Thảo Trang “xấu lạ” trải lòng về bi kịch bạn trai ngoại quốc qua đời

(Dân trí) - Nữ ca sĩ trải lòng về quãng thời gian buồn đau trong đời: “Tôi thấy không thể sốc hơn, thầm nghĩ: “Ôi, mất đi một người chỉ trong chớp mắt vậy sao?”. Đó là câu chuyện tình mà có lẽ đến suốt cuộc đời, Thảo Trang không thể quên được.

Câu chuyện về bạn trai cũ của nữ ca sĩ Thảo Trang gây xúc động mạnh. Thảo Trang chia sẻ, cô từng quen và yêu một chàng trai người Úc, cả hai gặp nhau trong một lần anh về Việt Nam công tác. Anh ấy đã chủ động làm quen với cô trước và tình cảm giữa anh với Thảo Trang cả hai bên gia đình đều biết.

Bi kịch xảy ra khi một lần bạn trai Thảo Trang đi du lịch cùng bạn, trên đường đi đã gặp tai nạn và qua đời. Bản thân Thảo Trang lúc đó đang ở Đồng Hới chuẩn bị ra Vinh hát thì nhận được tin nhắn từ người thân và bạn bè của người yêu báo rằng anh đã không còn trên cuộc đời này nữa.

Ban đầu, Thảo Trang còn tưởng rằng mọi người đang đùa với mình và mãi một lúc sau, cô mới dám tin đây là sự thật bởi không ngờ chỉ trong chớp mắt, người cô yêu thương đã không còn nữa. Thảo Trang khi đó đã rất sốc bởi cả hai còn quá nhiều điều chưa thể nói và làm cùng nhau, anh cũng là người mang đến cho Thảo Trang cảm giác an toàn và được yêu thương nhất từ trước đến giờ.

Thảo Trang từ trải qua quãng thời gian đau buồn khi bạn trai đột ngột qua đời.
Thảo Trang từ trải qua quãng thời gian đau buồn khi bạn trai đột ngột qua đời.

Sau đó cô về Úc dự đám tang của anh. Khi trải lòng về chuyện này, Thảo Trang vẫn còn khá xúc động, không kiềm chế được cảm xúc của mình. “Tôi đơ hết cảm xúc trong một thời gian khá dài dù hiểu rằng chuyện đã rồi. Đau buồn là dĩ nhiên nhưng vẫn phải tỉnh táo để tiếp tục sống và làm việc tiếp”, nữ ca sĩ tâm sự.

Mỗi năm vào ngày 22/9, Thảo Trang đều có dòng chia sẻ tưởng nhớ về người bạn trai cũ của mình khiến nhiều người lầm tưởng đây là cha của con cô, tuy nhiên cha của con cô lại là một người khác. Thời điểm hiện tại, cô an nhiên với cuộc sống của một "mẹ bỉm sữa" đơn thân.

Nữ ca sĩ cũng nói thêm, cô chọn ngày 19/10 để ra mắt ca khúc Chợt nhận ra em yêu anh, sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên vì đó là ngày sinh nhật của anh và cô muốn đây sẽ là một kỉ niệm dành riêng cho anh - một chuyện tình buồn nhưng có lẽ đến suốt cuộc đời, Thảo Trang không thể quên được.

Sở hữu ca từ tình cảm cùng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, Chợt nhận ra em yêu anh đưa người nghe chìm trong không gian đầy cảm xúc, hoài niệm về một mối tình đã qua với sự bàng hoàng, xót xa. Chợt nhận ra em yêu anh là câu chuyện của những ai từng có một tình yêu nhưng vì lý do nào đó đã đánh mất nó, đến khi nhận ra thì đã quá muộn bởi mọi thứ giờ đây chỉ còn là những kí ức.

Thảo Trang chia sẻ, ballad là thể loại cô ít khi thể hiện vì không tìm được ca khúc phù hợp với giọng hát cũng như cảm xúc nhưng vì muốn gửi trọn tình cảm của mình cho người yêu đã mất nên cô đã quyết định nhờ nhạc sĩ Phương Uyên viết cho riêng mình một ca khúc.

Từ khi làm mẹ đơn thân, không chỉ cuộc sống mà âm nhạc của cô cũng có nhiều sự thay đổi.
Từ khi làm mẹ đơn thân, không chỉ cuộc sống mà âm nhạc của cô cũng có nhiều sự thay đổi.

Đó là những cảm xúc của cô đối với người yêu đã mất được gói gọn và đặt hết vào giai điệu nên dễ khiến người nghe mường tượng ra hình ảnh một cô gái với nỗi đau đầy xót xa.

Về phần nhạc sĩ Phương Uyên, cô cho biết, từ trước đến nay nữ nhạc sĩ chỉ viết cho học trò của mình. Tuy nhiên, vì quý mến Thảo Trang nên cô đã đồng ý khi được ngỏ lời chấp bút.

"Khi viết bài cho ai tôi thường nghĩ về người đó, giọng hát, phong cách trên sân khấu, hoàn cảnh, thế nên phần lớn khi giao bài họ thật sự cảm thấy đó là bài hát của chính họ.

So với lần đầu tiên thu thử thì hôm vừa rồi nghe lại master của Trang, tôi khá bất ngờ, tôi thích sự thay đổi đằm thắm và cách hát tiết chế ở quãng cao mà trước đó Trang không làm được, Trang đã làm nên bài hát cho chính mình", nhạc sĩ Phương Uyên cho biết.

Bên cạnh việc ra mắt ca khúc, Thảo Trang cũng gửi tặng đến người hâm mộ một MV được quay trong phòng thu. Thảo Trang xuất hiện với mái tóc đen xõa nhẹ nhàng, thả hồn trong những giai điệu da diết bên cạnh một nhạc công piano và cô đã thu âm trực tiếp nhằm giữ trọn vẹn nhất cảm xúc khi thể hiện.

Thảo Trang được biết đến qua cuộc thi Việt Nam Idol 2007. Cô gái có làn da đen và mái tóc xoăn tít đến từ quê hương Quảng Trị đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Những đặc điểm này bắt nguồn cho biệt danh “Xấu lạ” gắn liền với cô cho đến tận bây giờ.

Từ khi làm mẹ đơn thân, không chỉ cuộc sống mà âm nhạc của cô cũng có nhiều sự thay đổi, cô tự sự và trữ tình hơn trong cách hát. Cô thấy mình điềm đạm hơn, đàn bà hơn và chậm rãi suy ngẫm hơn trước rất nhiều, cô không còn là “nữ hoàng tiệc tùng” như ngày xưa từ khi có con trai đầu lòng.

Phương Nhung