Ricky Martin khó chịu vì... nổi tiếng

Nam ca sĩ người Puerto Rico từng làm thế giới sôi sục với “Livin' La Vida Loca” tiết lộ, danh tiếng và tiền tài “đổ ập xuống” vào cuối thập niên 1990 làm anh thấy buồn phiền và cay đắng.

Ricky Martin tiết lộ: “Tôi bất ngờ nhận ra sự khó chịu của mình trong một lần biểu diễn năm 2002. Tôi cho rằng, chắc mình bị điên. Tôi có được sự cổ vũ của khán giả, có một ban nhạc ăn ý và cuộc sống hoàn toàn thoải mái. Tôi dần trở thành nạn nhân của danh vọng. Mọi việc tôi làm đều bị ‘quan trọng hoá’ và tôi thấy rất bực bội”.

Sau “cảm giác khó chịu” đó, Ricky quyết định tạm xa âm nhạc để “xốc lại tinh thần”. Nam ca sĩ 33 tuổi này vừa quay trở lại Mỹ và dự định tổ chức lưu diễn tại các nước Mỹ Latin trong thời gian tới. Anh nói: “Nếu bạn cứ mải mê làm việc mà không nghỉ ngơi, rất dễ bị mất thăng bằng. Bạn cần sự thay đổi. Phải biết dừng lại để xem mình đang ở đâu, làm gì và đang phấn đấu vì mục tiêu nào”.

Ricky Martin mới phát hành album mới, Life, bằng tiếng Anh trong tuần qua. Các chuyên gia đánh giá rằng, album này là “sự chuyển mình” trong phong cách của anh.

Theo H.T
Vnexpress/AP