Thăng trầm hôn nhân của Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones

(Dân trí) - Cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm giữa Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc đời của ngôi sao phim “Bản năng gốc”. Cặp tình nhân nổi tiếng của Hollywood đã quyết định ly thân sau 13 năm chung sống.

Catherine là người vợ thứ hai của Micheal Douglas. Cặp đôi này đã có những năm tháng hạnh phúc, và kết quả là hai đứa con đáng yêu. Chuyện tình yêu của họ từng khiến nhiều cặp đôi khác tại Hollywood cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, trong 13 năm chung sống, họ đã phải trải qua những gì.

 

Một nguồn tin cho hay, những áp lực trong cuộc sống đã đẩy cuộc hôn nhân hơn chục năm của hai người tới bờ vực tan vỡ. “Catherine và Michael cần thời gian sống xa nhau để đánh giá và xem xét lại cuộc hôn nhân của hai người. Cả hai không muốn bình luận gì thêm”, đại diện của cặp đôi này nói với báo giới.
 
Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones chia tay sau 13 năm chung sống.
Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones chia tay sau 13 năm chung sống.

 

Cuộc hôn nhân của họ đã tồn tại nhiều vấn đề trong nhiều năm, từ chứng rối loạn lưỡng cực của Catherine, bệnh ung thư của Michael và những lời bình luận thẳng thẳng của Michael về những nguyên nhân gây ra những rắc rối đó.

 

Tháng 8/2010, Michael tiết lộ rằng, anh mắc chứng ung thư vòm họng và đang phải tiến hành điệu trị. Tháng 1/2011, nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood tuyên bố mình đã khỏi bệnh. Khi đó, Micheal lý giải nguyên nhân khiến mình đổ bệnh là do stress, và việc lạm dụng rượu cũng như nghiện thuốc lá.

 

Nhưng chỉ sau đó 5 tháng, Michael gây sốc khi bình luận rằng anh mắc ung thư vòm họng do nhiễm virus HPV do lạm dụng quan hệ tình dục bằng đường miệng. Khi các phương tiện truyền thông đưa tin, Michael đã quyết định rút lại những lời nói của mình nhưng Catherine thì thực sự xấu hổ bởi chồng mình không hề nói rõ anh mắc virus HPV trước hay sau khi quen biết cô. Từ đó, mọi chuyện bắt đầu đổ bể, mối quan hệ giữa Michael và Catherine ngày càng căng thẳng.
 
Ngôi sao 68 tuổi đã có một cuộc hôn nhân thất bại trước khi làm đám cưới với Catherine
Ngôi sao 68 tuổi đã có một cuộc hôn nhân thất bại trước khi làm đám cưới với Catherine

 

Michael lại tiết lộ thông tin này trong một cuộc phỏng vấn bí mật khi Catherine rời bệnh viện về nhà để chữa trị chứng rối loạn lưỡng cực. Điều này lại một lần nữa khiến ngôi sao của Chicago nổi giận và chỉ muốn đây là chuyện gia đình riêng tư. Những mâu thuẫn phần nào được hóa giải sau khi Michael nói rằng, anh cảm thấy mình khỏe hơn vì luôn được vợ ở bên động viên.

 

Năm 2011, Catherine cũng phải tới bệnh viện điều trị chứng rối loạn lưỡng cực. Tháng 4 năm đó, ngôi sao này vẫn phải ở trong trại cai nghiện và tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Khi đó, chồng của cô đã lên báo nói rằng: “Tôi tự hào vì Catherine đã cố gắng chữa chị và tình trạng của cô ấy đã khá hơn nhiều”.
 

Tình yêu đẹp của Michael và Catherine đã “chết lịm” vì sự thay đổi và sự già nua của Michael. Ngôi sao 68 tuổi không còn là một người đàn ông lãng mạn và ngọt ngào lúc nào cũng muốn được yêu vợ. Tuổi tác đã khiến Michael trở thành một ông già luôn càm ràm và chỉ ra những sai sót của vợ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến chuyện tình đẹp của cặp đôi chênh nhau 25 tuổi này rạn nứt. 

 
Điều khiến Catherine bực bội với chồng là do Michael chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư với báo giới
Điều khiến Catherine bực bội với chồng là do Michael chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư với báo giới

Cặp tình nhân đẹp một thời của Hollywood giờ sống riêng và sắp làm thủ tục ly dị
Cặp tình nhân đẹp một thời của Hollywood giờ sống riêng và sắp làm thủ tục ly dị

 

Michael, 68 tuổi và Catherine, 43 tuổi có chung với nhau hai đứa con, con trai Dylan 13 tuổi và con gái Carys 10 tuổi. Michael còn có một cậu con trai riêng hiện đã 34 tuổi với người vợ trước. Con trai Luke của anh hiện đang ngồi tù vì tội tàng trữ ma túy khối lượng lớn. Luke bị tuyên án vào năm 2010 và một năm rưỡi sau đó, lại tiếp tục bị tòa kết tội vì tàng trữ ma túy trong nhà lao và buộc phải kéo dài thời gian “bóc lịch” tới đầu năm 2018.
 
Michael đã buộc tội bản thân vì đã là một người cha tồi, vô trách nhiệm với chính con trai mình khi Luke bị tuyên án ngồi tù. “Con trai tôi nghiện rượu khi mới 13 tuổi. Thằng bé sẽ chết mất hoặc ai đó sẽ giết chết thằng bé. Hi vọng rằng, thằng bé sẽ có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới”, nam diễn viên nổi tiếng nói về việc con trai phải ngồi tù.

 

Cậu con trai Dylan của Michael và Catherine cũng có những vấn đề của riêng mình. Cậu bé không thể đọc được và đó là một vấn đề mà nhiều người trong gia đình Doughlas mắc phải. Cậu bé này phải đi học tại một trường đặc biệt. Michael cho rằng, những sai lầm hay những trở ngại trong cuộc sống của các con đều có một phần trách nhiệm của anh.

 

“Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng, ở cái tuổi như mình, tôi sẽ bắt đầu xây dựng một gia đình mới. Tôi thật sáng suốt và vui vẻ khi để Catherine làm việc còn mình thì ở nhà chăm sóc các con. Tôi trân trọng khoảng thời gian này”, Michael nói.
 
Michael và Catherine bên con trai và con gái
Michael và Catherine bên con trai và con gái

Michael và Catherine bên con trai và con gái
Michael cùng cậu con trai riêng Luke, hiện đang ngồi tù vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Michael luôn oán trách bản thân vì đã vô trách nhiệm và là nguyên nhân khiến con cái mắc sai lầm.

 

Michael phải lòng Catherine sau khi xem bộ phim The Mask Of Zorro (Mặt nạ của Zorro) mà cô đảm nhiệm vai nữ chính vào năm 1998. Hai năm sau đó, họ làm đám cưới, đó là một hôn lễ trang trọng và tốn kém tại Manhattan. Giờ đây, Michael và Catherine đã ly thân.

 

Ngôi sao của Bản năng gốc đang đi nghỉ trên du thuyền riêng tại Pháp một mình còn vợ của anh vẫn ở New York. Cặp đôi này đã không còn xuất hiện bên nhau từ lần cuối cùng nắm tay nhau vào tháng 4 vừa rồi. Cả hai đang tiến tới hoàn tất thủ tục tục ly dị.

 

Tuần trước khi có mặt tại Ý, Michael chơi golf một mình, môn thể thao yêu thích của Catherine. Michael hiện đang sống tại Manhattan còn vợ anh sống tại căn hộ trị giá 4 triệu USD của hai người ở New York cùng con trai và con gái. Tờ Star tiết lộ thêm rằng, Catherine muốn dàn xếp ổn thỏa thủ tục chia tay, trong đó yêu cầu chồng cũ phân chia khối tài sản trị giá 300 triệu USD.

 

Tháng trước, khi chia sẻ với báo giới, nam diễn viên 68 tuổi nói rằng: “Khi chúng ta già đi, chúng ta nhận ra rằng, tình yêu không phải là hiển nhiên mà có được. Bạn phải biết bảo vệ nó, nâng niu nó và nó sẽ lớn mạnh hơn”.

 

Vào ngày 30/8 tới, Michael được mời tham dự LHP Deauville tại Pháp, nơi mà anh gặp gỡ Catherine vào năm 1998 và nổi tiếng với lời tự giới thiệu bản thân với người sau này trở thành vợ thứ 2 của mình khi nói: “Anh muốn làm cha những đứa con của em”.
 
Michael và Catherine bên con trai và con gái
Michael và Catherine hạnh phúc bên nhau, ảnh chụp năm 2000, 8 tháng trước khi họ tổ chức đám cưới tại New York.

Ngôi sao 68 tuổi hiện đang sống một mình trong khi vợ hai và các con ở riêng.
Ngôi sao 68 tuổi hiện đang sống một mình trong khi vợ hai và các con ở riêng, ảnh chụp hôm 27/8 vừa rồi.

Ngôi sao 68 tuổi hiện đang sống một mình trong khi vợ hai và các con ở riêng.
Michael đang đi nghỉ trên du thuyền ở Pháp khi thông tin anh và vợ trẻ ly dị bùng nổ trên các phương tiện truyền thông.

 

Vy Vy