Trò chuyện với cô "Người mẫu cá tính" của VN

Thuý Vinh vừa được trao giải "Người mẫu cá tính" trong bữa tiệc cuối năm cho công ty Elite tổ chức. Chị quan niệm nữ tính nằm ở cách cư xử chứ không chỉ là vẻ bề ngoài.

Chị là một người mẫu cá tính và mạnh mẽ. Có người cho rằng chị không quan tâm nhiều đễn vẻ nữ tính của mình. Chị nghĩ sao?

Có chứ, tại sao phụ nữ lại không quan tâm đến cái mạnh nhất của mình được. Một người phụ nữ thông minh là biết sử dụng nét nữ tính ở thời điểm, địa điểm thuận lợi nhất. Tính cách mạnh mẽ sẵn ở trong con người tôi nhưng có lúc tôi cũng mềm yếu. Đó là tôi không để lộ sự mềm yếu của mình đó thôi.

Vì vậy mới có một phong cách rất lạ của chị trong làng người mẫu hiện nay?

Tôi thấy mình cũng không phải là đẹp rực rỡ, chiều cao cũng còn thua nhiều người lắm, đã vậy tôi lại hơi gầy so với tiêu chuẩn của một người mẫu. Nhưng tôi vẫn chiếm được cảm tình của mọi người, có thể bởi gương mặt tôi cá tính, cách diễn của tôi không giống ai. Mà những yếu tố đó tôi nghĩ trong thời trang không thể thiếu được.

Phụ nữ mà ít nữ tính, đàn ông sẽ ngại tiếp xúc, chị thấy thế nào?

Tôi lại nghĩ nếu phụ nữ mà ít bộc lộ nữ tính thì có khi cánh đàn ông họ lại thấy đỡ phiền hà và mệt mỏi hơn. Nên bộc lộ nữ tính vừa phải, đúng lúc thì sẽ rất đáng yêu trong mắt mọi người. Nếu bộc lộ quá sẽ trở thành trò lố bịch.

Chị từng tham gia hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Điều đó có ảnh hưởng phần nào đễn nữ tính của chị?

Từ trước đến giờ, mọi người hay thành kiến với con gái đi theo thể thao. Như vậy có phải quá khắt khe và không công bằng với chúng tôi? Bản thân tôi thấy chính thể thao khiến tôi tự tin hơn rất nhiều và lại đảm bảo sức khoẻ. Những người bạn nữ cùng hoạt động thể thao với tôi, trên sàn đấu thì thế thôi, chứ lúc thua thì họ cũng khóc ngon lành. Cũng biết yêu hết mình và biết im lặng, cụp mi trước những người đàn ông nam tính đó thôi.

Theo Người Đẹp