“Sao” Hàn cũng khổ vì blog

(Dân trí) - Nhận thức được ích lợi của việc lập blog cá nhân, nhiều sao xứ Hàn đã đồng loạt cho ra đời website riêng. Song, hoạt động này cũng khiến các “sao” gặp không ít rủi ro: bị tấn công trên mạng, và đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các anti-fan nhảy vào phá quấy.

Ngày nay, trang web cá nhân (blog) là phương tiện để các nghệ sĩ quảng bá tên tuổi, giao lưu và trò chuyện với các fan hâm mộ - đây là một hoạt động rất quan trọng, quyết định thành công sự nghiệp của họ. Ngoài việc chia sẻ thông tin, lịch làm việc, blog còn là nguồn cung cấp ảnh miễn phí cho các fan hâm mộ.

 

Đơn cử như nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc Kim Hee Sun thường xuyên cập nhật trên trang web cá nhân các hình ảnh, các thông tin liên quan đến sự nghiệp và lịch hoạt động của cô. Nhờ vậy, dù đã bước vào lứa tuổi 30 nhưng Kim Hee Sun vẫn duy trì được tình cảm của fan như thời kỳ sung sức nhất.

 

Đặc biệt, trong đợt tuyên truyền cho phim nhựa Thần thoại có sự góp mặt của Kim Hee Sun và nam diễn viên hành động nổi tiếng của Hong Kong Thành Long, blog của Kim Hee Sun đã trở thành nơi quảng bá và tuyên truyền hiệu quả cho phim. Với việc cập nhật hình ảnh, thông tin và những fun fact thú vị về Thần thoại trên website của Kim Hee Sun, Thần thoại đã phần nào thu hút sự chú ý của các fan châu Á.

 

“Sao” Hàn cũng khổ vì blog - 1

 Nữ diễn viên Kim Hee Sun - một trong những

"sao" Hàn làm ăn khá ổn với blog cá nhân

 

Tuy nhiên, công cụ tiếp thị hình ảnh đa dụng này cũng là một trở ngại không ít đối với sự nghiệp các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Ngôi sao của một trong những phim nhựa có doanh thu lớn nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc The King and The Clown và bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen My girl, Lee Joon Ki đã gặp rắc rối khi post một đoạn thư riêng trên trang web cá nhân của một người bạn.

 

Lee Joon Ki viết: “Nhật Bản là quê hương của tôi và tôi sẽ tới đó sau khi bộ phim My girl đóng máy. Tôi thích những người ủng hộ Nhật Bản”. Chàng hotboy mới của màn ảnh Hàn Quốc viết những lời này với mục đích hoàn toàn tốt đẹp nhưng những blogger lại suy diễn theo ý nghĩa khác.

 

Cư dân trên mạng nhanh chóng phát tán lời comment này đi và quy kết cho anh chàng Lee Joon Ki tội “không yêu nước”. Kết quả là, blog cá nhân của Joon Ki bị tấn công ào ạt bởi những lời lẽ nhục mạ. Lee Joon Ki Giải thích, anh viết Nhật Bản là quê hương tôi vì muốn nói Nhật Bản là nơi anh muốn tới lập sự nghiệp và tạo tên tuổi mà thôi.

 

“Sao” Hàn cũng khổ vì blog - 2

Lee Joon Ki đã phải đóng cửa blog

vì những lời bình luận khiếm nhã

 

Tuy nhiên, các anti-fan vẫn đùng đùng nổi giận với Lee, không chịu nổi những lời lẽ xúc phạm, anh chàng đã phải đóng blog cá nhân lại.

 

Khốn khổ không kém, nữ diễn viên Jung Rye Won, từng được khán giả Việt Nam biết tới qua hai bộ phim truyền hình Tên tôi là Kim Sam Soon cũng phải đóng blog vào đầu năm 2006 khi thấy có quá nhiều tin nhắn với nội dung tục tĩu chê bai kỹ năng dẫn chương trình của cô tại lễ trao giải điện ảnh của đài MBC diễn ra từ tháng 12 năm ngoái.

 

Được biết, website của Jung Rye Won có tới 14,6 triệu lượt người truy cập và là một trong những blog của sao có nhiều người ghé thăm nhất năm 2005.

 

“Sao” Hàn cũng khổ vì blog - 3

Nữ diễn viên Jung Rye Won cũng phải đóng cửa blog vì

những lời bình luận bất lịch sự của các anti-fan dù website

cá nhân của cô đang thu hút sự chú ý của rất nhiều fan châu Á.

 

Ngoài ra, blog cá nhân cũng là một nơi để các anti fan tấn công các sao. Ví dụ như trường hợp của nữ diễn viên Kim Tae Hee, cô không có blog cá nhân nhưng đã bị một kẻ mạo danh sử dụng tên tuổi, hình ảnh để “câu” lượng truy cập và đưa thông tin sai lệch.

 

Có thể dễ dàng quản lý những thông tin sai lệch hay có nội dung ác ý trên website chính thức do công ty quản lý, nhưng đối với các website các nhân do các nghệ sĩ đích thân điều hành - một đứa con tinh thần và là nơi các ngôi sao giao lưu trực tiếp với khán giả, thì những lời xúc phạm sẽ khiến họ cảm thấy tổn thương nghiêm trọng.

 

Do vậy, để duy trì một blog sạch, các sao chỉ còn cách cẩn trọng hơn trong lời nói và yêu cầu sự hợp tác và hành xử có văn hoá của các fan.

 

B.Vân

Theo KoreaTimes