Reese Witherspoon xin lỗi sau khi bị bắt

(Dân trí) - Ngôi sao từng giành giải Oscar đã nói lời xin lỗi với người hâm mộ sau khi cô và chồng bị cảnh sát tạm giam hồi cuối tuần trước.

Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Reese Witherspoon đã công khai nói lời xin lỗi sau khi cô bị bắt tạm giam hồi cuối tuần trước vì “gây rối trật tự”.Người đẹp 37 tuổi khẳng định cô rất xấu hổ vì cách hành xử của mình.

 

Sáng sớm thứ 6 tuần trước, Reese Witherspoon và chồng Jim Toth di chuyển trên đường nhưng đi sai làn đường nên đã bị cảnh sát yêu cầu dừng lại và kiểm tra. Kết quả cho thấy chồng của Reese Witherspoon đã lái xe trong tình trạng có uống rượu và nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép.
 
Reese Witherspoon và chồng xuất hiện tại New York ngày 22/4 vừa qua


Reese Witherspoon và chồng xuất hiện tại New York ngày 22/4 vừa qua

Reese Witherspoon và chồng xuất hiện tại New York ngày 22/4 vừa qua

 

Khi thấy chồng bị cảnh sát “làm phiền,” Reese Witherspoon đã không giữ được bình tình và cô thốt lên với vị cảnh sát này rằng cô không tin anh ta là cảnh sát thật và còn cao giọng hỏi: “Anh có biết tôi là ai không? Rồi anh sẽ phải biết.” Reese Witherspoon đã bị còng tay và đưa về sở cảnh sát thẩm vấn rồi sau đó cô đã được tha về.

 

Lần đầu lên tiếng sau scandal này, ngôi sao 37 tuổi chia sẻ, cô lấy làm tiếc vì những chuyện đã xảy ra và cách cư xử không hay của mình.

 

“Tôi rất lấy làm tiếc… Tôi đã uống rượu say và vì thế tôi đã nói không đúng. Tình cảnh của tôi lúc đó là tôi rất lo sợ cho chồng mình vì thế đã thiếu tôn trọng vị cảnh sát kia.”

 

“Những lời tôi nói ra trong thời điểm đó không phải là bản chất của tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì thái độ không hay của mình và tôi phải khẳng định, tôi rất tôn trọng cảnh sát.”

 

Chồng của Reese Witherspoon, Jim Toth sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới vì lỗi lái xe trong tình trạng say rượu.

 

VN

Theo DM