Sao Mai điểm hẹn “bỏ” luật chơi vì thí sinh quá xuất sắc

(Dân trí) - HĐNT cũng như BTC Sao Mai điểm hẹn 2012 đã "phá cách" luật chơi khi quyết định không loại một ai sau đêm thi hát với nhóm bè tối qua, 21/7. Không chỉ Thanh Tâm, Lê Việt Anh hát xuất sắc mà cả Đông Hùng, Trung Quân, Nguyễn Bá Phú Quý nỗ lực hết mình.

Không nghi ngờ gì về lời hứa hẹn, phần trình diễn của Nguyễn Đình Thanh Tâm đáng được chờ đợi nhất trong liveshow 7. Thanh Tâm đã có màn trình diễn, hấp dẫn quyến rũ cả khán giả lẫn HĐNT với hai ca khúc mang màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau: Bóng mây qua đời tôi của Đức Trí và Giọng mưa đàn bà của Ngọc Đại.
 
Thanh Tâm có hai phần trình diễn xuất sắc


Thanh Tâm có hai phần trình diễn xuất sắc
Thanh Tâm có hai phần trình diễn xuất sắc

Thật lạ với những ai quen cá tính âm nhạc quái, ma mị và gai góc của Thanh Tâm khi anh thể hiện nhẹ nhàng, đầy du dương, trầm bổng với nhóm bè ca khúc Bóng mây qua đời tôi của Đức Trí. Thanh Tâm đã mang đến một hình ảnh đẹp cả về trang phục lẫn sắc màu âm nhạc tươi vui.

Nếu như ca khúc đầu tiên, thiên về phần dương với sắc màu tươi vui, chất giọng du dương, trầm bổng thì ca khúc thứ hai Giọng mưa đàn bà mang hơi hướng tâm linh được Thanh Tâm thể hiện với chất giọng “âm tính” đầy bí ẩn. Cách dàn dựng, đạo cụ dàn dựng cho tiết mục này rất ấn tượng, khiến khán giả không chỉ thỏa mãn phần nghe mà còn thỏa mãn cả phần nhìn.

Điều bất ngờ thứ hai trong livehsow tối qua là phần trình diễn đầy nỗ lực, bản lĩnh của chàng trai trẻ Nguyễn Trần Trung Quân. Lần đầu tiên Trung Quân đã chứng tỏ thành công sự trưởng thành trong cách trình diễn, tư duy âm nhạc khi chọn lựa hai ca khúc “nặng đô”: Voi không đuôi Một khúc sông Hồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
 
Trung Quân đã thể hiện được bản lĩnh, sự dũng cảm trong đêm thi tối qua


Trung Quân đã thể hiện được bản lĩnh, sự dũng cảm trong đêm thi tối qua
Trung Quân đã thể hiện được bản lĩnh, sự dũng cảm trong đêm thi tối qua

Cả hai ca khúc đều đòi hỏi nội lực âm nhạc “thâm hậu”, sự trải đời, trải nghề mới có thể truyền tải hết ý nghĩa cũng như cảm xúc. Tuy nhiên, Trung Quân đã bước qua ngưỡng cửa sự non nớt, thể hiện chững chạc “bản hit” gắn với tên tuổi “Nữ hoàng nhạc nhẹ” Thanh Lam - Một khúc sông Hồng.

Thành công của Trung Quân không phải sự chứng tỏ hát cố bằng được đàn chị mà anh thể hiện theo cách riêng, sự chững chạc vừa phải và điều cốt yếu là đã…chạm tới trái tim người nghe. Có thể nói để làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục của Trung Quân trong phần thi này chính là sự dũng cảm liều mình trải nghiệm những ca khúc khó và tâm trạng thoải mái, hết mình kiểu như “thà một phút huy hoàng…”.

Cũng có ý kiến cho rằng, sau sự dừng chân đột ngột của Vũ Hà Anh, phải chăng Trung Quân đã ngầm dự đoán được đoạn đường đi của mình tại Sao Mai điểm hẹn nên đã có quyết định táo bạo trong cách chọn lựa ca khúc cũng như cách thể hiện?

Nếu như Thanh Tâm xuất sắc trong cách chọn bài, xử lý ca khúc và tỏa sáng; Nguyễn Trần Trung Quân dũng cảm chọn lựa ca khúc khó và hoàn toàn mới mẻ so với lựa chọn 6 đêm trước thì Lê Việt Anh vẫn giữ vững phong độ chắc chắn của mình. Hai ca khúc được anh đưa ra thi thố lần này là Mây của Đỗ Bảo và Con ma của Nguyễn Hải Phong.
 
Lê Việt Anh luôn giữ phong độ đỉnh cao


Lê Việt Anh luôn giữ phong độ đỉnh cao
Lê Việt Anh luôn giữ phong độ đỉnh cao

Nói như lời ngợi khen hết lời của đạo diễn Phan Huyền Thư: “Việt Anh đã dắt tay tôi dạo chơi từ thái cực này sang thái cực khác đầy bất ngờ. Với ca khúc Mây, cảm xúc dẫn dắt em, còn với  Con ma thì tôi như được xem vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng .Tôi khâm phục em!”, Tùng Dương nói. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng dùng những từ như “Tuyệt vời”, “Tôi đang sướng” để nhận xét về ca khúc của Việt Anh.

Hai ca sĩ còn lại như Đông Hùng, Nguyễn Bá Phú Quý cũng thể hiện suôn sẻ phần thi của mình. Tuy nhiên, với Ngây thơ của Tạ Quang Thắng và Tìm lại hư vô của Trung Đông, theo HĐNT, Đông Hùng có sự lựa chọn hơi đơn giản. Nguyễn Bá Phú Quý dù ngày một tự tin, thay đổi về hình ảnh nhưng phần diễn của anh hôm qua so với các thí sinh xuất sắc thì hơi thiếu cao trào.
 
Đông Hùng
Đông Hùng

Phú Quý

Phú Quý

Liveshow 7 cũng là lần đầu tiên bộc lộ rõ nét nhất cách nhìn nhận đối lập giữa nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Tùng Dương, đạo diễn Phan Huyền Thư. Hầu hết ở phần trình diễn của các thí sinh, Nguyễn Hải Phong và Tùng Dương đều đưa ra ý kiến trái chiều. Đơn cử như ở trường hợp của Đông Hùng, trong khi thành viên HĐNT Tùng Dương nói thích anh hát ca khúc Tìm lại hư vô hơn thì nhạc sĩ Hải Phong lại cho rằng, cách chọn cả hai ca khúc của Đông Hùng đều ổn. Cũng như trường hợp của Nguyễn Bá Phú Quý, Tùng Dương nói thích ca khúc Em sẽ là giấc mơ, trong khi Nguyễn Hải Phong lại thích ca khúc Phố mùa đông do Phú Quý thể hiện hơn.

Hay phần trình diễn của Thanh Tâm, trong khi hai đại diện phía Bắc cho rằng Thanh Tâm hát nhạc du dương, trầm bổng không hợp, điều đó thể hiện sự chông chênh trong cách lựa chọn ca khúc thì nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lại thể hiện ấn tượng đặc biệt với Bóng mây qua đời tôi của Đức Trí…

Sự “đối nhau chan chát” trong phần bình luận, đánh giá của các thành viên HĐNT, một mặt giúp khán giả có cái nhìn đa chiều, chương trình cũng trở nên hấp dẫn, sôi nổi hơn. Mặt khác, điều này cũng chứng tỏ cách cảm, cách nhìn nhận giữa các nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc. Nếu như ca sĩ Tùng Dương, Phan Huyền Thư luôn thúc thí sinh phải nỗ lực, cực đoan hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa về sức nặng chọn bài cũng như kỹ thuật thanh nhạc thì nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có cái nhìn nhẹ nhàng hơn, đánh giá phù hợp thị hiếu khán giả cũng như môi trường showbiz hiện tại.
 
Cả 5 thí sinh được đi tiếp
Cả 5 thí sinh được đi tiếp
 
Phút chia vui của Trung Quân, Phú Quý với các thí sinh khi 1 trong 2 không bị loại
Phút chia vui của Trung Quân, Phú Quý với các thí sinh khi 1 trong 2 không bị loại

Phút chia vui của Trung Quân, Phú Quý với các thí sinh khi 1 trong 2 không bị loại
Đại diện BTC và HĐNT đã tranh luận trước khi ra quyết định tạo cho Trung Quân, Phú Quý thêm cơ hội nữa để thể hiện mình

Và một điều bất ngờ nữa trong đêm thi hát với nhóm bè và hát bài tự chọn tối qua là… không thí sinh nào bị loại. Thanh Tâm, Lê Việt Anh, Đông Hùng giành ba tấm vé đi tiếp nhờ khán giả bình chọn. Nguyễn Trần Trung Quân và Nguyễn Bá Phú Quý rơi vào “điểm nóng” chờ sự chọn lựa của HĐNT. Tuy nhiên, sau một hồi tranh luận, HĐNT quyết định cho cả hai cơ hội nữa để thể hiện mình vì phần trình diễn của cả hai khá đồng đều, loại ai cũng là điều đáng tiếc. 

Đây là sự phá cách luật chơi của BTC Sao Mai điểm hẹn (theo luật chơi của vòng 2 là mỗi đêm sẽ trực tiếp loại 1 thí sinh). Điều này tạo không khí phấn chấn, bớt căng thẳng cho thí sinh sau đêm thi trước. Mặt khác, có người cho rằng việc không loại ai ở vòng này giúp cho sân chơi âm nhạc không bị thiếu hụt một đêm thi do sự dừng bước đột ngột của Vũ Hà Anh?

Nguyễn Hằng
Ảnh: Hoàng Trương