Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch…

(Dân trí) - Ngay sau khi Võ Thị Mỹ Xuân giành giải nhất cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2009, diễn ra tối qua 4/5, <i>Dân trí</i> đã có cuộc chuyện trò ngắn cùng người đẹp sinh năm 1985 đến từ Hậu Giang này.

Cảm xúc của Mỹ Xuân thế nào sau khi biết mình được chọn là người đẹp nhất?

Em thật sự bất ngờ và vui mừng, rất hạnh phúc được tham gia cuộc thi và được giải Nhất.

 

Mỹ Xuân đi thi người đẹp hẳn là rất được gia đình ủng hộ?

 

Em giấu gia đình đi thi ấy chứ, em nói với mẹ là đi live show ở miền Tây. Vì mẹ nói đi thi sẽ mất thời gian, rồi còn bỏ việc làm. Giấu và đem về sự bất ngờ cho mẹ sẽ tốt hơn. 


Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 1
Võ Thị Mỹ Xuân (giữa) cùng hai người đẹp giành giải hai, ba trong phút đăng quang

 

Đoạt danh hiệu “Người đẹp Sóc Trăng” thì em sẽ làm gì?

 

Mấy ngày qua tham gia cuộc thi ở Sóc Trăng em thấy có rất nhiều người nghèo. Dù giải thưởng của em không lớn nhưng em sẽ cố gắng để cùng vận động những tấm lòng hảo tâm khác để giúp đỡ phần nào cho người già neo đơn và người nghèo ở Sóc Trăng và Hậu Giang quê em..

 

Mỹ Xuân có thể chia sẻ một chút về bản thân và gia đình được chứ?

 

Em đã tốt nghiệp trung cấp du lịch và đã làm hướng dẫn viên du lịch 2 năm ở Hội An. Hiện em đang tham gia một số hoạt động du lịch ở TPHCM và tranh thủ học thêm khóa marketing và Anh văn. 

 

Còn về cuộc sống gia đình em khá đặc biệt, ba mẹ em sống ly thân nhau, em ở với mẹ và em gái học lớp 6. Mẹ em làm nghề giáo. Hiện gia đình em đang sống ở quận 12-TPHCM. Em sống tự lập từ nhỏ, nên em cũng sớm đi làm để kiếm thêm thu nhập giúp mẹ và em.  

 

Trong đêm chung kết, người thân của Mỹ Xuân cũng có mặt chia vui cùng bạn?

 

Không, chỉ có “bầu sô” cùng đi với em nhưng thú thực em không buồn vì từ nhỏ em đã chấp nhận sinh ra và lớn lên trong một bi kịch của gia đình. Bởi xác định hoàn cảnh như thế nên em luôn phấn đấu học và đi làm để thay đổi bi kịch đó.

 

Hơn nữa em cũng nhận thấy, còn rất nhiều người xung quanh mình rất khổ và khó khăn hơn em. Chính vì thế không có lý do gì mà em buồn mà ngược lại em rất vui khi em đã tự khẳng định được mình, đoạt giải để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

 

Sau cuộc thi này Xuân có những dự định gì?

 

Em vẫn tiếp tục làm hướng vẫn viên du lịch và đi học, số tiền thưởng đoạt giải em sẽ quyên góp cho từ thiện để giúp đỡ cho mọi người. Em sẽ cố gắng sống thật tốt hơn nữa để sao cho xứng đáng với danh hiệu mà mình đã được trao.
 
Dưới đây là những hình ảnh của Người đẹp Sóc Trăng 2009 Võ Thị Mỹ Xuân tại đêm chung kết xếp hạng tối 4/5:
 
Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 2

Khỏe khoắn trong trang phục áo tắm

Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 3
Duyên dáng trong chiếc áo bà ba

Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 4

Mỹ Xuân với mẫu trang phục tự chọn

Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 5

Áo dài

Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 6

Lắng nghe câu hỏi từ Ban tổ chức trong phần thi ứng xử

Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 7

Mỹ Xuân cũng chính là người giành giải Ứng xử hay nhất tại đêm chung kết Người đẹp Sóc Trăng

Tân “Người đẹp Sóc Trăng 2009” sinh ra trong một gia đình bi kịch… - 8

Hoa hậu Khu vực Nam Mê Kông Ngọc Trâm (trái) chia vui cùng Mỹ Xuân.

 

Huỳnh Hải