Quang Ánh: “Tôi muốn kiện vì danh dự!”

(Dân trí) - “Có một số đạo diễn và hãng phim rất coi thường diễn viên. Họ đối xử với diễn viên như một công cụ. Trường hợp của tôi và Hãng phim truyện I là một ví dụ. Tôi đã định đi kiện, vì danh dự!”, nam diễn viên Quang Ánh cho biết sau khi vụ kiện của anh đã được xử lý.

Dư luận đang xôn xao với thông tin diễn viên Quang Ánh kiện Hãng phim truyện I do bất hoà trong việc ký kết hợp đồng cho vai diễn trong phim nhựa “Sinh mệnh” (đạo diễn Đào Duy Phúc). Vụ kiện của anh đã tiến triển đến đâu?

 

Tôi muốn nhắc lại, việc tôi đi kiện là có tình có lý. Đầu năm 2006, đạo diễn Đào Duy Phúc có nói, anh muốn mời tôi vào vai nam chính (vai Linh gấu) trong phim nhựa Sinh mệnh sắp quay. Tôi đồng ý và nhận kịch bản. Khoảng vào tháng 3/2006, tôi được gọi lên Hãng phim truyện I để ký kết hợp đồng về vai diễn này.

 

Người ký kết hợp đồng với tôi và chủ nhiệm phim Sinh mệnh,ông Nguyễn Minh Phương đại diện cho Hãng phim truyện I. Hôm đó, ông Phương cũng đưa tôi 3,5 triệu tiền tạm ứng, trong đó, 3 triệu là tiền cát-sê cầm trước, còn 500 nghìn là để tôi học lái xe.

 

Sau khi ký kết hợp đồng, ông Tất Ninh bên Hãng phim truyện I gọi điện báo rằng tuần sau lên đường (tức là sáng thứ hai tuần tới), nhưng đến sáng thứ bảy (tức là chỉ còn một ngày nữa là quay), ông Tất Ninh gọi tôi lên Hãng phim truyện I gặp ông Trần Hưng - Phó giám đốc. Lúc này, ông Hưng nói với tôi: “Hợp đồng không có giá trị nữa, chúng ta không hợp tác nữa”.

 

Đây không phải là lần đầu tiên những chuyện như thế này xảy ra, đã có nhiều diễn viên phải “chịu trận” như vậy. Nhưng, tôi không muốn im lặng mãi, tôi muốn lên tiếng vì danh dự của mình. Vì bản hợp đồng với Hãng phim truyện I, tôi đã từ chối một hợp đồng quảng cáo và hai vai diễn bên phía Trung tâm sản xuất phim truyền hình.

 

Phần đông dư luận cho rằng lỗi tại cả hai bên, bởi những quy định về luật ký kết hợp đồng điện ảnh của Việc Nam còn chưa chặt chẽ. Anh nghĩ sao?

 

Đúng là luật của ta chưa chặt chẽ nên các hãng phim có thể tự ý phá bỏ hợp đồng. Khi tôi lên tiếng, thì hãng phim truyện I lại quy toàn bộ trách nhiệm cho ông chủ nhiệm phim Nguyễn Minh Phương.

 

Được biết, bản hợp đồng ký kết chỉ có chữ ký của anh và chủ nhiệm phim, mà không có dấu của hãng phim truyện I?

 

Đúng vậy. Bản hợp đồng không đóng dấu. Nhưng đó vẫn có thể trở thành vật chứng quan trọng nếu tôi đưa ra toà. Bởi ông Nguyễn Minh Phương là người của Hãng phim truyện I, nên hãng I đương nhiên là có liên đới.

 

Chắc chắn khi chuyện này đã bị đưa ra toà án, Hãng phim truyện I sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng tôi vẫn làm là thấy cần phải lên tiếng để đòi sự công bằng và nhất là danh dự của một diễn viên.

 

Vậy nghĩa là anh đang chuẩn bị ra toà?

 

Tôi đã lên kế hoạch ra toà và đã chuẩn bị nhiều thứ. Nhưng khi mọi chuyện bắt đầu căng thẳng, đạo diễn Đào Duy Phúc và chủ nhiệm Nguyễn Minh Phương đã gặp tôi, mang theo một bản thanh lý hợp đồng và có lời xin lỗi.

 

Lẽ ra, Hãng phim truyện I phải bồi thường cho tôi (trị giá 10 triệu) vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tôi nhận trước đó 3 triệu, còn 7 triệu nhưng khi gặp nhau, họ không mang theo tiền, và có vẻ… dùng dằng. Cuối cùng, tôi không lấy khoản tiền 7 triệu đó nữa.

 

Một vụ kiện được “tuyên chiến” khá căng thẳng nhưng đã được giải quyết êm thấm như vậy?

 

Tôi đi kiện không phải vì mấy triệu bạc, không phải vì không được đóng phim, tôi chỉ cần một lời xin lỗi, một thủ tục rõ ràng, đàng hoàng giữa những người đàn ông với nhau. Nếu họ đã lên tiếng như vậy, tôi cũng không muốn kéo dài thêm. Bản thân tôi cũng chẳng được lợi lộc gì sau vụ kiện cáo này, thậm chí, tôi đã để lại “thành kiến” với Hãng phim truyện I.

 

Dư luận cho rằng, anh chỉ muốn tạo scandal đánh bóng tên tuổi, anh nghĩ sao?

 

Tôi không dại đánh bóng tên tuổi kiểu này. Dẫu sao, tôi vẫn hi vọng, mọi chuyện sẽ khép lại ở đây.

 

Phóng viên Dân trí đã liên lạc với đạo diễn Đào Duy Phúc, nhưng hiện đạo diễn đang ở Huế tìm bối cảnh cho phim nhựa mới Em đã không quên.

 

Khi được hỏi về vụ kiện của diễn viên Quang Ánh và buổi trò chuyện “giải quyết vấn đề” với anh, đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết: “Không phải tôi và anh Nguyễn Minh Phương đến gặp Ánh để xin lỗi.

 

Chúng tôi muốn có một buổi trò chuyện để anh em hiểu nhau hơn. Nếu cứ xoáy sâu vào chuyện này như vậy thì rất… buồn cười”. Tuy nhiên, đạo diễn Đào Duy Phúc vẫn hẹn sẽ có buổi phỏng vấn sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hào Hoa