Usher giành quyền chăm sóc hai con sau nhiều năm "tranh cãi"

(Dân trí) - Vợ cũ của ngôi sao ca nhạc Usher - Tameka đã bật khóc khi biết mình mất quyền giám hộ hai đứa con ngay tại tòa. Usher đã ôm và động viên vợ ngay sau phán quyết của thẩm phán.

Cách đây vài ngày, cậu con trai 5 tuổi Usher V của Usher và Tameka đã suýt chết đuối. Chính sự cố này đã khiến Tameka không còn quyền chăm sóc và giám hộ các con. Usher sẽ là người giành trọn vẹn quyền giám hộ hai con trai. Phiên tòa diễn ra vào ngày hôm qua 9/8.

 

Vợ cũ của Usher giải thích rằng, khi tai nạn xảy ra, bé Usher V đang được dì ruột của nam ca sĩ 34 tuổi chăm sóc. Tuyu nhiên, thẩm phán và bồi thẩm đoàn đều cho rằng, việc xảy ra với cậu bé Usher V thực sự rất nghiêm trọng và Tameka đã sai lầm khi đẩy các con vào một môi trường sống nguy hiểm. Sau phán quyết của tòa, Usher đã tới bên cạnh và ôm vợ cũ để động viên cô.
 
Vợ cũ của Usher khóc lóc khi có mặt tại tòa
Vợ cũ của Usher khóc lóc khi có mặt tại tòa
 

Được biết, cậu con trai Raymond (11 tuổi), con riêng của Tameka và người chồng cũ, đã chết trong một tai nạn trượt tuyết vào năm ngoái. Thẩm phán cũng khuyên Usher nên để cho vợ cũ biết anh và con trai ở đâu, cũng như việc ai chịu trách nhiệm chăm sóc tụi trẻ lúc anh bận rộn.

 

Hiện tình trạng của bé Usher V đã khá hơn và đang được chăm sóc chu đáo trong bệnh viện. Rời khỏi phòng xét xử sau phiên tòa, Usher từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên.
 
Usher cố gắng động viên vợ cũ sau khi tòa tuyên, anh có toàn quyền giám hộ các con
 
Usher cố gắng động viên vợ cũ sau khi tòa tuyên, anh có toàn quyền giám hộ các con
Usher cố gắng động viên vợ cũ sau khi tòa tuyên, anh có toàn quyền giám hộ các con

Sau khi ly dị vào năm 2009, cặp đôi này đã chiến đấu bền bỉ để tranh giành quyền nuôi con.


Sau khi ly dị vào năm 2009, cặp đôi này đã chiến đấu bền bỉ để tranh giành quyền nuôi con.
Sau khi ly dị vào năm 2009, cặp đôi này đã chiến đấu bền bỉ để tranh giành quyền nuôi con.

 

Một người bạn của Tameka cho hay, Usher vốn là người rất bận rộn và thường xuyên vắng nhà, anh giao quyền chăm sóc các con cho một người khác, thường là dì của mình. Do vậy, Tameka luôn lo ngại các con của cô không được chăm sóc chu đáo. Usher phản đối lời lập luận này và chỉ ra rằng, anh thường xuyên gửi email báo cho vợ cũ biết mình và các con đang ở đâu cũng như kế hoạch trong tương lai của con ra sao.

 

Luật sư của Tameka cho rằng, Usher đã hành xử không đúng khi không gọi điện báo cho vợ cũ sau khi tai nạn xảy ra. Cựu giám khảo của chương trình The Voice Mỹ thì giải thích rằng, anh chỉ muốn thu thập thêm thông tin để biết về tình trạng của con trước khi gọi điện cho vợ cũ.

 

Usher và Tameka Raymond làm đám cưới vào năm 2007. Hai người ly dị sau 2 năm chung sống. Họ đã trải qua một cậu tranh cãi nhiều năm về việc giành quyền nuôi con. Năm ngoái, Usher đã giành chiến thắng trong cuộc chuyến này khi có quyền giám hộ hai con trai.
 
Usher bàn bạc với luật sư khi ở tòa
Usher bàn bạc với luật sư khi ở tòa

Usher rời tòa và từ chối trả lời các câu hỏi của báo giới
Usher rời tòa và từ chối trả lời các câu hỏi của báo giới

 

Vy Vy