Triệu Vy: “Tôi biết mình đang làm gì lúc này!”

(Dân trí) - Dậy từ 6 giờ sáng chuẩn bị cho tiết học đầu tiên tại Học viện Bắc Kinh, từ chối những dự án đóng phim và show quảng cáo kếch xù, đó là chân dung Triệu Vy thời gian gần đây. Dường như, “én nhỏ” đang cống hiến hết mình cho khoá học đạo diễn tại học viện.

Tôi yêu cuộc sống sinh viên

 

Triệu Vy hiện tại đang học khóa học Cao học ngành đạo diễn tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Cuộc sống thường ngày của Triệu Vy khi cô ấy quay lại trường như thế nào? Triệu Vy tiết lộ cuộc sống của cô ấy với giới truyền thông hôm qua, dậy lúc 6 giờ sáng, bắt đầu bài vở lúc 8 giờ, thảo luận bài tập ở nhà với bạn học… Triệu Vy thì thoải mái về cuộc sống thường ngày hiện tại và có kỷ luật, và thậm chí bày tỏ mong ước ở lại trường sau khóa học để trở thành giáo viên.

 

Tính từ ngày 11/9/2006, Triệu Vy đã theo học khoá đạo diễn tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh khoảng 5 tháng. Nhắc lại giai đoạn này, Triệu Vy tỏ ra rất hạnh phúc và hào hứng: “Tôi đang học ngành đạo diễn. Công việc học tập có vẻ vất vả bởi ngày nào tôi cũng có rất nhiều bài tập. Thời gian bài học kéo dài hết ngày”.

 

Triệu Vy: “Tôi biết mình đang làm gì lúc này!” - 1
 

Những giờ học của Triệu Vy gắn liền với việc sử dụng máy quay, nghiên cứu kịch bản, chọn nhạc phim và những vấn đề hậu kỳ. Cũng giống như những sinh viên khác, Triệu Vy cũng phải ép mình vào kỷ luật: dậy thật sớm (từ 6 giờ sáng) để có mặt tại lớp lúc 8 giờ kịp cho tiết học đầu tiên.

 

“Trước đây tôi rất hay dậy trễ nhưng giờ việc dậy sớm đối với tôi đã là “chuyện nhỏ”. Tôi thực sự thích cuộc sống hiện tại của mình, khoẻ mạnh, năng động và đầy niềm vui…”, “én nhỏ” tâm sự.

 

Làm giáo viên, tại sao không?

 

“Đến bây giờ, tôi vẫn tin tưởng mình đã lựa chọn đúng khi quyết định theo học khoá đạo diễn. Chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc về những việc mình đã làm. Việc học đạo diễn không chỉ để trở thành đạo diễn thông thường, tôi muốn mình sẽ là một diễn viên tốt hơn từ quan điểm của đạo diễn. Một nữ diễn viên giỏi mới là cái đích mà tôi hướng tới”.

 

Gắn bó lâu dài với Học viện Bắc Kinh, Triệu Vy còn tiết lộ ước muốn được ở lại trường làm giáo viên. “Nếu có thể tôi có thể ở lại trường giảng dạy thì thật tuyệt. Thật thiêng liêng và ý nghĩa khi được chuyển tải những kiến thức mình thu lượm được cho người khác. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được làm cô giáo”.

 

Triệu Vy: “Tôi biết mình đang làm gì lúc này!” - 2

 

Theo Triệu Vy, làm giáo viên sẽ đơn giản hơn nhiều so với làm một ngôi sao điện ảnh. “Công nghiệp giải trí là một môi trường rất căng thẳng và đầy áp lực. Nếu tồn tại quá lâu trong môi trường đó, bạn sẽ mất dần những va chạm với môi trường thực tế”.

 

Danh tiếng không phải là tất cả

 

Triệu Vy không tham gia nhiều dự án trong năm nay. Trước mắt, cô chỉ nhận đúng một kịch bản Trận chiến Xích Bích chuẩn bị khởi quay vào cuối tháng 3/2007 tới và từ chối những lời mời đóng quảng cáo.

 

 “Tôi cảm thấy rằng nếu đang học, tôi nên tập trung vào điều đó. Khi hoàn thành xuất sắc khoá học, tôi sẽ thoải mái đóng phim nếu tìm được những kịch bản hay… Tôi không sợ người ta sẽ quên Triệu Vy bởi tôi hiểu mình nên làm vào thời điểm này!”.

 

Mi Vân

Theo Star Daily