Trường Huy - Tố Như chia tay

Dư luận đang xôn xao về cuộc chia tay của "đôi Sam" này. Còn họ, hai người trong cuộc cũng tâm sự rất thật lòng sau sự đổ vỡ hôn nhân.

Tố Như: Không ngờ anh ấy lại chọn con đường tệ hại như vậy

 

Có dư luận cho rằng chị bỏ chồng đi Mỹ kết hôn với người khác, chị nói sao đây?

 

Tôi thực sự bất ngờ! Hình như mọi việc đã được sắp đặt cả rồi. Từ Mỹ trở về sau hai tháng lưu diễn, điều mà tôi nhận được là dư luận nhìn mình như một kẻ phản bội. Trường Huy nói với mọi người rằng anh đã lo cho tôi đi Mỹ. Nhưng khi qua đó rồi, tôi kiếm chuyện với anh ấy để đi lấy người khác. Số điện thoại của anh ấy thay đổi, mọi thứ anh cũng đã mang đi...

 

Vậy thực hư chuyện chia tay này ra sao?

 

Tôi có cảm giác "kịch bản" chia tay đã được ai đó chuẩn bị sẵn, và họ chọn thời điểm rất logic, khi tôi vừa đi Mỹ Về. Một kịch bản phổ biến mà người ngoài nhìn vào sẽ kết luận ngay tôi là người có lỗi. Tôi biết ai là người đạo diễn. Mọi người cũng sẽ sớm được biết. Vì rất dễ hiểu, đó là người sẽ thay thế Tố Như hát những bản tình ca của nhạc sĩ Trường Huy.

 

Chị giải thích thế nào đây khi ai cũng nghĩ rằng không có lửa thì sao có khói?

 

Đấy là dư luận, là người ngoài cuộc nghĩ và nói thế. Còn sự thật đâu phải như vậy. Ai cũng nghĩ tôi thật may mắn khi là vợ của anh Huy. Chắc anh ấy lo cho tôi nhiều lắm. Nhưng thật ra tôi cũng đã phải vất vả bước đi trong sự nghiệp bằng đôi chân và mồ hôi của mình. Tôi chưa hề nhận được sự giúp đỡ như thế.

 

Tôi đã im lặng vì nghĩ đến thể diện. Vả lại, tôi cũng không muốn chồng phải vất vả vì nâng đỡ mình. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy anh thật vô tâm và vô tình. Tôi đã quá sai lầm và đây là bài học đắt giá. Tổn thương về lòng tin yêu giữa con người với nhau, đó là cái không gì bù đắp nổi.

 

Bây giờ cái tên Trường Huy không còn bên cạnh Tố Như nữa, vậy chị sẽ tiếp tục con đường âm nhạc của mình ra sao?

 

Từ đó đến giờ, tôi đi hát được là nhờ Trường Huy sao? Anh ấy đã bao giờ giới thiệu chỗ hát cho tôi chưa? Tôi cũng phải như bao ca sĩ bình thường khác, đem demo của mình đi giới thiệu và xin hát ở từng địa điểm khi mới vào nghề cơ mà.

 

Tôi không phủ nhận những ý kiến đóng góp của anh Huy khi thực hiện các album của tôi. Nhưng về tài chính và những mối quan hệ thì không có gì dành cho tôi cả. Tôi tự đứng bằng đôi chân của mình chứ chưa bao giờ núp bóng chồng.

 

Mười năm gắn bó, năm năm nên nghĩa vợ chồng, cuộc chia tay này có gì khiến chị tiếc nuối?

 

Chắc đó cũng là một phần của hai chữ duyên - nợ. Ngày xưa, lúc anh Huy chưa là nhạc sĩ Trường Huy thì hai đứa đã đến với nhau rồi. Có thể đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là người sống với những kỷ niệm. Điều đó đã khiến tôi tha thứ rất nhiều lỗi lầm của anh.

 

Chính danh tiếng đã làm mất đi anh Trường Huy của Tố Như. Để rồi chúng tôi mất đi chữ duyên chỉ còn chữ nợ. Bây giờ chắc là hết nợ luôn rồi nên mới như vậy. Tôi không nuối tiếc vì bản thân mình đã hiểu được họ yêu mình như thế nào rồi. Điều tôi tiếc hơn cả là không được làm dâu của gia đình anh nữa. Mẹ anh Huy đã đối xử thật tốt với tôi.

 

Tâm trạng hiện tại của chị ra sao?

 

Tôi đang bị khủng bố về tinh thần rất nặng nề. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn vô văn hóa liên tiếp gửi đến máy của tôi. Tôi muốn im lặng nhưng họ không để cho tôi yên. Tôi lo cho mình thì ít mà thương mẹ thì nhiều. Tôi còn muốn suy sụp, nói gì đến mẹ tôi. Bà bị bệnh tim rất nặng.

 

Chị nghĩ sao về việc định cư tại Mỹ?

 

Mọi người sẽ thấy dù là ca sĩ hay sau này bỏ nghề đi chăng nữa thì Tố Như vẫn sống ở Việt Nam này. Nơi đây, tôi có cha mẹ, bạn bè, những người thân yêu. Tôi không thể đánh đổi những điều quý giá của cuộc đời mình như vậy. Ở đâu chẳng kiếm được tiền, ở đâu chẳng phải làm việc để sống. Nhưng chỉ ở quê hương mới có gia đình và bạn bè. Mình giàu có làm gì khi phải sống trong cô đơn và thiếu thốn tình cảm?

 

Vậy "một ngày mới" của chị sẽ như thế nào?

 

Tôi vẫn đi trên con đường mà mình đã chọn. Ca hát là niềm đam mê. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho nó nên càng không thể lùi bước. Nhất là lúc này mà sụp đổ thì hèn yếu lắm.

 

Tôi chỉ mong mọi người hiểu được sự thật để công việc và cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng. Một cánh cửa đóng lại, một chân trời mới mở ra. Tôi tin là như thế!

 

Trường Huy: Tôi đau, nhưng phải ra đi

 

Trường Huy - Tố Như chia tay - 1

Nhạc sỹ Trường Huy

 

Dư luận nói rằng Trường Huy và Tố Như chia tay. Anh nói sao về điều này?

 

Đến giờ thì chúng tôi thực sự mỗi người một ngả. Tôi biết nhiều người không tin vì trong mắt họ, chúng tôi là một "đôi sam". Vậy mà...

 

Theo Tố Như, chuyện chia tay này là hoàn toàn do anh chủ động, cô ấy không hề biết. Mãi đến khi từ Mỹ về cô mới biết suốt hai tháng qua, anh thông báo với mọi người "Tố Như đã kết hôn với người khác", anh giải thích thế nào đây?

 

Tôi không tung tin đó. Việc này có thể do Tố Như quá nhạy cảm và nghe đồn thổi. Nhiều người không thích tôi nên dựng chuyện là bình thường. Thời gian ở bên Mỹ, có lần Tố Như gọi điện về, chúng tôi vẫn vui vẻ nói chuyện. Chỉ đến khi bàn đến công việc thì giữa chúng tôi có những bất đồng. Gặp bạn bè, tôi chỉ tâm sự với họ đơn giản là vợ chồng giận nhau. Tôi không nói xấu vợ. Tôi yêu và tin vợ mình nhưng Tố Như luôn nghi ngờ về điều đó.

 

Khi Tố Như ở Việt Nam, tại sao anh không giải quyết việc này mà đơn phương quyết định chia tay vào lúc cô ấy đi lưu diễn?

 

Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại hành động như vậy. Chẳng biết đó có phải là hết duyên phận hay không. Cũng có nhiều chuyện trùng hợp. Sau khi Như từ Mỹ về, tôi nhận nhiều chương trình nên thời gian gặp mặt hầu như không có. Sim card thì hai lần hỏng nên đổi số. Tôi không muốn trốn tránh Tố Như. Tôi biết mình làm như vậy là rất ác với cô ấy. Nhưng nếu tiếp tục sống cùng thì tôi nghĩ mình còn ác hơn. Tôi rất đau nhưng vẫn phải ra đi.

 

Dư luận râm ran chuyện anh quyết tâm ra đi là vì có kẻ thứ ba đạo diễn, đó là người anh thường đưa đón đi hát. Anh nói sao đây?

 

Mọi người đang bàn tán tôi có bồ nhí chứ gì? Không đúng. Đấy là học trò của tôi. Hiện tôi quản lý một nhóm hát hai nữ, một nam. Chuyện đưa đón chỉ là công việc. Nhưng học trò của mình, tôi đều mến.

 

Anh đang dồn công sức và cả tiền bạc cho nhóm hát này?

 

Dồn tâm dồn sức thì có vì đây là lần đầu tiên tôi làm manager cho một nhóm hát. Nhưng về tiền bạc, tôi không xen vào, mọi chi phí nhóm phải tự lo.

 

Tố Như đang đối mặt với nhưng tin nhắn khủng bố tinh thần, những cú điện thoại thách thức của một kẻ giấu mặt. Anh có biết người đó?

 

 Tôi không biết! Chuyện ra đi chỉ là tôi phải ra đi. Với tôi, hết tình thì còn nghĩa. Tôi không bao giờ muốn hại Như. Thật sự, tôi không thể quên Như ngay một lúc được.

 

Vậy những sáng tác sau này của anh liệu còn có bài nào dành cho Tố Như?

 

Sao lại không? Tố Như có chất giọng khàn đặc biệt, rất hợp với nhạc của tôi, chỉ mong Như đừng chê thôi!

 

Theo Thế Giới Văn Hoá