Russell Crowe bị bắt

“Võ sĩ giác đấu” đã trở thành “võ sĩ diệt… nhân viên khách sạn” khi anh ném thẳng máy điện thoại vào mặt một người khuân đồ ở khách sạn Mercer (Manhattan, New York). Với hành vi tấn công có vũ khí hôm 6/6, Russell có thể lãnh 7 năm tù.

Cảnh sát đổ ngay tới Mercer khi nhận được điện thoại. “Nạn nhân” kêu ca rằng anh bị “rách mặt và đau kinh khủng”. Gerald Lefcourt, luật sư của Russell, trình bày: “Anh ấy không thể gọi điện từ trong phòng về Australia cho vợ được. Sau khi yêu cầu lễ tân thay điện thoại mà chỉ nhận được những lời hứa hẹn, quá cáu giận, anh ấy giật cái điện thoại để xả tức. Anh chỉ định ném vào tường. Russell rất tiếc vì đã mất bình tĩnh, nhưng anh ấy không tấn công bất cứ ai và cũng không động tay vào nhân viên nào”.

Cảnh sát cho biết, Russell Crowe đi ra quầy lễ tân, quát ầm lên và “ra tay”. Anh đã thừa nhận hành vi này sau khi tra tay vào còng. Luật sư của tài tử này yêu cầu được đóng 5.000 USD để thân chủ được tại ngoại, nhưng cảnh sát chỉ cần lời cam kết của Russell là sẽ đến toà vào ngày 14/9.

Đây không phải là lần đầu tiên Russell Crowe có hành vi thô lỗ. Anh từng cãi lộn ầm ĩ trong một nhà hàng sang trọng ở London tháng 11/2002. Cũng trong năm đó, anh lăng mạ một biên tập viên của đài BBC vì “dám” cắt bài phát biểu của anh khi lên nhận giải thưởng Điện ảnh Hàn lâm của Anh.

Theo H.T
Vnexpress/AP