Thí sinh X-Factor “cháy” với hit cũ của Phương Thanh, Mỹ Tâm

(Dân trí) - Liveshow 4 Nhân tố bí ẩn đã làm sống lại những ca khúc đình đám của nhiều sao Việt và thế giới. Phần thể hiện của Giang Hồng Ngọc với liên khúc hit của Phương Thanh cùng sự lột xác của Hà Vân với hit của Mỹ Tâm đã khiến sân khấu như bùng nổ.

Không làm sự chờ đợi của người xem thất vọng, đêm thi liveshow 4 của Nhân tố bí ẩn đã diễn ra như một bữa tiệc âm nhạc được dàn dựng công phu và đầy màu sắc. Hàng loạt các ca khúc hit không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới cũng đã lần lượt được tái hiện trên sân khấu qua giọng hát của top 11 thí sinh. Sự quen thuộc của những giai điệu mà các ca khúc hit mang lại cộng hưởng cùng hơi thở mới qua sự thể hiện của các thí sinh đã mang đến một không khí rộn ràng cho đêm thi tối qua 24/8.

Các giám khảo say sưa với các tiết mục của thí sinh
Các giám khảo say sưa với các tiết mục của thí sinh

Nổi bật trong số các tiết mục nhận được sự cổ vũ hò reo của đông đảo khán giả tại trường quay có thể kể đến hai cô gái mang tên Giang Hồng Ngọc và Hà Vân. Cả hai đều lựa chọn cho mình những bài hát đã từng gắn liền với những tên tuổi lớn của nhạc Việt để dự thi. Nếu như Giang Hồng Ngọc làm sống lại những ca khúc đình đám của Phương Thanh ở thập niên 90 như Một thời đã xa, Hãy về với em, Lang thang… thì Hà Vân lại chấp nhận thử thách mình với một bài hit gần đây của Mỹ Tâm.

Giang Hồng Ngọc đầy lửa trên sân khấu
Giang Hồng Ngọc đầy lửa trên sân khấu

Với chất giọng đầy nội lực, khỏe và đẹp, Giang Hồng Ngọc đã thực sự làm chủ được những bài hit “khủng” của đàn chị Phương Thanh. Không cần dàn dựng nhiều, không cần vũ đạo rực lửa như những vòng trước, Giang Hồng Ngọc chỉ đứng một chỗ trên chiếc bục cao và tỏa sáng với những giai điệu quen thuộc của những bài hát cũ nhưng lại mang một hơi thở mới của sức trẻ tràn đầy năng lượng. Phần trình diễn của Giang Hồng Ngọc không chỉ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả có mặt tại trường quay mà còn khiến các giám khảo không ngừng phấn khích.

Liên khúc hit của Phương Thanh đã giúp Giang Hồng Ngọc chinh phục khán giả
Liên khúc hit của Phương Thanh đã giúp Giang Hồng Ngọc chinh phục khán giả

Phần trình diễn của Giang Hồng Ngọc

Cô nàng bolero Hà Vân cũng không kém cạnh khi sự xuất hiện của chị ngay từ đầu đã nhận được những tiếng hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt của các fan tại trường quay. Sự lột xác ngoạn mục của Hà Vân so với hình ảnh của một cô gái chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình ở các vòng trước khiến khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú. Ngay khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc Chuyện như chưa bắt đầu vang lên, Hà Vân đã làm cho khán phòng như bùng nổ bởi những tiếng cổ vũ mà khán giả dành cho chị.

Trước hai phần thể hiện ấn tượng này, các giám khảo đã dành những lời có cánh nhất để khen ngợi Giang Hồng Ngọc và Hà Vân. Hồ Ngọc Hà đã phải đứng bật dậy để vỗ tay cho chính cô học trò cưng của mình sau khi liên khúc hit của Phương Thanh kết thúc. Hà Vân cũng nhận được sự ngưỡng mộ của Hồ Ngọc Hà với việc dám thử thách bản thân để làm mới mình từ ngoại hình đến dòng nhạc, nhất là một ca khúc của Mỹ Tâm mà Hồ Ngọc Hà rất yêu thích.

Phần trình diễn của Hà Vân nhận được nhiều lời khen của giám khảo
Phần trình diễn của Hà Vân nhận được nhiều lời khen của giám khảo

Phần trình diễn của Hà Vân

Bên cạnh hai tiết mục đáng chú ý này, đêm thi tối qua còn chứng kiến sự thay đổi bất ngờ của cô nàng Sevinch - Hạnh Phúc trong việc lựa chọn phong cách âm nhạc sôi động để thể hiện. Với hai ca khúc hit của Thu Minh là Xích LôTaxi, Hạnh Phúc đã tự làm mới mình khi vừa hát vừa thực hiện những động tác vũ đạo mà trước đây, khán giả chưa bao giờ thấy ở cô nàng. Sự mạo hiểm này cũng đã giúp Hạnh Phúc có đủ lượng tin nhắn để không rơi vào top 2 nguy hiểm và nhận được chiếc vé đi tiếp.

Hạnh Phúc cũng làm mới hình ảnh của mình qua thể loại nhạc sôi động
Hạnh Phúc cũng làm mới hình ảnh của mình qua thể loại nhạc sôi động

Phần trình diễn của Hạnh Phúc

Ngoài ra, các chàng trai nhóm O Plus tối qua tiếp tục khẳng định thương hiệu đệ nhất hòa quyện và bè phối khi “đốn tim” khán giả bằng liên khúc ba bài hit của danh ca trẻ tuổi Adele. F-Band cũng để lại ấn tượng với liên khúc hit Chim trắng mồ côi nhưng dường như đang có dấu hiệu “bão hòa” về mặt ý tưởng. Ba cậu học trò của Hồ Quỳnh Hương vẫn giúp đội mình bảo toàn lực lượng khi có những màn trình diễn trọn vẹn: Loki Bảo Long đầy cảm xúc với Nỗi đau ngự trị, Tích Kỳ mạnh mẽ với New devide, Bảo Ngân da diết với Nơi tình yêu bắt đầu.

Oplus với liên khúc hit của Adele
Oplus với liên khúc hit của Adele

F-Band với liên khúc
F-Band với liên khúc Chim trắng mồ côi

Loki Bảo Long với
Loki Bảo Long với Nỗi đau ngự trị

Tích Kỳ với
Tích Kỳ với New devide

Thái Ngân với
Thái Ngân với Nơi tình yêu bắt đầu

Riêng Quang Đại, sự mạo hiểm tối qua của anh với ca khúc Tìm lại bầu trời từng gắn liền với giọng ca Tuấn Hưng khiến khán giả có phần “hoang mang”. Có lẽ, ban giám khảo cũng đã nhận ra điều này khi đưa ra nhận xét sau đó rằng, Quang Đại chỉ có thể làm tốt nhất dòng nhạc sở trường vốn có của mình. Và rất may, tình cảm của đông đảo khán giả vẫn giữ anh tiếp tục ở lại với liveshow sau.

Quang Đại với phần hỗ trợ minh họa của Yến Trang
Quang Đại với phần hỗ trợ minh họa của Yến Trang

Điều trùng hợp khá đặc biệt khi tuần này, tiết mục mở đầu và kết thúc của thí sinh Uyên Nguyên và nhóm FB Boiz lại cùng rơi vào top 2 nguy hiểm. Tuy nhiên, với phần thể hiện tốt hơn, Uyên Nguyên đã nhận được 3 sự đồng ý từ các giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà. FB Boiz đành ra về sau tiết mục dự thi nổi bật về phần nhạc sôi động nhưng lại nhạt nhòa ở phần hát. Như vậy, tuần sau 10 thí sinh còn lại của chương trình sẽ tiếp tục vượt qua thử thách với chủ đề mới để giành những chiếc vé đi tiếp cùng Nhân tố bí ẩn.

Uyên Nguyên mở màn với liên khúc sôi động
Uyên Nguyên mở màn với liên khúc sôi động Gangnam style

FB Boiz kết thúc với liên khúc nhạc Việt
FB Boiz kết thúc với liên khúc nhạc Việt Tóc em đuôi gà  cuồng nhiệt

Với 3 sự đồng ý của các giám khảo, Uyên Nguyên giành quyền đi tiếp trước FB Boiz
Với 3 sự đồng ý của các giám khảo, Uyên Nguyên giành quyền đi tiếp trước FB Boiz

Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng