Trương Ngọc Ánh chưa nghĩ đến chuyện có bé thứ hai

(Dân trí) - Trương Ngọc Ánh khoe cô con gái đầu rất đáng yêu và đã bắt đầu tỏ ra rất có năng khiếu diễn xuất. Tuy rất yêu trẻ nhưng cô chưa hề nghĩ tới việc có em bé thứ hai.

Chào Trương Ngọc Ánh, chị vừa trở về từ liên hoan phim Cannes 2010, hẳn chị có nhiều điều thú vị để chia sẻ với độc giả của báo Dân trí?

 

Thật ra có rất nhiều điều thú vị, đầu tiên là cảm giác được chào đón. Tất nhiên, mỗi liên hoan phim đều có những nét riêng khác nhau, nhưng ở liên hoan phim Cannes, họ chú ý tới từng chi tiết. Ví dụ như nữ sẽ ngồi đâu, nam sẽ ngồi đâu? Khi xuống xe Limousine thì sẽ xuống cửa bên nào, vệ sĩ đứng ra sao? Lúc chụp hình sẽ tạo dáng thế nào, dừng lại trong bao lâu thì phải đi tiếp, rồi đã lên đến sảnh lớn rồi thì không được quay lại nữa… Họ tổ chức rất chu đáo, chi tiết cho tất cả mọi khách mời, điều đó đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Nói chúng thì đó là một chuyến đi đáng nhớ và giúp cho bất kỳ khách mời nào cũng học được nhiều điều thú vị.

 

Nói ví dụ thế  này, tôi để ý thấy thật ra thành phố Cannes không đẹp hơn những thành phố biển của nước mình như Nha Trang, Hạ Long… là bao nhiêu, thậm chí không muốn nói là không thể đẹp bằng. Tuy nhiên, cách tổ chức và quy mô liên hoan phim này đã thu hút một lượng lớn khách du lịch. Trong hai tuần diễn ra liên hoan phim, giá phòng khách sạn ở đây đắt khủng khiếp, có phòng lên tới 36 - 39.000 USD một đêm nhưng vẫn có người đặt. Đồ đạc, thức ăn, hay mọi thứ ở đó đều tăng giá gấp mấy lần. Ngoài sức hút của các ngôi sao thế giới, thì rõ ràng là cách tổ chức và quảng bá tốt đã khiến cho liên hoan phim này làm nên một cơn sốt thực sự.
 

Trương Ngọc Ánh chưa nghĩ đến chuyện có bé thứ hai  - 1


 

Và còn điều gì thú vị khác nữa không?

 

Đó là cảm giác đứng trước hàng ngàn ống kính máy ảnh nữa, đó thực sự là một trải nghiệm khó quên. Ngay khi bước lên thảm đỏ, bạn sẽ phải đối mặt với cả vài ngàn ống kính máy ảnh, máy quay chĩa về phía mình. Các phóng viên đến từ khắp các nước lăm lăm tay máy để chộp lấy bất kỳ một khoảnh khắc nào. Ánh đèn flash chớp lên liên tục. Nói thế nào nhỉ? Đó là một cảm giác choáng ngợp và… “lâng lâng”. (Cười)

 

Rồi cảm giác được khán giả trân trọng nữa, tất cả những bộ phim được lọt vào top 20 và được trình chiếu  đều rất được khán giả trân trọng kinh khủng. Dù có người thích, có người không nhưng quả thật ai cũng trân trọng những tác phẩm nghệ thuật này, điều đó khiến cho tôi cảm thấy vui lây với những diễn viên có phim được trình chiếu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh những giọt nước mắt của nữ diễn viên Juliet Binoches rơi xuống khi bộ phim của cô đã kết thúc từ lâu nhưng những tràng vỗ tay của khán giả vẫn không ngơi bớt. Với những người nghệ sĩ, đó là một món quà, một sự ghi nhận không thể tuyệt vời hơn.

 

Không biết giữa các ngôi sao Hollywood và “phần còn lại của liên hoan phim” khi đứng trên cùng một thảm đỏ thì có gì khác biệt nhau nhiều lắm không?

 

Thật ra thì có rất nhiều diễn viên ở đủ mọi quốc gia tới tham dự liên hoan phim này, ngoài một số ít tài tử nổi tiếng thế giới thì phần đa trong số họ cũng chỉ là những diễn viên giống như Trương Ngọc Ánh mà thôi. Các ngôi sao Hollywood cũng biết rằng khi nhận được tấm vé mời đến dự liên hoan phim này thì bản thân những khách mời đã là những ngôi sao điện ảnh tại nước họ rồi, tuy không nổi tiếng thế giới những cũng nổi tiếng trong khu vực hoặc quốc gia đó. Vậy nên họ cũng tỏ ra rất lịch sự và thân thiện, khi gặp nhau thì rất niềm nở, đó là phong thái của những diễn viên chuyên nghiệp. Điều khác biệt duy nhất giữa những ngôi sao Hollywood với các ngôi sao khách chính là việc họ có một đội ngũ hùng hậu từ quản lý, trợ lý, vệ sĩ… đi kèm.
 
Trương Ngọc Ánh chưa nghĩ đến chuyện có bé thứ hai  - 2

 

Và chị đã gặp lại những “người quen cũ” trên thảm đỏ Cannes 2010 như Lionel Richie chẳng hạn?

 

Buồn cười lắm. Khi mới vừa gặp lại, ông ấy đã thốt lên: “Cô làm gì ở đây?” Tôi chọc Lionel rằng: “Tôi đứng đây để chào đón ông đấy.” Và ông ấy đã bật cười vui vẻ, rồi giới thiệu với người quản lý rằng: “Đây là bạn của tôi”. Sự thân thiện của ông ấy giúp mọi người thoải mái hơn rất nhiều. Rõ ràng đây không phải là một chuyến đi chơi “rỗng tuếch” chẳng thu được gì, mà đây là một trải nghiệm thú vị và tôi đã học được nhiều điều, có động lực để nuôi dưỡng những ước mơ.

 

Ví dụ như một ngày nào đó tên của chị hay một bộ phim nào đó của Việt Nam được lưu danh tại Cannes chẳng hạn?

 

Tại sao không? Ai cũng có quyền mơ ước mà. Tại vì mình yêu nghề và không ai làm nghề có thể chối bỏ được ước mơ được vinh danh ở một liên hoan phim lớn như vậy. Nói thật lòng là tôi đã và đang mở ước điều đó. Vậy thì mình phải cố gắng thôi, điều quan trọng là mình được làm những gì mình yêu thích.
 
Trương Ngọc Ánh chưa nghĩ đến chuyện có bé thứ hai  - 3

 

Chị nói chị đang cố gắng, vậy chị đã có gì trong tay để hoàn thành ước mơ của mình rồi?

 

Hiện tôi đang tham gia một bộ phim, nói đúng hơn là một chùm phim ngắn nói về thân phận người phụ nữ Việt có tên Ngọc viễn đông. Bộ phim này sẽ được gửi đi tham dự liên hoan phim Cannes nhưng được chọn hay không thì còn phải chờ vì mỗi năm có hàng ngàn bộ phim gửi đi tham dự liên hoan phim này. Đây là một bộ phim nửa mơ nửa thực và có một kết thúc để lại ấn tượng sâu sắc. Trong phim này tạo hình của tôi cũng rất khác, bộ phim kể về 7 cuộc đời của cùng một cô gái, mỗi lần xuất hiện lại ở một hình tượng khác nhau. Cô ấy để lại trong lòng một chàng trai sự mơ hồ, không biết cô ta có thực sự là có thực hay không?

 

Nói một chút về  gia đình chị nhé! Bây giờ người ta có thể gọi gia đình chị là gia đình nghệ sĩ được rồi, cả hai vợ chồng đều khá thành công trong làng điện ảnh. Vậy rồi việc chăm sóc bé sẽ dành cho ai lo?

 

Tất nhiên gia đình nào cũng có những khó khăn riêng, điều quan trọng là phải biết sẻ chia và thông cảm. Để hòa đồng được thì cùng cần có sự chia sẻ và phân chia công việc rạch ròi. Những lúc cả hai vợ chồng đều bận việc thì phải đành để bé cho bà ngoại trông nhưng ai cũng cố hết sức để được ở bên bé nhiều nhất có thể. Tôi thường chọn phim chất lượng chứ không phải số lượng nên mỗi năm chỉ nhận một vài phim thôi. Thời gian dành cho bé cũng nhiều lắm.
 
Trương Ngọc Ánh chưa nghĩ đến chuyện có bé thứ hai  - 4
Gia đình hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh
 

Con gái chị dạo này như thế nào?

 

Bé yêu lắm, còn biết diễn nữa. Bé vừa tham gia chụp hình quảng cáo bố mẹ. Tuy bé đã biết diễn trước ống kính nhưng tương lai cũng chẳng dám nói trước là bé có đi theo nghiệp của mẹ hay không. Tôi nghĩ bé sẽ tự quyết định công việc tương lai của bé. 

 

Chị đã nghĩ đến một nhóc thứ hai chưa?

 

(Cười) Vẫn chưa. Vợ chồng tôi cần một thời gian dài nữa mới có thể sinh thêm con, hiện tại, chúng tôi đều khá bận bịu.

 

Cảm ơn diễn viên Trương Ngọc Ánh rất nhiều.
 
 

 

Phan Anh