GALLERY
13 ảnh

Hồi tháng 4, siêu mẫu Tuyết Lan chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng sau hơn một năm kết hôn với chồng bác sĩ. Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, cô không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động.
"Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa lo rất khó diễn tả. Nhưng cảm giác trong cơ thể mình đang hiện diện một sinh linh thật thiêng liêng và khó nói thành lời", siêu mẫu chia sẻ.


Vốn là người kín tiếng, Tuyết Lan phải cân nhắc khá lâu mới quyết định chia sẻ tin vui này với công chúng. "Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ khi đúng thời điểm. Những tháng đầu thai kỳ là giai đoạn mong manh nhất nên tôi chọn giữ riêng cho mình. Bây giờ hai mẹ con đều ổn định và khỏe mạnh, tôi muốn lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến những người yêu thương mình", Tuyết Lan bộc bạch.

Theo Tuyết Lan, 4 tháng đầu thai kỳ là quãng thời gian không mấy dễ chịu. Siêu mẫu bị ốm nghén, tâm trạng bất ổn, khiến người hốc hác rõ rệt.
"Thời gian đó tôi vẫn tích cực làm việc, đi sự kiện, chụp hình, tập thể dục để tâm trí bớt căng thẳng. Chồng tôi cũng lo lắng nên luôn tìm cách cho tôi vui, đưa tôi đi du lịch hít thở không khí để tạm quên cảm giác ốm nghén. Đó cũng là khoảng thời gian tôi học cách lắng nghe cơ thể và cảm xúc nhiều hơn", siêu mẫu chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tuyết Lan không phủ nhận bản thân từng sợ xấu, sợ mập như bao phụ nữ khác khi mang thai, nhưng cô chọn nhìn nhận mọi thứ tích cực. Siêu mẫu duy trì thói quen tập luyện mỗi sáng, ăn uống lành mạnh và tập trung ăn những thực phẩm tốt cho cả mẹ và con.

"Tôi không ngại tăng cân vì tôi biết đây là hành trình phải trải qua. Tôi tin, nếu có kiến thức và thói quen tốt thì việc lấy lại vóc dáng không quá khó. Quan trọng là tinh thần phải luôn trong trạng thái tích cực, xinh đẹp và lạc quan. Phải luôn chăm sóc da, diện đồ đẹp cho dù cơ thể có đang thay đổi thế nào. Mỗi ngày ngủ dậy tôi luôn muốn thấy mình được rạng rỡ và xinh đẹp nhất", Tuyết Lan chia sẻ.

Siêu mẫu cho biết ông xã rất vui và hạnh phúc khi được lên chức bố. Khi biết tin vợ có thai, bác sĩ Thiện Khanh lập tức chuẩn bị vitamin cần thiết và bắt tay vào tìm hiểu cách chăm sóc thai phụ. Còn Tuyết Lan cũng đọc sách, nghiên cứu về dinh dưỡng và kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh.

"Ở giai đoạn cuối, khi em bé đã hình thành và phát triển tốt thì chúng tôi lên kế hoạch mua sắm đồ trẻ sơ sinh, sơn sửa làm phòng riêng cho em bé. Vợ chồng tôi cũng đăng ký các lớp học chăm sóc em bé để có những kỹ năng cơ bản nhất đón con chào đời", cô hào hứng kể.

Khi được hỏi về sự đồng hành của chồng trong thai kỳ, Tuyết Lan xúc động: "Suốt thai kỳ tôi chỉ mệt 4 tháng đầu vì ốm nghén, nhưng tâm lý luôn được cân bằng và xoa dịu vì có bạn đời quan tâm, chăm sóc. Vợ chồng tôi ở bên nhau gần 6 năm nay, tôi thương và chọn anh vì anh là người sống tình cảm. Chắc chắn anh sẽ là một người bố tuyệt vời".

Với cô, những tháng ngày đếm ngược chờ con chào đời chính là thời gian thiêng liêng nhất. Mỗi ngày, hai vợ chồng đều trò chuyện với chiếc bụng đang lớn dần, vừa ngỡ ngàng vừa biết ơn vì được ban tặng thiên chức làm cha mẹ.

Sau khi sinh, Tuyết Lan chưa lên kế hoạch cụ thể cho công việc nhưng cô cho biết sẽ dành ít nhất 2 tuần để nghỉ ngơi và phục hồi. "Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi khi em bé chào đời. Dù có thay đổi thế nào thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và chăm sóc em bé sao cho hợp lý nhất", chân dài tâm sự.

Lui về hậu trường vài năm nay, Tuyết Lan dành phần lớn thời gian điều hành công ty quản lý người mẫu do chính cô sáng lập. Cô nói, mình đã "nhường sàn catwalk cho lớp trẻ" để tìm kiếm và đào tạo thế hệ kế thừa.

Với cô, gia đình hiện là ưu tiên hàng đầu, nhưng cô luôn muốn gắn mình với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin, độc lập trong cuộc sống. Siêu mẫu mong mình vừa có thể chăm lo chu toàn cho gia đình, vừa sống được với đam mê của mình.
Ảnh: Facebook nhân vật