Trương Nam Thành: “Đêm thi nào tôi cũng nghĩ mình sẽ bị loại”

(Dân trí) - Trước thông tin cho rằng, Trương Nam Thành bị “xử ép” trong đêm chung kết BNHV 2012, Á quân của cuộc thi cho biết: “Đêm thi nào tôi cũng nghĩ mình có thể bị loại. Bởi vậy, vào được đến đêm chung kết, với tôi đã là một điều kỳ diệu”.

Sau khi đêm chung kết cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012 khép màn, đã có nhiều ý kiến cho rằng, Trương Nam Thành là thí sinh có sự lột xác nhiều nhất tại cuộc thi này. Nếu như Minh Hằng có lợi thế nhất định về nhạc cảm, về độ dẻo dai (do tập luyện vũ đạo), Trương Nam Thành đến với cuộc thi bằng con số 0. Trong đêm chung kết, cả hai bài nhảy của Minh Hằng đều mắc lỗi kỹ thuật, nhưng cô vẫn đoạt điểm cao vượt trội. Nếu Minh Hằng chịu khó đầu tư dàn dựng sân khấu công phu, hoành tráng, Trương Nam Thành lại thuyết phục khán giả bằng sự giản dị, mộc mạc nhưng chất lượng.  

Chưa kể, Trương Nam Thành còn bị giám khảo Chí Anh “bóc mẽ” tại sân khấu với màn bịt mắt nhưng vẫn nhìn thấy. Theo ý kiến của nhiều độc giả, Chí Anh có thể khắt khe, nhưng không cần thiết phải bóc mẽ thí sinh đến mức như thế. 
 
Trương Nam Thành thừa nhận, anh vẫn nhìn thấy mờ mờ sau khi bịt mắt.
Trương Nam Thành thừa nhận, anh vẫn nhìn thấy mờ mờ sau khi bịt mắt.
Nhưng theo Trương Nam Thành, anh cần phải giữ cho tiết mục độ an toàn
nhất định. Trương Nam Thành cũng không nghĩ đã bị Chí Anh bóc mẽ.

Chia sẻ về tất cả những ý kiến này, Á quân của cuộc thi BNHV 2012 cho biết: “Về việc Chí Anh và tấm khăn đỏ, tôi chỉ nói thế này, quả thực, khi bịt mắt bằng tấm khăn đó tôi vẫn nhìn thấy mờ mờ. Tôi nghĩ, mình cần phải có độ an toàn nhất định cho tiết mục. Tôi phải nhìn thấy Elena để còn bê, đỡ cô ấy. Tôi sợ làm Elena bị chấn thương thêm. Cô ấy vốn đã chấn thương từ trước đêm chung kết. Elena là một vũ công chuyên nghiệp, tôi không cho phép mình quá mạo hiểm, tôi sợ sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến cô ấy. Và tôi cũng nghĩ, dù có nhìn thấy mờ mờ hay không nhìn thấy gì, điều quan trọng nhất khi biểu diễn là sự tập trung cao độ. Trong lời nhận xét của Chí Anh, anh ấy nói đúng nhiều điều, trong đó có việc tôi chưa thể hiện một cá tính thực sự sắc sảo”.  

Về những tranh cãi quanh giải thưởng dành cho Minh Hằng và Trương Nam Thành, nam người mẫu chia sẻ: “Thật ra, nếu tôi có số điểm bằng Minh Hằng, tôi vẫn thua chị ấy về số lượng khán giả bình chọn. Minh Hằng là ca sỹ được yêu mến, chị ấy có số lượng fan hâm mộ đông đảo. Tôi biết mình đang ở đâu. Với tôi, chị Minh Hằng hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân của cuộc thi. Tôi hài lòng với những gì mình đã làm được tại sân chơi BNHV năm nay. Tôi cảm ơn tình cảm khán giả dành cho mình, nhưng quả thật, tôi không mong gì hơn. Tôi đã có được quá nhiều từ BNHV”. 
 
Trương Nam Thành thừa nhận, anh vẫn nhìn thấy mờ mờ sau khi bịt mắt.

Theo Trương Nam Thành, từ cuộc thi BNHV, anh đã khám phá ra những điều mới mẻ ở bản thân. “Tôi không hề nghĩ mình biết nhảy, biết múa cho đến thi tham gia BNHV. Cuộc thi đã cho tôi sự khám phá mới về mình. Tôi đã thi và nỗ lực hết sức. Đêm thi nào tôi cũng nghĩ mình có thể bị loại. Bởi vậy, vào được đến đêm chung kết, với tôi đã là một điều kỳ diệu. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi cảm thấy hụt hẫng, thấy buồn vì từ nay không còn được tập luyện, không còn được nhảy với Elena, không còn những buổi tụ tập cùng các anh, chị nữa”. 

Điều quý giá hơn cả giải thưởng có được từ sân chơi BNHV với Trương Nam Thành là tình cảm yêu mến của khán giả, là sự gắn bó thân thiết giữa anh chị em nghệ sỹ. “Tôi đã có những người anh, người chị thân thiết. Tôi đã có người bạn nhảy tuyệt vời là Elena. Chị Phương Thanh, chị Anh Thư… đều là những người chị tôi yêu mến. Đã có vài chuyện hiểu lầm xảy ra giữa hai chị. Tôi mong mọi chuyện sẽ qua đi và chị Anh Thư, chị Phương Thanh lại thân thiết như xưa”, Trương Nam Thành chia sẻ. 
 
Trương Nam Thành thừa nhận, anh vẫn nhìn thấy mờ mờ sau khi bịt mắt.

Á quân của BNHV 2012 sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau gần 4 tháng luyện tập cật lực. Sau thời gian nghỉ ngơi, Trương Nam Thành sẽ tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012.  

H.H