ e-mail của mình.

 

Mỗi năm họ gặp nhau một lần vào dịp Tết khi cô ấy về Việt Nam. Có những năm Valentine rơi vào dịp nghỉ Tết. Trước mùa Valentine năm ngoái, bạn tôi đã thức trắng hai đêm loay hoay sáng tác một bài thơ (dù chưa phải là thi sĩ) đầy ắp kỷ niệm và dạt dào tình cảm, để tặng người yêu cùng với lời cầu hôn từ tận đáy lòng sau 5 năm yêu nhau.

 

Vì muốn tạo sự bất ngờ cho “nàng”, anh chàng post hắn bài thơ của mình vào hòm thư của người yêu với ý nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc gấp bội khi đọc thấy nó trong giây phút bất ngờ nhất. Đúng như dự đoán của bạn tôi, cô ấy hết sức bất ngờ và xúc động vì lời cầu hôn độc đáo của người yêu.

 

Một ngày trước khi cô gái bay trở về trường để trình luận án tốt nghiệp, cũng là đêm Valentine năm ấy, bạn tôi đến nhà người yêu trong một tâm trạng rất hạnh phúc. Anh chàng muốn tạo một bất ngờ cho người yêu bằng một bó hoa hồng đỏ tươi kèm theo một chiếc nhẫn cầu hôn cho đêm thiêng liêng và trọng đại nhất của hai người.

 

Một tiếng chuông reo trong máy điện thoại đi động của nàng. Vì nàng đang bận công việc trên lầu nên nhờ người yêu nhấc máy nghe giùm như mọi khi. Bạn tôi như không còn tin vào tai mình khi đầu dây bên kia là một giọng nói đầy lời lẽ yêu thương mặn nồng của một chàng trai gọi về từ nước ngoài. Tinh thần bạn tôi như sụp đổ khi biết rằng người con gái mình yêu đã phản bội mình và đã có quan hệ với một người đàn ông khác từ 6 tháng trước. Bạn tôi đã bỏ đi…

 

Bạn tôi chịu đựng tất cả trong sự phẫn nộ, tổn thương, đau đớn và thất vọng tột cùng suốt một năm dài. Trong thời gian đó, anh tâm sự tất cả với tôi trong nước mắt - nước mắt của một người bạn vốn rất cứng cỏi và bản lĩnh. Ngay trong đêm, tôi viết ca khúc Nội tâm như một sự chia sẻ với anh.

 

Gần đây, gặp lại cậu bạn thân, tôi biết rằng cậu ấy không còn trách người xưa nữa. Cậu ấy hiểu ra rằng ở nơi xứ lạ, cô ấy cần một bàn tay, một bờ vai để chia sẻ những buồn vui. Hơn nữa, cậu ấy cũng hiểu rằng, những bức thư điện tử của mình dù bay bổng, lãng mạn đến mấy cũng không thể thay thế một con người bằng xương bằng thịt, rằng cô ấy đã yêu "người ấy", một anh bạn du học sinh trên cô hai lớp sáu tháng trước kỳ Valentine lần thứ 5 ấy...

 

Lắng nghe tâm sự của bạn, tôi quyết định viết Bình minh mong manh với một giai điệu nhẹ nhàng hơn. Cả hai ca khúc này đều kết thúc có hậu cho cả cô ấy và bạn tôi, những người đã gặp nhau lần đầu vào ngày Valentine và chia tay cũng trong ngày Valentine, nhưng của 5 năm sau đó.

 

Và đây cũng là hai ca khúc mới nhất của tôi, là những những gì tôi muốn gửi gắm tới tất cả các bạn. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là niềm hy vọng và hôm nay chính là quà.tặng của cuộc sống. Hãy sống cho xứng đáng với những gì cuộc sống ban tặng cho chúng ta!

 

Chúc các bạn có một ngày Valentine thật hạnh phúc bên người yêu dấu!

 

Vài nét về ca sĩ/nhạc sĩ trẻ Triệu Hoàng

 

Tháng 2/2001: Album đầu tiên của Triệu Hoàng mang tên Mai được ra mắt vào và là sản phẩm hợp tác giữa anh và nhạc sỹ Đỗ Quang.

 

Tháng 5/2001: Triệu Hoàng cho ra mắt website trieuhoang.com và thành lập Fan club Triệu Hoàng trên toàn quốc.

 

Tháng 9/2001: Album vol 2 Ngày đó ta yêu nhau được ra mắt

 

Tháng 12/2001: Live show đầu tiên mang tên Xin mãi là bạn thân của Triệu Hoàng được thực hiện tại nhà văn hoá thanh niên TPHCM. Cùn năm này, anh tham gia và đoạt giải thưởng "Tìm kiếm ca sỹ triển vọng MTV Asia" do công ty JVC tổ chức với video clip Hãy cứ yêu.

 

Năm 2002: Phát hành album VCD vol 3 Moỉ mòn

 

Năm 2003: Ra mắt album Anh Sorry

 

Năm 2004: Phát hành album VCD vol 5 Về với anh.

 

Năm 2007: Hai ca khúc Nội tâmBình minh mong manh được đưa vào album Valentine buồn - album tuyển tập những tình khúc dành cho Valentine 2007 của Triệu Hoàng.

 

Ca sĩ Triệu Hoàng