Sinead O'Connor yêu cầu “đàn em” Miley Cyrus xin lỗi

(Dân trí) - Trước sự phản ứng của Miley Cyrus với bức tâm thư của mình, giọng ca nổi tiếng của Ai-len Sinead O'Connor đã yêu cầu cô gái trẻ phải xin lỗi mình trong bức tâm thư thứ 4 gửi cho nữ ca sĩ 20 tuổi.

Sinead O'Connor đã gửi một bức tâm thư rất dài cho Miley Cyrus sau khi cô ca sĩ 20 tuổi so sánh clip mới Wrecking Ball của mình với bản hit - Nothing compares to you
 
Giọng ca 46 tuổi khuyên nhủ Miley nên ngừng gây sốc bằng trang phục và phong cách biểu diễn và chứng tỏ khả năng bằng giọng hát. Đáp lại những lời khuyên nhủ của Sinead, Miley so sánh đàn chị 46 tuổi với ngôi sao đang điều trị trong bệnh viện tâm thần Amanda Bynes. Đồng thời, cô tiếp tục xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh gợi cảm, khiêu khích.
 
Sinead O'Connor yêu cầu “đàn em” Miley Cyrus xin lỗi
Cuộc tranh cãi giữa Miley Cyrus và ngôi sao đàn chị Sinead O'Connor ngày một căng thẳng khi Sinead gửi bức thư thứ 4 cho Miley.

 

Tức giận trước thái độ của Miley, ngôi sao đàn chị Sinead đã gửi liên tiếp các bức tâm thư khác cho “đàn em”. Mới đây, trong bức thư thứ 4 của mình, nữ ca sĩ của Nothing Compares to you yêu cầu Miley phải nói lời xin lỗi cô vì đã “mỉa mai” khi nhắc tới quãng thời gian khủng hoảng tâm lý của cô trong quá khứ.

 

Bức thư thứ tư của Sinead gửi cho Miley cũng dài hơn nghìn chữ và được cô đăng tải trên website cũng như trang Facebook cá nhân. Nữ ca sĩ Ai-len yêu cầu Miley phải xin lỗi trực tiếp vì đã gọi cô là người điên, xin lỗi Amanda Bynes vì đã nhạo báng nữ diễn viên trẻ đang điều trị tâm lý trên trang Twitter.

 

Sinead yêu cầu ngôi sao 20 tuổi phải rút lại những lời nói và bình luận của bản thân vì tất cả đều dễ dàng làm tổn hại tới tâm trạng của những bệnh nhân từng phải điều trị tâm ly cũng như nghĩ tới việc tự vẫn để giải quyết những tổn thương tinh thần.
 
Sinead O'Connor yêu cầu “đàn em” Miley Cyrus xin lỗi
Miley Cyrus gọi "đàn chị" là tâm thần còn Sinead thì chỉ ra một loạt những tổn thương tinh thần mà cô ca sĩ trẻ gây ra cho mình trong mấy ngày qua.

 

Nữ ca sĩ 46 tuổi viết: “Những gì cô đã nói trong show truyền hình của Matt Lauer (tại đó, cô đã gọi tôi là người tâm thần) khiến tôi thất vọng. Thực lòng rất khó khăn khi phải nói rằng, cô hành xử quá mức ngớ ngẩn… Trước khi cô tấn công tôi (và Amanda Bynes) bằng cách lợi dụng lời kêu gọi giúp đỡ từ những người xung quanh để cứu sống bản thân, nhắc tới việc tìm cách tự vẫn do ảnh hưởng của thuốc, tôi và cô chẳng có một vấn đề gì với nhau”.

 

Ngôi sao ca nhạc từ thập niên 80 tiết lộ thêm rằng, cuộc tranh cãi trên mạng xã hội giữa cô và ngôi sao đàn em Miley Cyrus đã khiến cho nhiều kẻ lạ mặt gửi tin nhắn lăng mạ và xúc phạm cô. “Thật may, tôi là người mạnh mẽ. Và tôi có bốn đứa con mà cuộc sống của chúng sẽ bị hủy hoại nếu tôi phải chịu sự lợi dụng của cô. Không một người nào, trong đó có bản thân tôi khiến tôi phải nghĩ tới chuyện tự vẫn vì phải viết những dòng thư mấy ngày vừa rồi”.
 
Sinead O'Connor yêu cầu “đàn em” Miley Cyrus xin lỗi

Britney Spears - cô bạn thân mới đây của Miley Cyrus (từng là bệnh nhân tâm thần) cũng được Sinead đề cập trong bức tâm thư thứ 4.

 

Sinead có bốn đứa con Jake (26 tuổi), Roisin (17 tuổi), Shane (9 tuổi), và Yeshua (7 tuổi). Nữ ca sĩ Ailen đã yêu cầu công ty quản lý phải viết thư giải thích rằng, những tin nhắn cũ của Sinead mà Miley đăng tải lại trên mạng là chuyện xảy ra từ 2 năm trước và hiện tại, cô đang rất khỏe mạnh và sẵn sàng cho công việc. “Tôi còn có 4 đứa con để bảo vệ, chăm sóc, tôi không thể làm nếu người ta nghĩ rằng tôi không có khả năng làm việc”, Sinead nhấn mạnh thêm.

 

Sinead cũng lấy ví dụ và một nghệ sĩ từng phải điều trị tâm lý - “công chúa nhạc Pop” Britney Spear. Mới đây, Miley đã mời cô bạn Britney xuất hiện trong bộ phim tài liệu Miley: The Movement. Vào năm 2007, nữ ca sĩ của Toxic đã tự cạo đầu mình sau một thời gian điều trị trong trại cai nghiện. 

 

Miley Cyrus không bận tâm tới nhưng lời khuyên của đàn chị
Miley Cyrus không bận tâm tới nhưng lời khuyên của "đàn chị"

 

“Nếu cô bị đẩy tới bờ vực muốn chết bởi những gì mà ngành công nghiệp giải trí ảnh hưởng, cô sẽ hiểu được những gì mà Britney hay Amanda phải chịu đựng, hoặc những gì mà một đứa trẻ đang tuổi đến trường phải đối mặt hàng ngày”, Sinead bức xúc nói. Trong bức thư thứ ba gửi Miley, Sinead viết: “Cô cảm thấy thế nào khi cô bạn Britney Spears bị nói móc và biến thành trò cười vì từng gặp vấn đề tâm lý. Tôi thực sự muốn đánh cho những người làm như vậy đấy”.
 
Trước cuộc tranh cãi ngày một căng thẳng giữa Sinead và cô con gái cưng, cùng những lời chỉ trích của báo giới dành cho Miley, cha ruột của cô - ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray đã phát biểu trên kênh Entertainment Tonight vào ngày 7/10 vừa rồi: “Tôi đã nghe con gái tôi nói rằng, con bé chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này… Bên cạnh những áp lực và những điều thay đổi, tôi chưa gặp con gái mình cười nhiều như lúc này. Nụ cười của con bé như mặt trời tỏa nắng. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và điều quan trọng với tôi, bố của Miley, là con bé hạnh phúc”.
 
Miley Cyrus không bận tâm tới nhưng lời khuyên của đàn chị
Sinead khẳng định, nhưng lời của Miley Cyrus có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô và các con.

 

Mi Vân