1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Trương Tri Trúc Diễm: “Đồng nghiệp nói xấu thì… im lặng!”

(Dân trí) - “Chuyện đồng nghiệp đố kỵ, trù dập và nói xấu nhau chẳng riêng gì trong giới người mẫu. Bản thân tôi đã từng bị rơi vào trường hợp đó và tôi hiểu mình phải vượt qua như thế nào”, Nữ hoàng quảng cáo 2006 Trương Tri Trúc Diễm tâm sự.

Cuộc sống của chị đã “thăng bằng” trở lại chưa, sau cuộc thi Hoa hậu Trái đất?

Tôi rất bận rộn với những công việc và lo cho năm học cuối khoa Quản trị Marketing, trường Cao đẳng Quốc tế Cetana PSB tại TPHCM. Ngày 15/12, tôi chính thức nhập học trở lại. Đó sẽ là chuỗi ngày làm việc hết mình và học tập hết sức.

Tôi vui và hạnh phúc với những gì mình đang có và tôi sẽ cố gắng để giữ được chúng. Tôi đang cố gắng sắp xếp và lên lịch mọi công việc để bản thân trở về hiện trạng cân bằng trước kia.

Nghe nói, sắc đẹp và sự nổi tiếng đã “gây trở ngại” cho chị và bị nhòm ngó khi đến trường?

Sự chú ý và có cả những lời bình phẩm trông tôi thế này, trông tôi thế khác nữa. Nhưng sự chú ý đó không gây trở ngại gì cho tôi cả. Tôi có nhiều bạn bè tốt ở trường và mối quan hệ tốt với thầy cô. Nói thật, trường học là nơi tôi được là mình nhất. Tôi không bị gò bó trong một khuôn khổ của người mẫu, của ngôi vị Nữ hoàng quảng cáo hay Hoa hậu thời trang… Tôi chỉ là tôi, một cô sinh viên như những cô bạn đồng trang lứa.
 
Trương Tri Trúc Diễm: “Đồng nghiệp nói xấu thì… im lặng!” - 1
Trúc Diễm: "Người đẹp không chỉ lộng lẫy bên ngoài mà còn phải toả sáng bên trong"
 
Lại nhắc đến danh hiệu, chị từng đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005, Nữ hoàng quảng cáo 2006 và giải Hoa hậu thời trang tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay. Mỗi lần khoác lên mình một danh hiệu, chị cảm nhận ra sao về niềm vui và “gánh nặng” trách nhiệm đi kèm với nó?

Nhiều người thường nghĩ, khoác lên mình những danh hiệu chính là cách chứng tỏ bản thân mình và tạo thêm chỗ đứng trong xã hội. Theo tôi thì bấy nhiêu đó có lẽ chưa đủ. Bởi ngoài sự vinh dự cũng chính là trách nhiệm của người đại diện cho vẻ đẹp của một đất nước. Điều đó không chỉ đòi hỏi người đẹp lộng lẫy bên ngoài mà còn phải toả sáng bên trong nữa. Đối với tôi, tôi hiểu là mọi người đang nhìn về mình và tôi cần phải cố gắng rất nhiều. Và đó không phải điều dễ dàng!

Với danh hiệu Nữ hoàng quảng cáo, chị đã làm được những gì trong hơn một năm qua?

Tôi trở thành gương mặt đại diện của khá nhiều sản phẩm và cũng đã hoàn thành tốt vai trò này. Tôi góp phần vào việc truyền tải ý tưởng và mong muốn của nhà sản xuất đến với khách hàng. Thời gian tới, tuy không thể nói trước được điều gì nhưng tôi cũng đã sắp sẵn cho mình những dự định cũng như những bước đi kế tiếp để có thể phát triển.

Nói như thế, chị định hướng theo nghề người mẫu lâu dài hay sẽ… rẽ sang một ngả đường khác?

Điều này, tôi không thể nói trước. Tuổi thọ của nghề người mẫu không dài. Nếu không tiếp tục theo đuổi làm người mẫu, kiến thức học ở trường sẽ giúp tôi tự tin thể hiện mình ở một công việc khác.

Tôi bắt đầu công việc người mẫu sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Hầu hết các thành viên trong gia đình lúc đầu đều lo lắng cho tôi vì nghe nhiều tai tiếng trong nghề người mẫu. Nhưng tôi đã chứng minh với gia đình, tôi có thể làm tốt cả hai công việc: học tập và làm người mẫu nên mọi người ủng hộ tôi. Nhưng có bước vào nghề mới biết, dù thích công việc này thì cũng không thể theo lâu dài được.
 
Trương Tri Trúc Diễm: “Đồng nghiệp nói xấu thì… im lặng!” - 2
Đối với Trúc Diễm, gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất.
 
Chị vẫn băn khoăn về hướng đi của mình vì nghề người mẫu tuổi thọ ngắn. Ngoài lý do đó, liệu còn lý do khác như những chuyện gièm pha, kèn cựa nhau trong giới “chân dài”… khiến chị nản?

Chuyện đồng nghiệp đố kỵ, trù dập và nói xấu nhau chẳng riêng gì trong giới người mẫu. Bản thân tôi đã từng bị rơi vào trường hợp đó và tôi hiểu mình phải vượt qua như thế nào. Hãy bình thản và coi đó không phải điều quan trọng.

Im lặng và thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Ai đúng ai sai, ai xấu ai tốt, rồi mọi người sẽ biết. Tôi không thể thanh minh mãi về chuyện mình không hề làm và không hề có lỗi.

Những lời mời khiếm nhã, những cái bẫy vật chất của những kẻ lắm của nhiều tiền thì sao?

Những lời mời, cám dỗ vật chất cũng có. Nhưng điều tôi cần không phải hoàn toàn là tiền và địa vị. Đối với những trường hợp như vậy, tốt nhất là tôi nên tránh tiếp xúc là hơn.

Khi gặp phải những chuyện tồi tệ, chuyện buồn, lúc cô đơn… Chị thường tìm đến ai để chia sẻ?

Những người thân trong gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Gia đình là nơi che chở, giúp đỡ tôi có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Cũng đôi khi, gặp phải chuyện buồn, tôi tìm đến một vài người bạn thân để tâm sự. Những lúc như thế này, được chia sẻ là điều mình cần nhất.

Nguyễn Hằng