Sơ tuyển Hoa hậu phía Bắc:

Trốn nhà đi thi Hoa hậu, được vào Chung khảo phía Bắc…

Đó là thí sinh Nguyễn Thu Hà, cựu học sinh lớp 12 chuyên Lý của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Thu Hà giản dị trong chiếc áo sơ-mi đỏ, túi khoác chéo qua vai như đang đến lớp.

Cùng với Nguyễn Thu Hà, gần một trăm người đẹp từ khắp các tỉnh thành phía Bắc đã cùng gặp nhau tại toà soạn báo Tiền Phong sáng 9/8/2006 để tham gia vòng Sơ tuyển Người đẹp khu vực phía Bắc.

 

“Em đi một mình. Nếu được vào vòng trong em mới báo tin cho gia đình và bạn bè biết để gấp rút chuẩn bị. Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi em yêu và mong muốn tham dự. Trong vòng Sơ khảo này, em cảm giác thoải mái tự tin như khi tham gia các công tác Đoàn, hoạt động tập thể trong trường”, Thu Hà nói.

 

Thu Hà có số đo 1,64m, 81-60-90. Hà phụng phịu: “Em đo trước ở nhà, vòng I là 82cm. Ban giám khảo còn đo rất tỉ mỉ nhiều chỉ số khác nữa, như vòng ngực, chân ngực…”

 

Với nụ cười rạng rỡ, Thu Hà đã có tên trong danh sách các thí sinh vượt qua vòng Sơ tuyển, vào vòng Chung khảo Người đẹp khu vực phía Bắc sáng nay (10/8). Thật vui, cô cũng vừa biết đã thi đỗ vào ĐH Ngoại Thương với số điểm 24 cho ba môn Toán- Lý-Hoá (điểm chuẩn 23). Đăng quang trong cuộc thi kiến thức, Thu Hà lại bắt đầu vào cuộc thi sắc đẹp với tâm thế tự tin và nụ cười khả ái.

 

Phóng viên nhà đài bị phỏng vấn

 

Không phải là phóng viên phỏng vấn nhầm phóng viên đâu! Bùi Kim Thuý đã được “nhận diện” trong vai trò phóng viên, biên tập viên của VTV4, của chuyên mục Thị trường và Dịch vụ trên truyền hình, người đẹp đa tài cũng là một trong số các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2006.

 

Nào, xin hỏi vào phòng đo nhân trắc, có… run không Kim Thuý? Quen rồi, tôi đi các tỉnh làm phóng sự, một năm qua đi nhiều, gặp nhiều, ngay từ năm thứ 3 Đại học! Thế… các số đo thì sao? Các số đo hình thể của tôi được “khống chế” từ trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu. Cứ hai ngày đo một lần, với một cái thước cố định. Kết quả đo hôm nay khả quan: 85-59-90.

 

Bùi Kim Thuý cùng mẹ đã đi xe từ Nam Định lên Hà Nội sáng hôm trước. Buổi sáng Sơ khảo, Thuý mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt nhẹ nhõm thanh thoát. Chiếc áo của người đẹp óng lên một vẻ thanh tân giữa những hàng ghế đỏ của Hội trường, trong vòng thi Sơ khảo Hoa hậu buổi sáng đẹp trời.

 

Trốn nhà đi thi Hoa hậu, được vào Chung khảo phía Bắc… - 1

                      Bùi Kim Thúy.

 

Chị Top 5 Hoa hậu 2004, em vào Chung kết phía Bắc 2006

 

Thật bất ngờ gặp lại Nguyễn Thị Lan Hương, người đẹp đoạt giải Gương mặt khả ái, trong Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Hương không dự thi, Hương đến báo Tiền Phong, ngồi trong phòng Hội thảo, bên cạnh một người đẹp cao 1,67m.

 

Nguyễn Thị Thanh Hoa, người đẹp “em” đi theo chị đến dự thi, không đẹp rực rỡ như chị, mà lan toả một sức sống thanh tân, ngoái nhìn mỗi lần đều thấy cô đẹp hơn cái nhìn trước. Cảm giác về một sắc đẹp không phải dễ gặp nhiều trong đời sống.

 

Thanh Hoa đang là sinh viên năm thứ 2 - Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Thanh Hoa đã dự thi Hoa hậu áo dài và Người đẹp các vùng Kinh đô. 19 tuổi với “gia tài” giàu có về kinh nghiệm thi các cuộc nhan sắc, được cả gia đình bạn bè ủng hộ, có chị gái chỉ dẫn, song mơ ước của Thanh Hoa lại vô cùng dễ thương:

 

“Đâu phải dễ dàng gì có được cơ hội du lịch đến Resort hàng đầu của Việt Nam, như Hòn ngọc Việt!”. Người đẹp chị tiết lộ thêm về người đẹp em: “Hoa sẽ đi một mình trong mọi chuyến thi, nếu được vào vòng trong và đến Nha Trang. Đi một mình, không có sức ép. Tôi cũng đã một mình lên đường dự thi Chung kết Hoa hậu VN hồi 2004!”.

 

Trốn nhà đi thi Hoa hậu, được vào Chung khảo phía Bắc… - 2

Nguyễn Thị Thanh Hoa (trái) và chị gái Nguyễn Thị Lan Hương.

 

Một chút về mắt ướt

 

Trong gần một trăm thí sinh tới vòng Sơ khảo tại báo Tiền Phong sáng 9/8, không phải ai cũng may mắn. Buổi chiều cùng ngày, 5 giờ, lác đác những người đẹp, thật sự là rất đẹp, đã rời trụ sở báo với đôi mắt ướt. Những thí sinh đến từ các tỉnh, từ Câu lạc bộ người mẫu Hoa Học Trò, tìm không thấy tên mình trong danh sách tới đây ngày mai.

 

Nhan sắc là một cuộc chơi bất ngờ, bởi thắng không ngẫu nhiên nhưng thua không hề kém cạnh. Nhưng nhan sắc cũng là một cuộc chơi đầy bao dung, bởi thua không có nghĩa là tay trắng. Thua nhưng nhan sắc vẫn ở lại với người.

 

Theo Trang Hạ

Tiền Phong