Quyền Linh: Tôi đích thị là... "Hai Lúa"

Hiện nay, chàng "Hai lúa" Quyền Linh xuất hiện với mật độ dày đặc trên các kênh truyền hình nhưng không phải là sự hoá thân những nhân vật trong phim ảnh mà là MC trò chơi truyền hình. Hết rong ruổi các miền đất nước với "Vượt lên chính mình", lại quay sang với "Tam sao thất bản", gần đây nhất là "Siêu thị may mắn".

Làm MC cho 4 - 5 game show, lại còn diễn kịch... vậy anh sắp xếp thời gian thế nào?

 

Đôi lúc cũng rất căng thẳng về thời gian nên tôi phải bàn bạc với đối tác dời ngày quay này sang ngày khác, nhưng nó trơn như đường ray xe lửa rồi.

 

Thời gian của anh dành cho phim ảnh chắc không còn nhiều?

 

Tôi gần như bó tay, dù có nhiều lời mời hấp dẫn. Khi rảnh còn ngọ nguậy diễn kịch được. Tôi cũng cố gắng với công việc MC - đây là lối rẽ để tôi có thêm vốn sống cho sự nghiệp phim ảnh của mình.

 

Khá nhiều diễn viên khi chuyển sang làm MC được dư luận đánh giá cao, nhưng cũng không ít người bị chê bai. Anh có đối mặt với khó khăn nào không?

 

Diễn viên là nghề của mình nên cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng MC khó cực kỳ vì đây là lĩnh vực mới mẻ. Khán giả ngày nay cũng khó tính hơn. Do MC giao lưu trực tiếp với khán giả - nên phải nhanh chóng xác định những sự kiện xảy ra dồn dập, bất ngờ trên phim trường và sáng tạo, xử lý nhanh.

 

Anh có nghĩ rằng anh được chọn làm MC vì là diễn viên nổi tiếng?

 

Cũng không hẳn vậy, vì đầu tiên nhà tài trợ cần chọn người phù hợp với chương trình. Có chương trình tôi đang làm hiện nay lúc đầu họ chọn người khác, nhưng quay hoài bị hỏng nên đạo diễn Xuân Cường mới nghĩ tới tôi, đó cũng là may mắn cho tôi.

 

Là diễn viên - người của công chúng, vậy lần đầu làm MC, anh có cảm giác run, hồi hộp như bao người thường nói không?

 

Tôi vẫn run, hồi hộp lắm, vì mình vẫn làm theo cảm tính. Có thể MC Quyền Linh không có thế mạnh trau chuốt hoa mỹ bài bản như MC khác, nhưng tôi chú ý khai thác người chơi, tình huống chơi tuỳ theo không khí trường quay lúc đó, sẽ tăng hoặc giảm liều lượng sự kiện.

 

Thời gian 2 năm tham gia cùng gam eshow "Vượt lên chính mình" đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất?

 

Đúng vậy! Bạn không thể tưởng tượng có những gia đình hàng chục con người sống trong mấy mét vuông, 27 năm nay chỉ mơ ước có một cái nhà... vệ sinh. Đó chỉ là kỷ niệm khó quên không chỉ của tôi mà những người làm chương trình "Vượt lên chính mình".

 

Bản thân anh đã "Vượt lên chính mình" thế nào?

 

Tôi từng than khổ, bi quan nhiều. Tôi thật sự khâm phục bản lĩnh của người dân nghèo. Hiện nay, tôi thấy mọi việc bình thường và cảm giác khó khăn nào mình cũng vượt qua. Nếu không vượt qua thì vui vẻ thoả mãn. Nhưng không có nghĩa là mình không vươn lên. Phải đối diện cuộc sống chịu thất bại mới có kinh nghiệm.

 

Thời kỳ nào là bi quan nhất của anh?

 

Hồi mới tốt nghiệp ra trường không có vai diễn. Phim thị trường cần diễn viên ngôi sao, tôi về làm ruộng 3 tháng nhưng thấy cực quá, chẳng lẽ không có việc gì cho mình? Vì thế mà tôi luôn luôn bi quan. Còn Quyền Linh hiện nay thì cực kỳ lạc quan yêu đời.

 

Anh bớt bi quan vì thế?

 

Bớt bi quan nhưng vẫn trằn trọc vì làm sao diễn viên nổi tiếng mà tiền không, nhà không. Trong khi ra Hà Nội hoa hồng khán giả tặng phải chở bằng xích lô, nhưng cái nghèo đeo đẳng mình mãi?

 

Vậy có phải từ khi tham gia sân khấu kịch anh khá lên?

 

Tôi đã định bỏ nghề diễn đi làm kinh doanh, vì càng làm nghệ thuật càng nghèo. Tôi bật lên từ mốc Người Hà Nội, Đồng tiền xương máu lần học đạo diễn, làm game show. Mốc Vượt lên chính mình - thời kỳ cuối của thời kỳ diễn viên vì mình đâu còn trẻ nữa và làm MC Vượt lên chính mình lại là lối rẽ bất ngờ, tạo con sóng thương yêu của khán giả. Thời gian này tôi hầu như dành cho game show.

 

Đó có phải là sự đền đáp dành cho anh trước đây?

 

Cũng là đền đáp. Nhưng tôi cũng đi cả tháng không về với vợ con. Có thể tôi không giỏi hơn bạn bè nhưng may mắn sau này là do sống bằng cái tâm, cộng với sự lao động miệt mài của mình.

 

Sao khi nghèo người ta gắn bó với nhau, nhưng đến khi có của ăn của để lại dễ xa nhau? Như chuyện tình 9 năm trời giữa anh và một nàng á hậu khá nổi tiếng trước đây?

 

Đó là số phận của cuộc đời. Chúng tôi quen nhau từ lúc tôi còn nghèo xơ nghèo xác, còn cô ấy là á hậu, nhà giàu, đi xe hơi. Nghèo thì dễ gắn bó hơn. Kinh tế khá lên khó giữ được tình cảm, bạn bè, tình yêu vì ai cũng cho cái tôi của mình quá lớn, dễ sứt mẻ khi đạt được đỉnh cao của mình.

 

Có thể người con gái rất thương mình nhưng không chờ được mình chăng? 9 năm yêu nhau có thể là dài quá?

 

Nhiều lý do lắm, công việc bận quá, sự nghiệp... Nhưng mình cứ nhắc hoài, sợ người ta lại bảo mình cứ day dứt mãi. Nay tất cả thuộc về kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm đẹp sẽ khiến người ta sống tốt hơn.

 

Nhưng hồi đó anh định đi nước ngoài?

 

Cuối cùng tôi lại chế ngự được mình, vì tôi "Hai Lúa" quá không thể sống ăn bơ Tây, khoai Tây, nhà hàng sang trọng được mà hợp dân dã, cơm mắm, cá kho tộ.

 

Vậy điều gì giữ anh ở lại?

 

Từ khi gặp bà xã - nương tựa chở che cho tôi, tôi có ý định ở lại Việt Nam. Hồ sơ xuất ngoại của tôi đã nằm trong toà lãnh sự, chỉ cần vô là đi. Nhưng tới giờ G lên máy bay, tôi đã dừng lại.

 

Tôi là "Hai Lúa", người yêu muốn mình thay đổi cách sống để sang trọng hơn?

 

Thay đổi cách sống mặc áo này xe nọ - đó cũng là một trong những nguyên nhân đổ vỡ. Nhiều người bạn tôi đã xảy ra như vậy. Còn tôi không thay đổi. Ngày trước Quyền Linh là chàng nông dân sống thật chân thành hoà đồng với mọi người ra sao thì nay vẫn vậy.

 

Ai chê Quyền Linh "Hai lúa" thì tôi vẫn là "Hai Lúa", đi dép lẹt xẹt, ngoài phố với người nghèo lại gần gũi hơn. Tôi thích cuộc sống của người lao động giản dị mộc mạc nhưng toát lên sự chân thật.

 

Hiện nay mối quan tâm của anh dành hết cho gia đình?

 

Dù nghèo thì mình vẫn phải lo kiểu nghèo. Giàu lo kiểu giàu, gia đình là trên hết, với tôi thiêng liêng lắm. Con gái tôi mới vài tháng tuổi, nhớ lắm. Nay mình đi nhưng nó có mục đích để về. Trước chuyển nhà liên miên, giang hồ tứ xứ.

 

Theo Phạm Tiến Ngọc

Gia Đình & Xã Hội