Thanh Lam: “Tôi thấy tiếc cho Hà Hoài Thu…”

(Dân trí) - “Mỹ Như, Minh Chuyên có giọng hát tốt nhưng Hà Hoài Thu lại là người gần với tiêu chí SMĐH nhất. Cô ấy có đủ yếu tố để trở thành một ngôi sao thị trường: giọng hát khá, sạch sẽ tuy hơi nhạt, ngoại hình đẹp và hấp dẫn”, Thanh Lam chia sẻ thẳng thắn.


Thanh Lam: “Tôi thấy tiếc cho Hà Hoài Thu…” - 1
Hà Hoài Thu của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và Uyên Linh của Vietnam Idol…

Từng chấm chung kết Sao Mai 2009, ngồi ghế HĐNT Sao Mai điểm hẹn 2008 (SMĐH), chị đánh giá thế nào về thí sinh năm nay?

Tôi không theo dõi vòng chung kết vì bận tập chương trình cho liveshow Yêu sắp được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh nên không coi hết các đêm thi, nhưng tôi có chấm vòng ngoài. Tôi thấy các em đều có giọng hát và phong cách, có sự đầu tư và tỏ ra đam mê với nghề.

Chị đánh giá cao thí sinh nào ở Sao Mai điểm hẹn năm nay?

Tôi có xem vài đêm, và đêm thứ 9 vừa rồi. Tôi thấy Mỹ Như và Minh Chuyên có giọng hát tốt nhất. Nhưng Hà Hoài Thu lại là người gần với tiêu chí SMĐH nhất, tức là cô ấy có đủ yếu tố để trở thành một ngôi sao thị trường: Giọng hát khá, cách hát “tròn trịa, sạch sẽ” tuy hơi nhạt, ngoại hình đẹp và hấp dẫn. Vì đây là một cuộc thi trên sóng truyền hình nên phần “nhìn” cũng phải được coi trọng. Vì thế, tôi chấm Thu 8 điểm ở mọi mặt.

Tôi thấy tiếc cho Hà Hoài Thu khi phải dừng bước trước đêm trao giải Sao Mai điểm hẹn. Nhưng tôi nghĩ, nếu cô ấy vẫn còn thực sự yêu nghề và không nản lòng, cô ấy sẽ rất phù hợp để trở thành một ca sỹ “ngôi sao” thị trường.
 
Thanh Lam: “Tôi thấy tiếc cho Hà Hoài Thu…” - 2
“Tôi tiếc cho Hà Hoài Thu”

Là người đã theo dõi Hà Hoài Thu ở chung kết Sao Mai 2009, việc Thu không được HĐNT “cứu” trong đêm thi quan trọng vừa rồi, cá nhân chị có suy nghĩ gì?

Tôi nghĩ việc Hà Hoài Thu bị loại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi từng ngồi ghế HĐNT nên tôi hiểu, các thành viên HĐNT thực sự hy sinh rất nhiều, cả thời gian lẫn trí tuệ. Ngồi “ghế nóng” 10 đêm liên tiếp như vậy thực sự mệt mỏi và căng thẳng, dù tôi đánh giá cao Hà Hoài Thu nhưng tôi tin HĐNT có lý do riêng của họ và tôi tôn trọng quyết định đó.
 
Thanh Lam: “Tôi thấy tiếc cho Hà Hoài Thu…” - 3
“Tôi nhận xét về Uyên Linh từ cái tâm của người nghệ sỹ”

Nhận xét của chị về top 4 thí sinh Sao Mai điểm hẹn sẽ tranh giải đêm chung kết?

Như tôi đã nói, vì không xem hết từ đầu đến cuối nên không thể đánh giá chính xác được. Nhưng tôi có xem đêm song ca vừa rồi nên cũng thấy được các bạn có nhiều cố gắng, đam mê. Tuy nhiên, ở họ còn thiếu sự tinh tế cũng như tư duy âm nhạc chưa mới mẻ. Mỹ Như và Minh Chuyên có giọng, Đinh Mạnh Ninh có sự trẻ trung… tôi thấy họ cũng mới chỉ dừng lại là những người hát khá chứ chưa thực sự có nhiều yếu tố “hớp hồn”.

Tôi nghĩ HĐNT nên trao giải cho những người tài năng và có khả năng mở ra một xu hướng âm nhạc mới, hoặc có những sáng tạo đặc biệt. Mà những điều này thì chưa có ở các thí sinh SMĐH năm nay, vì thế, nếu là tôi, sẽ không trao giải HĐNT. Tôi buồn vì từng ngồi chấm rất nhiều cuộc thi hát gần đây, nhưng chưa tìm được một người thực sự tài năng nổi bật.

Vậy nhưng Uyên Linh đang là “hiện tượng” của cuộc thi Vietnam Idol, và những nhận xét của chị trên báo về cô ấy kiểu như “Uyên Linh hát cũng bình thường thôi”bị nhiều khán giả phản đối, chị nghĩ sao?

Những lời nhận xét của tôi về Uyên Linh là nhận xét từ cái tâm của người nghệ sỹ. Uyên Linh hiểu rõ về mình hơn thì chỉ có tốt cho Linh trên con đường sau này. Ý của tôi muốn nói là, với giải thưởng đó, Linh sẽ làm hành trang bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, vừa đi diễn nhưng phải vừa đi học để trau dồi kiến thức, làm hành trang tiến xa sau này. Không chỉ nghe Linh hát sân khấu, tôi đã nghe và hướng dẫn Linh bên ngoài thì nhận thấy sự thiếu hụt về kỹ thuật thanh nhạc nên mong muốn Linh sẽ tham gia học hành bài bản để có thể trở thành một ngôi sao ca nhạc đứng vững trong lòng công chúng.
 
Thanh Lam: “Tôi thấy tiếc cho Hà Hoài Thu…” - 4
Thanh Lam – Tùng Dương đang bận rộn với liveshow “Yêu” sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Chị là người mạnh mẽ, cá tính, dám làm dám chịu, chị có sợ fan của mình “hoảng” vì điều đó?

Trong cuộc sống, cái gì cũng có giá của nó. Vì thế, khi tôi đã lựa chọn cách sống đó, cách hát đó, tôi chấp nhận những mặt trái bên cạnh việc đón nhận kết quả tốt đẹp. Chẳng có cái gì là không có giá cả. Tôi thấy thoải mái với sự lựa chọn của mình và tôi tin những khán yêu mến tôi cũng sẽ nghĩ như thế.

Được biết chị đang bận tập  chương trình cho livehsow Yêu diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh (đêm 15/1/2011 tại Nhà hát lớn TP). Chị có nghĩ là mình…mạo hiểm vì  khán giả Sài Gòn có thể không quen với cách hát thiên về nghệ thuật như Thanh Lam và Tùng Dương?

Tôi không sợ điều này, bởi vì những ca khúc trong chương trình đều rất nổi tiếng và quen thuộc với khán giả. Chúng tôi cũng biết cách tiết chế, phối hợp ăn ý với nhau để tạo nên cảm xúc cho khán giả. Với lại, cho dù hơi kén người nghe, nhưng chúng tôi cũng có lượng fan nhất định ở Sài Gòn.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
 
Nguyễn Hằng
Ảnh: NgôKan