Quán quân Giọng hát Việt nhí- “Mẹ em là người thầy đầu tiên dạy hát”

(Dân trí) - “Mẹ rất ủng hộ em tham gia nghệ thuật vì mẹ em cũng rất thích ca hát. Mẹ cũng là người thầy đầu tiên dạy em hát”. Quán quân Giọng hát Việt nhí Hồng Minh chia sẻ.

Đêm thi cuối tối ngày 24/10 khép lại chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 3 cũng đã mang về chiến thắng cho thí sinh Hồng Minh 9 tuổi đến từ Đà Nẵng.

Quán quân Giọng hát Việt nhí- “Mẹ em là người thầy đầu tiên dạy hát” - 1

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 có biệt danh "công chúa tóc mây" vì sở hữu mái tóc dài chấm gót và rất đẹp. Hồng Minh cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhưng lại có giọng hát và phong cách trình diễn luôn toát lên thần thái riêng và thu hút.

Ngay từ những vòng liveshow, Hồng Minh ít nhiều cũng đã để lại dấu ấn cho khán giả nên việc em đăng quang cũng không quá bất ngờ. Trong phần chia sẻ với các phóng viên, bé Hồng Minh thể hiện được sự thông minh và đáng yêu của mình.

Với những ca khúc đã được thể hiện trong suốt cuộc thi, Hồng Minh thừa nhận các ca khúc em dự thi rất khó, đôi khi quá sức với em, nhưng cô bé vẫn theo sự hướng dẫn của cả hai vị huấn luyện viên và cố gắng hết mình để hoàn thành các bài thi trong chương trình. "Nếu em hát những bài dễ thì phù hợp với giọng hát, phù hợp với tuổi, nhưng những bài bình thường khoe được nội lực và chất giọng khi thi. Nhưng trong các chương trình văn nghệ em thường biểu diễn các ca khúc như “Đứa bé”, “Gặp mẹ trong mơ”...”. Hồng Minh chia sẻ thêm.

Hồng Minh cũng cho biết, em bị ốm rất nặng vào tuần trước nên đã cảm thấy rất lo lắng vì mình bị tụt dần, nhưng em vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành phần thi của mình, may mắn em đã diễn tốt và bước vào đêm chung kết.

Khi được hỏi về tiết mục biểu diễn khả năng chơi đàn tranh trong đêm chung kết, Hồng Minh khẳng định, em chỉ có đúng một giờ đồng hồ để tập đánh bài này. "Có lẽ vì em có khả năng tiếp thu nhanh và cũng có kiến thức học đàn tranh lâu rồi", giọng ca 9 tuổi cho biết.

Riêng ca khúc “Chầu văn Huế” trình diễn trong đêm chung kết cũng là phần thi rất nặng vì trước đây em chưa bao giờ hát thể loại nhạc này. Nhưng nhờ có huấn luyện viên Hồ Hoài Anh chỉ dẫn và mẹ người Huế cũng đã giải thích thêm nên Hồng Minh cũng hiểu về ca khúc, thể loại nhạc này để hoàn thành được phần thi của em.

Phần biểu diễn thuyết phục của Hồng Minh với Chầu văn Huế
Phần biểu diễn thuyết phục của Hồng Minh với Chầu văn Huế

Nói về việc chiến thắng quan trọng này, Hồng Minh hồn nhiên: “Khi giành chiến thắng, em cũng không biết lý do gì, vì sao mình thắng, nhưng lúc đầu đi thi em không quan tâm chuyện giải, chỉ muốn hát, cống hiến cho khán giả. Bây giờ khi đăng quang thì em rất vui và hạnh phúc”.

Hồng Minh cũng không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nữ ca sĩ Mỹ Tâm và cảm ơn cô đã giúp em trong phần thi của mình.

Tình cảm và hạnh phúc khi được trình diễn cùng với nữ ca sĩ mà cô bé yêu thích
Tình cảm và hạnh phúc khi được trình diễn cùng với nữ ca sĩ mà cô bé yêu thích

Về phía gia đình và việc theo đuổi đam mê ca hát, Hồng Minh cũng bộc bạch: “Mẹ rất ủng hộ em tham gia nghệ thuật vì mẹ em cũng rất thích ca hát. Mẹ cũng là người thầy đầu tiên dạy em hát”. Trong cuộc thi, Hồng Minh cho biết em cũng đã tập luyện rất nhiều, từ thanh nhạc đến kỹ năng hát để theo suốt cuộc thi lần này.

Khi được hỏi về các giải thưởng trước khi đến với cuộc thi, Hồng Minh khá bối rối. Em “vò đầu bứt tai” cầu cứu mẹ. Mẹ Hồng Minh chia sẻ, Hồng Minh rất thông minh, nhanh nhạy trong cả ca hát lẫn học tập, con gái cô từng tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ tại địa phương và cũng đã nhận được nhiều giải thưởng lớn, như giải Vàng của cuộc thi "Búp bê xuân", giải Nhất của cuộc thi “An toàn giao thông cấp quốc gia”...

Sau cuộc thi, gia đình có ý định cho Hồng Minh vào TPHCM học văn hóa kết hợp phát triển khả năng âm nhạc.

Băng Châu

Quán quân Giọng hát Việt nhí- “Mẹ em là người thầy đầu tiên dạy hát” - 4