Tom Hanks hoàn tiền vé cho khán giả vì phim dở

(Dân trí) - Nam diễn viên từng giành giải Oscar Tom Hanks đã quyết định hoàn lại tiền vé cho hai khán giả đã tới rạp xem bộ phim <i>Larry Crowne</i> của ông sau khi nhận được phản hồi không tốt từ họ.

Tờ Guardian đưa tin, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng Hollywood này đã hoàn lại tiền vé cho hai khán giả đã thổ lộ với ông rằng, họ đã xem bộ phim mới nhất mà ông tham gia viết kịch bản và làm đạo diễn Larry Crowne và không hứng thú với bộ phim lắm.  

 
Tom Hanks hoàn tiền vé cho khán giả vì phim dở - 1
Poster của bộ phim Larry Crowne

 

Mọi chuyện diễn ra khi nam diễn viên từng giành giải Oscar đang đổ xăng tại khu Pacific Palisades, ở Los Angeles và gặp hai khán giả, gồm một nam và một nữ. Hai khán giả này đã nhận ra Tom Hanks và tới chào, đồng thời nhắc tới bộ phim mới nhất của ông mà họ vừa có cơ hội được xem.
 
Khi Tom Hanks hỏi họ cảm nhận về bộ phim, người đàn ông đã thừa nhận rằng, anh nghĩ bộ phim không hay lắm trong khi người phụ nữ thì lịch sự nói thêm rằng, họ đã hi vọng một tác phẩm điện ảnh khá hơn từ Tom Hanks.
 
Ngôi sao điện ảnh Hollywood đã nói lời xin lỗi hai khán giả và nói thêm: “Tôi sẽ hoàn tiền vé cho hai người được không?”. Sau đó, Tom Hanks nhanh chóng rút ví và lấy ra 25 USD rồi trao cho cặp đôi này. Hai khán giả này đã chấp nhận lời xin lỗi và sự bồi thường của Tom Hanks một cách vui vẻ.

 

Larry Crowne được xem một bộ phim tâm huyết của Tom Hanks do chính anh viết kịch bản, đạo diễn, và đảm nhiệm luôn vai nam chính. Phim còn có sự tham gia của “người đàn bà đẹp” Julia Roberts. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của phần lớn khán giả, bộ phim có hai ngôi sao Hollywood góp mặt lại không mấy thành công và hấp dẫn.  

 
 
Tom Hanks hoàn tiền vé cho khán giả vì phim dở - 2
Hai diễn viên chính của Larry Crowne, Tom Hanks (trái) và Julia Roberts quảng cáo cho bộ phim.
 
Bộ phim kể về một người đàn ông trung niên tên Larry Crowne (Tom Hanks đóng) trở lại ngôi trường xưa sau khi bị sa thải. Nguyên nhân khiến Larry bị mất việc dù anh là một nhân viên chăm chỉ và hết lòng về công việc là do Larry bị đánh giá thiếu bằng cấp.
 
Larry từng kết hôn nhưng hiện đã ly dị và sống độc thân. Cuộc sống của anh trở nên u tối sau khi anh bị mất việc và có nguy cơ mất luôn căn nhà của mình. Một người hàng xóm đã khuyên anh nên trở lại trường học và giành lấy một tấm bằng để có tương lai tốt đẹp hơn.
 
Tại trường đại học, Larry đã làm quen với nhiều người và nhanh chóng hòa nhập với các bạn học trẻ tuổi. Cuộc sống của anh chuyển sang trang mới. Anh nghiên cứu môn kinh tế học, bắt đầu làm việc tại một nhà bếp và tìm thấy tình yêu lãng mạn với cô giáo có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc tên Mercedes (Julia Roberts thủ vai).

 

Bộ phim Larry Crowne bị chỉ trích nặng nề khi được trình chiếu, bên cạnh đó, doanh thu phòng vé của bộ phim cũng rất khiêm tốn. Do vậy, trước thông tin Tom Hanks chủ động hoàn tiền vé cho hai khán giả sau khi nhận được phản hồi không tích cực của họ về bộ phim Larry Crowne, nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là một chiêu PR của ngôi sao Hollywood cho bộ phim mới của mình mà thôi.

 

Larry Crowne được trình chiếu kể từ ngày 1/7 tại Mỹ và Canada. Tới nay, bộ phim này chỉ thu về khoảng 36 triệu USD tại Mỹ và Canada. Tính trên toàn thế giới, doanh thu phòng vé của bộ phim là 53 triệu USD. Các website về điện ảnh đánh giá bộ phim cũng khá thấp. Trang Rotten Tomatoes cho bộ phim 5 trên 10 điểm sau khi thăm dò ý kiến của khoảng 169 nhà phê bình. Còn tờ CinemaScore thì chấm điểm B cho bộ phim này.

 

Mi Vân

Theo Washingtonpost