Tinna Tình: Ý chí và thẳng băng

Tinna Tình đến với âm nhạc từ lúc nhỏ, khi cô tham gia vào dàn đồng ca nhà thờ tại Cộng hòa Czech. Thế nhưng khi trở về VN vào năm 2002, cô được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Dẫu vậy, trong 3 năm qua cô ca sĩ 23 tuổi này vẫn cặm cụi tìm kiếm danh vọng trên nẻo đường âm nhạc.

Ngay khi Trò đùa của Thiên Lôi đang làm hậu kỳ, Tinna đã vào TPHCM ký hợp đồng độc quyền với một công ty giải trí lớn. Học ngày, học đêm từ vũ đạo đến thanh nhạc, những tưởng cơ may để trở thành sao đã đến nhưng suốt 2 năm ròng rã ấy, cô vẫn chưa được phép biểu diễn tại các chương trình lớn. Thay vào đó là những ngày cuối tuần đi hát tại các phòng trà, những tụ điểm nhỏ mà với mức cát-xê ai cũng hiểu chỉ đủ để tạm trang trải cho nhu cầu tối thiểu cho những người nuôi mộng làm ca sĩ.

Và rồi điều gì đến đã phải đến, khi những mong muốn không tìm được tiếng nói chung thì công việc dù hứa hẹn có khả quan đến mấy cũng phải bỏ dở. Đành phải hủy bỏ hợp đồng với công ty giải trí vào đầu năm 2005, gây nên chút ít dư luận với báo chí nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Đạo diễn Nguyễn Quang khi được hỏi vì sao lại chọn một diễn viên chưa rành tiếng Việt để đóng phim như vậy thì trả lời: "Tinna là cô gái thông minh bản năng, biết làm việc độc lập, tự mình vượt qua gian khó. Tuy chưa đáp ứng hết về những điểm nhấn diễn xuất tình cảm trong phim nhưng cô hoàn thành khá tốt việc được giao". Sau này trong một lần trò chuyện, Tinna thổ lộ: "Tôi sẽ cố gắng hết mình bằng công sức của tôi, công việc là công việc, chứ vướng vào tình cảm họ cho mình lên thì họ sẽ cho mình xuống. Cũng có thể tôi sẽ thất bại ở chỗ đấy nhưng cũng sẽ đi lên chính ở chỗ đấy".

Không thất bại nhưng chưa thành công, cô ca sĩ tuổi đời còn rất trẻ này lại tự mình đi tìm lối vào thế giới âm nhạc. Năm 2005, Tinna trình làng bài hát Chiếc gương trong chương trình Bài hát Việt tạo nên một sự chú ý nhất định trong làng nhạc giải trí vốn dĩ nhiều sao. Sau đó vào tháng 3/2006, cô ra mắt CD Chiếc gương không giống ai vì chỉ vỏn vẹn có 3 bài hát: Chỉ vì, Chiếc gương Thì thầm. Chính sự không giống ai này đã tạo nên hiệu ứng khá tốt. NSND Trần Hiếu - thày dạy thanh nhạc của cô khá hồ hởi nhận xét: "Cô bé sáng tác tốt, trước hết là có tính mới và có khả năng thành công".

Còn nhạc sĩ Phó Đức Phương đánh giá cô như một ca sĩ trẻ tài năng, sâu sắc. Riêng cô thì lại nói: "Các thày nói về tôi tốt như thế dẫu chỉ mang tính động viên nhưng khen như thế tạo áp lực tâm lý lớn khiến tôi sáng tác bài hát cảm thấy khó khăn hơn".

Sau CD này, Tinna không đi hát phòng trà nữa. Cô nói: "Tôi chưa phải là sao nên không có quyền đòi hỏi, còn với mức cát-xê như ca sĩ hát lót thì quả là khó khăn. Vì thế, tôi chỉ tham gia hát tại hội nghị khách hàng của các công ty lớn, chương trình truyền hình, chụp ảnh người mẫu... Nhưng như thế cũng không đơn giản, nói thế thì chỉ có ai trong nghề mới cảm nhận được sự phức tạp của nó".

Cô cùng một người bạn lập công ty BeeBrending chuyên tư vấn xây dựng thương hiệu, thiết kế website. Tuy khách hàng không nhiều nhưng thu nhập cũng đủ cho cô tiếp tục nuôi giữ ước mơ ca sĩ của mình. Vẫn cặm cụi học guitar, thanh nhạc, vũ đạo... Tinna lặng lẽ tự sáng tác, lặng lẽ tự thực hiện và chuẩn bị cho ra mắt album mới khoảng 12 bài hát vào tháng 3/2007 mang tên Mù tạc. Cũng là mốc đánh dấu tròn 1 năm cô ra mắt CD Chiếc gương.

Với chất giọng khỏe, nhiều người cho rằng Tinna phù hợp với thể loại rock. Nhưng cô lại nghĩ khác: "Các bài mà tôi hát mọi người nói là rock nhưng thực ra không phải hoàn toàn như thế. Tôi đang muốn tạo ra một loại âm nhạc mới, đó là sự pha trộn giữa châu Âu và VN mà người nghe ở hai phía đều có thể cảm nhận được tính đặc trưng của nó".

Còn vì sao album lại có tên Mù tạc, cô giải thích đó chính cũng là đặc trưng của loại âm nhạc mà cô đang tạo ra. Với ai đó có thể không thích hoặc giả nếu nghe một vài lần có thể cảm thấy chất hăng nồng của nó nhưng quen rồi thì có khi lại thích thú. Dù sao Tinna cũng cảm nhận ranh giới mong manh của thành công - thất bại với loại nhạc này. Cô nói: "Tôi làm album này khá vất vả, mỗi bài hòa âm phối khí 3-4 lần mới ưng ý. Nhưng hay - dở thì lại phải chờ người nghe đánh giá. Nhưng trước hết tôi tự cảm thấy hài lòng vì mình được sáng tạo một cách độc lập".

Có lẽ sự độc lập ấy mà cho đến giờ này Tinna vẫn chưa thể tiến nhanh như mong muốn. Nhưng cũng chính sự độc lập ấy đang tạo ra một Tinna "rất ý chí và thẳng băng" như đạo diễn Nguyễn Quang nhận xét. Chưa gặt hái được nhiều thành công nhưng cô cũng kịp in dấu ấn ở lĩnh vực truyền hình. Cô tự sáng tác và thực hiện bài Xin lỗi cuộc đời trong bộ phim truyền hình Mạnh hơn công lý. Cô sẽ hát bài Dù biết do mình sáng tác trong bộ phim truyền hình Hắn là tôi sắp được công chiếu. Cặm cụi và lặng lẽ, con đường âm nhạc với Tinna khá nhọc nhằn và dường như không có điểm dừng.

Theo Thanh Niên Tuần San