Scarlett Johansson chán mặc "hở hang"
(Dân trí) - Scarlett Johansson đã từ chối xuất hiện “mát mẻ” trong hợp đồng quảng cáo với hãng mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal. Trước biểu hiện kiên quyết của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp này, hãng L'Oreal đã tỏ ra rất tức giận.
Được biết, Scarlett đã từng xuất hiện trong tư thế hết sức gợi cảm và mát mẻ trên bìa tạp chí Vanity Fair vào đầu năm 2006 cùng nữ diễn viên người anh Keira Knightly. So với cô bạn đồng nghiệp Keira Knightley, Scartlett trông còn khêu gợi và “mở” hơn rất nhiều.
Nhưng giờ đây, ngôi sao trẻ 21 tuổi của bộ phim Lost in Translation lại tuyên bố rành mạch rằng, cô sẽ từ chối tất cả những lời mới chụp ảnh “mát mẻ” và điều này đã khiến hãng L'Oreal rất tức giận, vì họ đã tiêu tốn 5,5 triệu USD để mời được cô và hy vọng những đường cong quyến rũ của cô sẽ xuất hiện trên tạp chí của mình.
Tuy nhiên, Scarlett đã kiên quyết sẽ kiểm duyệt hình ảnh của mình trong hợp đồng với L'Oreal thỏa thuận cô sẽ là gương mặt quảng cáo mỹ phẩm của hãng này.
Với L'Oreal, gương mặt của Scarlett là chưa đủ. Tờ Daily Mail của Anh đã tỏ ra hết sức thông cảm với phản ứng của hãng L’Oreal: "Phản ứng của L'Oreal hoàn toàn dễ hiểu vì họ đã mất một khoản tiền lớn để có được hợp đồng với Scarlett và diễn viên có thân hình bốc lửa Eva Longoria và Penelope Cruz. Cái họ cần không chỉ là gương mặt của cô ấy mà cả thân hình quyến rũ của cô đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim”.
Về phần Scarlett, cô vẫn tỏ ra hết sức kiên quyết với quyết định lần này của mình. Phải chăng sau lần xuất hiện ầm ĩ trên Vanity Fair, Scarlett đã chán ngấy hình ảnh “mát mẻ” và muốn được người ta đánh giá là một diễn viên có tài, chứ không chỉ gây ầm ĩ bằng những hợp đồng quảng cáo kiểu này?
Mi Vân
Theo MSN