Quỳnh Hoa: “Trong nghệ thuật không có sớm hay muộn”
(Dân trí) - “Tôi may mắn có một người chồng và hai cô con gái ngoan ngoãn, chồng tôi không theo đường nghệ thuật nhưng rất yêu, thông cảm cho vợ. Tôi may mắn trong đường tình duyên. Nhưng cũng là do tôi có một cái tâm không phiêu lưu trong chuyện tình cảm”, ca sĩ Quỳnh Hoa tâm sự.
Quỳnh Hoa là cái tên quen quen, nhưng chưa hẳn công chúng đã biết đúng mặt, đặt đúng tên cô ca sỹ đất Hà thành xinh đẹp. Nhờ kĩ thuật được học từ nhỏ, tiếng hát của chị vừa có độ sâu lắng, chuẩn mực vừa thăng hoa.
Năm 1993 chị ra album đầu tiên có tựa đề Mối tình đầu, tiếp đó là Thu quyến rũ, năm 1995, sau 10 năm “im thin thít”, tháng 4/2007 chị trở lại với CD Về bến mơ. Quỳnh Hoa đã chín về tài năng và sự sâu sắc trong tâm hồn, một minh chứng cho tình yêu, đam mê âm nhạc trong chị chưa bao giờ ngừng chảy…
Không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, các sân khấu lớn, chị “luyện giọng” ở đâu suốt những năm qua?
Tôi vẫn hát ở các phòng trà, hát ở Aladin của chị Thanh Hoa, sân khấu ca khúc trữ tình của Trần Khắc Huề, với dòng nhạc này khán giả không quá đông để làm những show lớn, chỉ là hát cho một số khán giả tri âm.
Có rất nhiều sự lựa chọn để đặt tên album này, sao chị chọn “Về bến mơ”?
Đấy là ca khúc rất thơ, tôi thích ngay từ tựa đề. Với lại, trong đời sống, chúng ta luôn có một cõi mơ nào đó, một cõi mơ màng mà đôi khi chỉ riêng ta đơn độc tìm về…
Với CD “Về bến mơ”, chị muốn gửi tới công chúng những gì?
Bản thân tôi và cả ê-kíp làm việc không hề có vướng mắc, tuy nhiên, tôi là người rất cầu toàn, hễ cứ thu xong, hôm sau, tuần sau, tháng sau lại cảm thấy còn nhiều… lỗi, còn nhiều điều phải sửa. Về phần nhạc, khi thu âm cũng khá vất vả, vì toàn bộ là nhạc sống, chứ không phải nhạc điện tử như nhiều ca sỹ khác.
Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Hoa Ngày sinh: 1/1 Quê quán: Hà Nội Các album: Mối tình đầu, Thu quyến rũ, Về bến mơ Công việc hiện nay: Giảng viên tại cung văn hoá Việt Xô, bộ môn nghệ thuật |
Tấn Minh có giọng hát tinh tế, hát pop classic rất hay. Thế nhưng ca sỹ nào hát bài nào hay, phù hợp thì tôi hát, tôi không có ý định kết hợp “Hai sự nổi tiếng thành một sự nổi tiếng hơn” đâu.
Với tuổi này chị mới trở lại bằng một CD mới, chị có sợ muộn không?
Người ta có câu “thầy già con hát trẻ”, tôi không ưng câu này lắm, cái trẻ ở đây không chỉ là hình thức, với dấu ấn thời gian, mà trẻ nằm trong tâm hồn. Những nhạc sỹ tôi gặp trước đây như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, bác Ngọc Bảo, hay nhạc sỹ Nguyễn Cường hôm nay, tôi thấy đều toát lên vẻ trẻ trung, đầy sức sống. Trong nghệ thuật, không có sớm hay muộn…
Có một nhạc sỹ đã nói rằng, Quỳnh Hoa hát bằng cả trái tim và có văn hoá hát, được biết chị có bằng thạc sỹ về văn hoá học?
Văn hoá toát lên ở cách đi đứng, ăn mặc, cách trình bày ca khúc. Tất cả những điều tôi có chỉ là thuận lợi bởi tôi không phải là người hoàn hảo!
.jpg)
Tôi có cảm giác trong giọng hát của chị có chút gì đó của Lệ Thu, Khánh Ly, Mai Hoa, hơi trầm khàn, liêu trai. Cá nhân chị có ảnh hưởng ai không?
Tôi hoài niệm nhưng không uỷ mị, đó là những giọng ca tôi kính trọng, đặc biệt là Khánh Ly. Tất cả họ là tôi rồi! (Cười)
Chị không chỉ hát, mà còn nhảy Tango rất đẹp, dường như thời gian qua chị dành cho học nhảy?
Không, tôi chỉ phụ họa cho thêm sinh động. Thời gian tôi dành nhiều nhất cho việc nhà! (Cười) Cũng do tôi học Violon từ nhỏ ở trường Nghệ thuật Hà Nội, có chút năng khiếu thanh nhạc, thẩm âm của tôi khá tốt, tôi “bay bổng” theo nhạc điệu bài hát, nên mọi người cũng hay khen là nhảy duyên dáng.
Xinh đẹp một cách sang trọng, kiêu sa, có giọng hát ngọt ngào, cháy bỏng, chị có vướng vào câu “hồng nhan bạc mệnh”?
Là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp. Nếu một người phụ nữ đã đẹp mà lại có thêm cầm, kỳ, thi, hoạ… theo cách nghĩ thông thường đó là tai ương báo trước. Nhưng quan điểm ấy xưa rồi. Người đẹp vẹn toàn như vậy có thể có nhiều cám dỗ, nhiều cạm bẫy… hơn phụ nữ bình thường, nhưng nếu cô ta có bãn lĩnh thì câu bạc mệnh chẳng vận được.
Tôi may mắn có một người chồng và hai cô con gái ngoan ngoãn, chồng tôi không theo đường nghệ thuật nhưng rất yêu, thông cảm cho vợ. Anh ấy mang lại cho tôi cuộc sống gia đình ổn định, bình an. Tôi may mắn trong đường tình duyên. Nhưng cũng là do tôi có một cái tâm không phiêu lưu trong chuyện tình cảm.
Với gương mặt khá Tây, phong thái lịch lãm, sang trọng, cộng với dòng nhạc chị theo đuổi, không ít người nhầm chị là ca sỹ hải ngoại về nước biểu diễn, chị nghĩ sao?
Tôi thích ăn rau muống xào tỏi, bát cơm với quả cà, gia đình tôi đã 5 đời ở Hà Nội, có lẽ chất “con gái Hà thành” thấm vào con người, tâm hồn tôi.
Tô Mai Trang





