Album mới:

Triệu Hồng Ngọc - Mong một ngày

Một ca sĩ của trào lưu Nam tiến trong lớp ca sĩ mới của Hà Nội, nay chính thức giới thiệu album đầu tiên của mình (và hiển nhiên sẽ có chữ: Vol.1 như cái mốt, thể hiện sự không thua chị kém em!).

Xét theo tiêu chuẩn "nhạc thị trường" thì đĩa này quả đã có những cố gắng hội tụ những tiêu chuẩn ấy một cách tích cực, từ cái (tưởng như) nhỏ là gom góp dấu ấn của một vài ngôi sao đã thành danh, đến cái lớn hơn, liên quan trực tiếp tới phong cách và con đường của ca sĩ, là cách hát, cách thể hiện hình ảnh bản thân trước khán giả, cách chọn bài...

Một đĩa nhạc nhẹ nhàng, có vẻ ca sĩ hát không được tập trung lắm, vì thế mà các bài hát cũng thiếu dấu ấn, hoặc cũng có khi người làm album chỉ cần như vậy. Nếu xét theo tiêu chí tiếp cận thị trường thì đĩa này "được điểm" hơn, bởi hình ảnh bìa có "gu" và những bài hát theo đúng "gu" của khán giả bình dân hiện tại...

 Theo Giaidieuxanh